High Kick 3 "ôm" nghi án đạo... fanfic về DBSK

Rosa Ng., Theo 00:00 03/10/2011

Khả năng "bới lông tìm vết" của người xem đáng được liệt vào hàng siêu đẳng.

Mặc dù trình chiếu chưa lâu nhưng phần 3 của sitcom nổi tiếng High Kick, có tên đầy đủ là High Kick: The Revenge of the Short Legged, đã gặp “vận đen”. Vừa qua, bộ phim phải chịu sự công kích hàng loạt vì kịch bản bị nghi ngờ là hàng “đạo”. Vậy thực hư chuyện này là như thế nào?


Được biết, nghi vấn đầu tiên có liên quan đến nhân vật Baek Jin Hee. Ở đoạn cuối tập 3, lúc đang trong trạng thái mộng du, Jin Hee đã chứng kiến một cuộc giao dịch của bọn tội phạm. Thế là cô nàng bị bọn chúng đuổi bắt mà không hay biết nguyên nhân vì sao. 




Các cư dân mạng đã trổ tài phân tích và đưa ra kết luận, cảnh phim này đã từng xuất hiện trong tác phẩm kinh dị Phenomena (tên tiếng Anh là Creepers) của đạo diễn người Ý - Dario Argento



Thậm chí, một số cá nhân khác thì cho rằng: Đây là ý tưởng bắt nguồn từ một… fanfic về Dong Bang Shin Ki mang tên Happy Together. Bằng chứng được đưa ra là trong fanfic cũng có cảnh tương tự như vậy. Trong một lần mộng du, Junsu đã nhìn thấy tên sát nhân và bị truy đuổi. Sau đó, anh chàng hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. 




Không dừng lại ở đó, một nghi vấn khác lại tiếp tục được đặt ra. Ngay trong đoạn mở đầu của tập 1, ông Lee Jeok xuất hiện để tham gia phỏng vấn trong một chương trình truyền hình. Ngoài việc nói về cuốn sách High Kick: The Revenge of the Short Legged của mình, ông còn hồi tưởng lại quá khứ. Cuộn băng thời gian bắt đầu quay ngược với sự xuất hiện của hàng loạt những nhân vật và sự kiện như: trận động đất ở Nhật, Twitter, Hyun Bin… 




Tuy nhiên, điều làm khán giả chỉ trích gay gắt chính là những lời giới thiệu của Lee Jeok để giúp người xem có thể suy ra người vợ của ông. Theo ý kiến của một số cư dân mạng, đây là tình tiết đã được sao chép từ một sitcom của Mỹ mang tên How I Met Your Mother



Cả hai phát hiện trên đều được đăng tải rộng rãi lên khắp các diễn đàn cũng như mạng xã hội như Twitter. Sau khi tìm hiểu, rất nhiều khán giả đã phải gật gù, đồng thời bày tỏ sự bất mãn và thất vọng đối với bộ phim.




Đứng trước sự công kích dữ dội từ phía dư luận, đại diện của công ty truyền thông Green Snake Media đã có đôi lời giải thích: “Thực sự, đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe những thông tin này. Như các bạn đã biết, diễn biến của High Kick 3 đều được xây dựng từ những câu chuyện hàng ngày. Chúng tôi đã sử dụng tổng cộng 240 tình huống trong bộ phim và hoàn toàn tin tưởng, nó không hề bị trùng lặp với bất cứ tác phẩm nào khác.”


Trước khi dứt lời, người này còn bày tỏ: “Vì bộ phim chỉ mới lên sóng, chúng tôi mong rằng, khán giả hãy kiên nhẫn theo dõi để tìm ra đáp án chính xác nhất.”


Những tưởng mọi chuyện sẽ mau chóng lắng dịu, nhưng thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Cư dân mạng tiếp tục tỏ ra kiên quyết hơn. Họ cho rằng, những lời giải thích suông của nhà sản xuất không mang tính thuyết phục.

Vì vậy, một nhân vật của ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc đã buộc phải lên tiếng “đỡ” lời cho bộ phim: “Chuyện những tác phẩm truyền hình, điện ảnh bị "soi" là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu quy tội cho bộ phim là một sản phẩm "đạo" thì có vẻ hơi quá lời. Vốn dĩ, những tình tiết đó rất thường xuyên xảy ra trong đời sống nên nếu có trùng lặp thì cũng có thể hiểu được.”


Hiện nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra thêm bất cứ phát biểu nào. Trong khi đó, High Kick: The Revenge of the Short Legged vẫn tiếp tục trình chiếu theo lịch trình định sẵn. Tập 11 sẽ được phát sóng vào hôm nay, ngày 3/10.