Trải qua hành trình dài hơn 2 tháng, cuối cùng Nice Guy đã chính thức về đích. Trong tập 20 phát sóng tối qua, khán giả đã không ít lần thót tim bởi những tình tiết kịch tính. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, một kết thúc hạnh phúc dành cho cặp đôi Seo Eun Gi (Moon Chae Won) và Kang Maru (Song Joong Ki) đã khiến ai nấy đều có thể mỉm cười.
Sau khoảng thời gian cố chịu đựng, căn bệnh của Maru ngày càng trở nặng. Anh đành phải nhập viện và chờ phẫu thuật. Nhưng sau đó, Maru lại rời khỏi để đi tìm Eun Gi. Thậm chí, anh đã thay người yêu nhận lấy một nhát dao chí mạng.
Những tưởng Maru đã không thể qua khỏi nhưng may mắn, biên kịch vẫn để anh được sống. Chẳng những vậy nhiều năm sau, anh còn hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Tuy nhiên lúc này, Maru lại mất hết kí ức. Chính vì thế, khi gặp lại Eun Gi – giờ đã là cô chủ của một tiệm bánh – anh đã không thể nhận ra cô.
Về phía Eun Gi, cô đã rất xúc động khi có cơ hội tái ngộ Maru. Mặc dù anh chẳng còn biết cô là ai nhưng cô vẫn không thất vọng. Eun Gi liền đưa cho Maru chiếc máy ảnh có lưu những hình ảnh của anh. Kì diệu thay, nhờ vậy mà Maru đã dần dần nhớ lại chuyện cũ. Anh bất ngờ trao cho Eun Gi một chiếc hộp màu đỏ. Vừa mở ra, Eun Gi gần như vỡ òa khi nhìn thấy bên trong là cặp nhẫn mà Maru đã chuẩn bị cho đám cưới “hụt” của cả hai.
Đây cũng chính là cảnh phim cuối cùng, khép lại toàn bộ 20 tập của Nice Guy. Bắt đầu từ tuần sau, Jeon Woo Chi sẽ được phát sóng thay thế.