Dội gáo nước lạnh vào cơn sốt "Tân Hoàn Châu Cách Cách"

Ngọc Minh, Theo 00:00 20/07/2011

Màn ra mắt của "bom tấn" này bị fan "ném đá" không thương tiếc.

Cùng với Tân Tây Du Ký, Tân Hoàn Châu Cách Cách là tác phẩm remake đình đám nhất nhì hè năm nay. Dàn diễn viên trẻ được chính tay nữ sĩ Quỳnh Dao tuyển chọn kỹ lưỡng, cộng với nội dung chỉnh sửa đến 70% với mục đích "cho hợp với thế hệ 9x", Tân Hoàn Châu Cách Cách lên sóng trong tư thế hiên ngang của "hạt giống số 1". Tuy nhiên sau 2 tập đầu được công chiếu, thất bại nhanh chóng và toàn diện của phim lại khiến cho tất cả phải bất ngờ.


"Hạt giống số 1" thảm bại ngay ngày đầu "ra quân"

Tối ngày 16/7, Tân Hoàn Châu Cách Cách lên sóng trong sự hồi hộp chờ đón của đông đảo khán giả. 9x trông chờ một bộ phim "dành riêng cho mình" còn 8x thì háo hức tận hưởng cảm giác một thời thơ ấu. Tuy nhiên khi được tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm "tuyệt vời" của nữ sĩ Quỳnh Dao, tất cả đều phải ngã ngửa và cùng ngậm ngùi công nhận: "Trên đời này chỉ có một Tiểu Yến Tử mà thôi. Đó chính là Triệu Vy."


Có thật là Lý Thạnh "có dòng máu Tiểu Yến Tử chảy trong huyết quản"???

Trước ngày phim lên sóng không lâu, khi trả lời phỏng vấn trang Sina, cô nàng "tân Tiểu Yến TửLý Thạnh cực kỳ tự tin: "Dì Quỳnh Dao chọn tôi vì thấy tôi có dòng máu và tố chất Tiểu Yến Tử chảy trong huyết quản". Tuy nhiên, theo ý kiến của số đông khán giả, Lý Thạnh dường như đang cố copy một cách vụng về hình ảnh Tiểu Yến Tử tinh nghịch, hồn nhiên mà Triệu Vy đã dày công gây dựng.


Chạy về phía nàng (Trương Duệ) - Nhạc đầu phim Tân Hoàn Châu Cách Cách

Ngay sau khi 2 tập đầu tiên được trình chiếu trên Đài truyền hình Hồ Nam, một cuộc bình chọn quy mô đã được tổ chức trên mạng. Trong số 10.000 khán giả tham gia bỏ phiếu, chỉ có... 4% khán giả ủng hộ nàng "Yến Tử" Lý Thạnh - một con số cực thảm hại. 96% khán giả còn lại cho biết, hình bóng của "Én nhỏ" Triệu Vy là không thể xóa nhòa trong họ. Niềm tin này càng được "củng cố" sau 2 tập đầu của Tân Hoàn Châu Cách Cách.








Nàng "Én nhỏ mới" chỉ được... 4% khán giả ủng hộ

Nhiều người đã thẳng thắn: "Chỉ có một Tiểu Yến Tử thôi! Mãi mãi là như thế!", "Triệu Vy - Tiểu Yến Tử là không thể thay thế!"... Thậm chí có khán giả còn bức xúc: "Cô Lý Thạnh! Cô đừng xúc phạm Tiểu Yến Tử thời thơ ấu của tôi (!?!)". Có khán giả hài hước: "Thường nghe hát 'Xưa nay chỉ thấy người nay cười, có ai thấy người xưa khóc đâu'. Nay xem được Tân Hoàn Châu chắc phải đổi thành 'Chỉ có người xưa mới được cười. Còn ai cũng thấy người nay đang khóc lóc thảm thương'."


Én nhỏ bay bay (Chung Thư Kỳ) - Nhạc cuối phim Tân Hoàn Châu Cách Cách

Tình cảnh "khóc dở mếu dở" của Tân Hoàn Châu Cách Cách hiện nay có khá nhiều nguyên nhân. Trong số đó, điểm trừ nặng nề nhất là khâu tuyển chọn diễn viên. Dường như Quỳnh Dao đã mất đi sự sáng suốt của mình khi lựa chọn toàn gương mặt "na ná" phiên bản cũ. Muốn tạo nên một phiên bản remake xuất sắc, người ta có thể đi theo 2 con đường. Thứ nhất, có thể chọn một dàn diễn viên... chẳng liên quan, có thể khiến khán giả hoàn toàn quên đi những hình ảnh vốn đã ăn sâu vào tâm trí. Cách này khá mạo hiểm, vì nó cũng đòi hỏi một kịch bản hấp dẫn và dàn diễn viên rất xuất sắc.








Đâu rồi một Tử Vy thông minh, yểu điệu, dịu dàng?

Nữ sĩ Quỳnh Dao đã lựa chọn cách thứ hai an toàn hơn một chút, đó là chọn những diễn viên có ngoại hình tương tự. Lý Thạnh có đôi mắt to, Hải Lục với cặp mắt lúc nào cũng ướt nước. Tuy nhiên, ngoại hình chưa tới cùng lối diễn xuất cường điệu đã... phản chủ. Người ta chẳng thấy đâu một Tiểu Yến Tử nhí nhảnh mà chỉ có một Lý Thạnh lúc nào cũng... trợn mắt. Vẻ u sầu, buồn lãng mạn của Tử Vy đã bị biến dạng thành sự ủ ê và ủy mị.








Tiểu Yến Tử biến hóa tài tình cỡ... David Copperfield!?!

Bên cạnh đó, kịch bản với quá nhiều tình tiết phi lý cũng là điều khiến khán giả phải phàn nàn. Nhiều người nói vui, xem Tân Hoàn Châu Cách Cách chẳng khác nào xem... show ảo thuật của Lưu Khiêm (ảo thuật gia số 1 cộng đồng Hoa ngữ). Loáng một cái, Tiểu Yến Tử từ cô gái trẻ hóa trang thành bà già mà không có một món đồ nghề nào trong tay. Món công phu mèo cào của cô nàng vốn chỉ mang tính... biểu diễn bất chợt trở nên cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt đã bay vút như... chim. Cách xưng hô và nói chuyện quá hiện đại cũng bị khán giả "ném đá" nhiệt tình.




Hoàng hậu và Dung Ma Ma hóa ra lại là nhân vật được ái mộ nhất!?!

Cách xây dựng nhân vật của Quỳnh Dao cũng rất có vấn đề. Thế giới mà nữ sĩ này vẽ ra trong Tân Hoàn Châu thật hoàn mỹ vì... toàn người tốt. Dung Ma Ma độc ác đã bị biến thành một nô tì cao tuổi... hài hước. Dù đã được báo trước là sẽ gia tăng "hàm lượng" hài cho nhân vật Dung Ma Ma song dường như Quỳnh Dao đã "nêm" thứ gia vị này hơi... quá tay. Nhân vật Hoàng hậu phiên bản mới thì lại quá được ái mộ với tỷ lệ ủng hộ lên tới 40%. Nhân vật khách mời Hạ Vũ Hà của người đẹp Lâm Tâm Như cũng rất được yêu mến với 29% số phiếu. Trong khi đó, Tiểu Yến Tử 2.0 chỉ là 11%. Tử Vy đời F2 còn "nghèo nàn" hơn với vỏn vẹn 4% khán giả.




Anh chàng ngoại quốc Benjamin hóa ra lại chẳng hút fan

Tuy có phần sốc trước "mưa đá" từ nhiều phía song Quỳnh Dao vẫn tỏ ra cứng cỏi và bình tĩnh: "Nếu các bạn không thích Tân Hoàn Châu Cách Cách thì có thể chuyển kênh. Nếu đã có định kiến từ đầu mà vẫn cố công theo dõi chỉ tổ làm phí thời gian của bạn thôi". Dường như bà đã lường trước phần nào phản ứng của khán giả, nhưng không ngờ lại dữ dội ngoài dự kiến. Về vấn đề ngôn ngữ trong phim, Quỳnh Dao cũng tỏ rõ quan điểm: "Tôi làm phim cho người hiện đại xem, không phải cho người triều Thanh. Vì vậy, ngôn ngữ hiện đại là điều hoàn toàn có thể hiểu được."












Môn thể thao quý tộc - Đấu kiếm - cũng chẳng ích gì trong việc "lấy lòng" khán giả

Với phản ứng dữ dội và tiêu cực từ khán giả như hiện nay, xem ra chặng đường hơn 90 tập của Tân Hoàn Châu Cách Cách chắc chắn sẽ lắm gian nan. Tuy nhiên phim mới chỉ lên sóng vỏn vẹn 2 tập, còn rất nhiều điều chưa thể đoán trước. Nhưng nếu trong hành trình dài còn lại, Quỳnh DaoTân Hoàn Châu Cách Cách không thể thể hiện điều gì mới mẻ và vượt trội thì một kết thúc bẽ bàng sẽ là điều khó tránh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày