“Kẻ Săn Tin Đen” hóa võ sỹ to lớn kềnh càng trong “Southpaw”

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 17:28 30/03/2015

Sau “Nightcrawler”, nam diễn viên Jake Gyllenhaal lại một lần nữa lột xác trong dự án điện ảnh mới mang tên “Southpaw”.

Bộ phim mới nhất của “Hoàng tử Ba Tư” Jake Gyllenhaal mang tên Southpaw vừa phát hành trailer đầu tiên. Đoạn clip với thời lượng hơn hai phút mang đến cho người xem bất ngờ lớn vì sự lột xác đến khó tin của nam diễn viên chính. Anh đã trở thành Billy "The Great" Hope, một võ sỹ chuyên nghiệp với thân hình to lớn, kềnh càng. Tạo hình này đối lập hoàn toàn với hình ảnh phóng viên Lou Bloom gầy gò, ốm yếu không còn tí sức sống nào trong bộ phim Nightcrawler (Kẻ Săn Tin Đen) của anh.

Trailer của "Southpaw"
 
Hai tạo hình đối lập của Jake Gyllenhaal trong “Nightcrawler” và “Southpaw”

Trong Nightcrawler, Jake Gyllenhaal phải giảm gần 9kg, còn trong bộ phim này, anh lại đã tăng cân gần 7kg và tập luyện hết sức mình trong suốt nửa năm, để có cơ thể cuồn cuộn, đầy cơ bắp. Đạo diễn Antoine Fuqua đã nói về quá trình tập luyện chuyên sâu của Jake Gyllenhaal: “Tôi đã yêu cầu anh ấy tập luyện 2 lần một ngày trên võ đài boxing, và anh ấy đã tập 6 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần. Tôi đã bỏ ra khá nhiều thời gian tập luyện với anh ấy và huấn luyện viên mỗi ngày. Tôi đưa anh ấy đến gần như mọi trận đấu. Chúng tôi muốn biến Jake Gyllenhaal thành một con quái vật theo đúng nghĩa đen". 
 

Đối với chế độ ăn của Jake Gyllenhaal, đạo diễn còn hà khắc hơn: "Hằng ngày, Jake đạp xe khoảng 24km đến phim trường hoặc chạy 10 km đến trường quay và sau đó là tôi sẽ cho cậu ấy món salad cải xoăn. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã được nạp một phần ba số lượng calo cần có".
 

Southpaw là câu chuyện về bi kịch, mất mát và con đường đau đớn để làm lại cuộc đời. Phim kể về câu chuyện của Billy "The Great" Hope, đương kim vô địch giải đấm bốc Junior Middleweight Champion. Với một gia đình hạnh phúc, căn nhà đẹp, tài chính đầy đủ và danh vọng trên võ đài, Billy chắc không còn mong gì hơn thế. Cho đến khi một tai nạn bi thảm khiến vợ anh (Rachel McAdams) qua đời, cuộc sống của Billy bắt đầu đi xuống.  
 
 

Những ngày vô tận của Billy trôi qua trong rượu và thuốc. Con gái bé nhỏ (Oona Laurence) của anh bị Trung tâm chăm sóc trẻ em đến mang đi, ngân hàng đến “siết” nhà. Số phận của Billy tưởng chừng rơi vào ngõ cụt. Cho đến khi một cựu võ sĩ quyền Anh đã “rửa tay gác kiếm” tên Titus 'Tick' Wills (Forest Whitaker) đến vực anh dậy, yêu cầu anh tập luyện với một chế độ hà khắc.
 
 
 
Với suy nghĩ rằng, một tay đấm điêu luyện có nghĩa là phải ra đòn không nao núng, Tick biến Billy thành một con người mới: nhanh nhẹn, đáng sợ và kiên quyết trên võ đài; chu đáo, thương yêu mọi người và rất kỷ luật ngoài đời. Để giành lại quyền nuôi con gái của mình và thi đấu chuyên nghiệp trở lại, Billy phải đối mặt với một con quỷ tàn ác ngay bên trong mình. Anh hiểu rằng đối thủ lớn nhất của anh là chính anh. Billy bước vào trận chiến vì cuộc sống của mình. Anh quyết tâm đứng dậy, làm lại cuộc đời, phấn đấu để một lần nữa đứng trên võ đài và giành lại tình cảm của những người anh yêu quý. 
 

Southpaw do đạo diễn Antoine Fuqua (Training Day) chỉ đạo thực hiện, biên kịch Kurt Sutter (Sons of Anarchy) và Richard Wenk (The Mechanic) chấp bút kịch bản. Phim có sự góp mặt của Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Oona Laurence, Forest Whitaker, 50 Cent, Rita Ora, Beau Knapp, Naomie Harris và Victor Ortiz. Southpaw sẽ ra rạp ngày 31/7/2015.

(Nguồn: Elitedaily)