Hoảng hồn với những phim kinh dị "hạng B" ám ảnh của thế kỉ 20
“Hạng B” từ lâu vẫn là tên gọi chung của những phim có kinh phí thấp. Tuy nhiên, chính những bộ phim này đã tạo ra hàng loạt những bộ phim kinh dị làm lại sau này.
Nếu là những người yêu thích phim về zombie (Tạm dịch: Xác sống) thì bạn không thể không biết đến George A. Romero. Khi làm Night of the Living Dead, ông không ngờ rằng mình đã “khơi nguồn” cho lịch sử của dòng phim về zombie rất ăn khách sau này. Bộ phim đã tạo nên một cuộc cách mạng lớn trong lịch sử phim kinh dị, đưa xác sống trở thành một trong những nhân vật ăn khách nhất.
Với những ai là fan của dòng phim kinh dị Slasher (giết người hàng loạt) thì không lạ gì “tượng đài” này. Bộ phim còn được vinh danh tới ngày nay vì ở những năm 70 nó đã tạo nên một cơn sốt lớn bởi lấy đề tài về những kẻ ăn thịt người.
Melvin Ferd làm việc ở trạm y tế địa phương, vì hiền lành mà anh chàng hay bị đồng nghiệp, thậm chí cả bọn nhóc con bắt nạt. Một ngày nọ anh bị đuổi đánh nên lao qua cửa sổ và rớt ngay vào thùng hóa chất ở bên dưới. May mắn không chết nhưng cơ thể Ferd bị biến dạng xấu xí và có sức khỏe như siêu nhân.
5. Hellraiser (Clive Barker, 1987)
Những ai luôn mắc chứng sợ hề và tin rằng những gã ăn mặc lòe loẹt như thế đáng sợ hơn là đáng yêu sẽ càng củng cố niềm tin sau khi xem phim này. Thay vì mang niềm vui cho mọi người, những sinh vật ngoài hành tinh mang hình dạng chú hề lại thích giết người bằng súng bỏng ngô, tạo một cái bóng hình con khủng long trên tường và nuốt hết khán giả hay vươn bàn tay dài bóp chết nạn nhân.
Được xem là một trong những bộ phim
“nền tảng” để tạo nên một đế chế phim đầy những chuyện kinh dị trong
ngày Halloween, tác phẩm ra đời năm 1978 này nói về cậu nhóc 6 tuổi Michael
Myers đã cầm dao đâm chị mình ngay ngày lễ ngày. 15 năm sau, Michael Myers trốn
tù về nhà và theo dõi cô gái trẻ Laurie Strode và bạn bè của cô. Bác sĩ tâm thần
Dr. Sam Loomis nghi ngờ hắn sẽ tạo ra một vụ án mạng còn ghê gớm hơn vụ án mạng
15 năm trước nên quyết tâm theo dõi Myers và cố gắng chặn đứng vụ án.
Dù bị chỉ trích là bộ phim mang yếu tố thúc đẩy tâm lý giết người của giới trẻ và coi thường, đe dọa tình dục tới phụ nữ nhưng không thể phủ nhận Halloween đã tạo một cơn sốt ngay khi ra mắt. Mang kinh phí 300,000 đô la nhưng bộ phim đã thu lại $47 triệu đô la khi công chiếu tại nước Mỹ. Bộ phim cũng được giới phê bình đánh giá cao tích cực. Những câu thoại, những tình tiết của Halloween được xuất hiện rất nhiều trong những phim kinh dị sản xuất sau này. Đạo diễn Rob Zombie cũng reboot lại bộ phim thành 9 phần tiếp theo, phần Halloween II được công chiếu năm 1981, và phần cuối cùng ra mắt năm 2007.
Cũng thuộc dòng “slasher movie” nhưng
“A Nightmare on Elm Street” đẳng cấp hơn khi kẻ giết người không xuất hiện trong
đời thực mà lại giết người trong những giấc mơ. Freddy Krueger xuất hiện trong những giấc
mơ của bọn trẻ với làn da cháy sạm, móng tay kim loại dài nguệch ngoạc, mặc áo
sọc đỏ - xanh và ám ảnh cho tới lúc nạn nhân gặp ảo giác và chết đi thì thôi.
Đạo diễn Wes Craven đã có những
nghiên cứu kĩ càng khi sáng tạo ra nhân vật này. Ban đầu là cảm hứng từ một căn
bệnh lạ ở châu Á mang tên: Brugada Syndromeor Sudden Unexpected Death Syndrome
(chết trong lúc ngủ một cách bất ngờ), tiếp theo là màu xanh - đỏ: màu tạo ám ảnh thi giác con người, Freedy đã ra đời. Đây được xem như một nhân vật kinh điển
và tượng đài lớn trong dòng phim kinh dị. Đoạn nhạc trong phim: “One, Two,
Freddy's Coming For You” cũng gây được ấn tượng không hề nhỏ.
Sau thành công vang dội với Halloween, John Carpenter tiếp tục có một bộ phim để đời là “Friday the 13th”. Nếu từng xem qua “Friday the 13th” bản phim năm 2009 bạn sẽ thấy đây là bộ phim làm lại từ phiên bản 1980. Bản phim 1980 cũng được xem là một trong những phim đầu tiên của dòng “slasher” đã đề cập ở những phim trên.
Bộ phim nói về một nhóm thanh thiếu niên bị giết từng người một trong khi cố gắng mở lại một khu cắm trại bị bỏ hoang. Kẻ giết người là một bà mẹ tâm thần (Mrs. Voorhees) đang cố gắng trả thù cho đứa con trai Jason bị giết vào năm 1957. Tiếp nối thành công của phiên bản năm 1980, các phần phim sau của Friday the 13th tập trung vào đứa con trai Jason Voorhees với rất nhiều biến thể khác nhau. Khi thì các nhà làm phim cho Jason đánh nhau với Freddy Krueger và có khi hắn là một tên tội phạm bất tử được giam giữ trên phi thuyền vũ trụ.
Thật khó tin khi đạo diễn Peter Jackson lừng danh của bộ ba The Lord of the Rings”và The Hobbit lại từng làm một phim kinh dị hạng B. Do thời đó Peter Jackson xin được ngân sách quá ít nên phần hình ảnh, kĩ xảo của Dead Alive khá chán. Cốt truyện thì lại khá chặt chẽ và có thể chấp nhận được. Theo bật mí từ nhà sản xuất, họ đã tốn 300 lít máu giả để chuyển tải hết sự máu me gớm ghiếc ở phim này.