"Cưới ngay kẻo lỡ" dù còn bất cập vẫn đại thắng doanh thu

Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 16:21 24/04/2012

Chỉ trong 5 ngày đầu công chiếu (từ 18 đến 22/4), phim đã thu về 9 tỷ đồng cơ đấy!

Không nằm ngoài dự kiến, Cưới ngay kẻo lỡ - "em cùng cha" của 2 bom tấn phim Việt đình đám Để mai tính Long Ruồi - ngay sau khi "lâm trận" (công chiếu từ ngày 18/4, sớm 2 ngày so với thông báo ban đầu) đã chứng tỏ mình không hề thua kém 2 đàn anh ở khả năng hốt bạc. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tính đến ngày 22/4, tổng số lượng vé bán ra đã vượt 150 ngàn vé, tương đương gần 9 tỷ đồng. Và con số này vẫn không ngừng tăng lên nhờ hiệu ứng truyền miệng của khán giả bởi theo quan sát, Cưới ngay kẻo lỡ đang là cụm từ được đề cập nhiều nhất tại các diễn đàn phim ảnh.


Khán giả xếp hàng mua vé vào rạp xem "Cưới ngay kẻo lỡ"

Ngay lập tức, chúng tớ đã làm một cuộc "điều tra" nhỏ để xem lý do gì mà Cưới ngay kẻo lỡ lại lôi kéo được nhiều khán giả đến rạp như thế.

Khán giả Lan Hương (23 tuổi) - 1 fan ruột của dòng phim hài do đạo diễn Charlie Nguyễn thực hiện - hào hứng cho biết: "Ai đã từng yêu Để mai tính Long Ruồi thì chắc chắn sẽ mê Cưới ngay kẻo lỡ. "Chị Hội" nhà ta đã tái xuất và lợi hại hơn xưa gấp nhiều lần, Johnny Trí Nguyễn quá dễ thương, Ngọc Diệp quá lung linh, thích nhất những màn đại chiến giữa hai anh chị. Phim cực thích hợp để đi xem cùng người yêu vào một tối cuối tuần lãng mạn nhé!".



Các bình luận trên fanpage của phim.

Không chỉ có khán giả nữ mới bị bộ phim chinh phục, Anh Tuấn (18 tuổi) tỏ ra rất phấn khích sau khi xem phim cùng nhóm bạn: "Phim quá tuyệt, diễn xuất của Thái Hòa đúng là không có đối thủ. Mình thích nhất những màn "cô ấy" khéo léo che giấu thân phận đực rựa của mình. Một anh chàng yêu say đắm đến nỗi hy sinh danh dự nam nhi để chăm sóc người yêu như anh ta thì quả là khâm phục".

Bên cạnh những lời khen ngợi, Cưới ngay kẻo lỡ vẫn vấp phải các ý kiến trái chiều:

Hiền Chi (21 tuổi) chia sẻ: "Hơi thất vọng 1 tí. Mặc dù bản thân mình khi xem trong rạp thì cười nhiều đấy nhưng bước ra khỏi rạp thì quên sạch, chẳng còn điều gì đọng lại. Nếu ở Để mai tính, "chị Hội" có thể tạo hiệu ứng dai dẳng nhiều năm sau đó thì ở Long Ruồi Cưới ngay kẻo lỡ đều không tìm thấy điểm sáng nào. Mình có cảm giác đạo diễn Charlie đang sa vào lối mòn".

1 fan cứng của Thái Hòa - khán giả Minh Tài (20 tuổi) nói: "Không ngoài dự đoán, Thái Hòa vẫn là tâm điểm của phim, lấn át nam - nữ chính. Tuy nhiên, mình thật sự không... yên tâm. Là 1 fan của Thái Hòa, mình biết Thái Hòa hài duyên dáng ra sao, anh có thể chọc khán giả cười lăn lộn mà không cần giả gái giả gay gì cả. Đã 3 phim rồi, nói là cái bóng của "chị Hội" quá lớn cũng được, hay nói "chị Hội" đã hết ăn khách cũng được, tóm lại mình nghĩ đạo diễn nên tin tưởng giao cho Thái Hòa 1 nhân vật hoàn toàn mới thì tốt hơn".


Cái bóng của "chị Hội" quá lớn nên không thể vượt qua
hay do "chị Hội" đã hết ăn khách?

Điều tạo nên sự khác biệt giữa phim của Charlie Nguyễn và các phim Việt khác là phong cách hài Hollywood. Với Cưới ngày kẻo lỡ, "đạo diễn triệu đô" đã phát huy tối đa chất Tây của mình, tuy nhiên điều này lại vô tình tách dư luận thành 2 chiều đối lập.

Anh Daniel, quốc tịch Mỹ, đang công tác tại Sài Gòn cho rằng: "Xem phim, tôi có cảm giác rất thân thuộc và gần gũi, vì mạch phim diễn biến nhanh gọn và lôi cuốn chứ không dài dòng như các bộ phim châu Á thường xem. Phim rất vui và ý nghĩa, tôi đặc biệt thích cách diễn của anh chàng giả nữ, không hiểu sao anh ấy có thể đóng đạt đến vậy?".

Tuy nhiên, cũng không ít khán giả đồng tình với Kim Khánh (19 tuổi) ở việc: "Mình xem phim mà đỏ mặt hoài thôi. Không biết có phải mình... ngây thơ quá không nhưng mình thấy các cảnh gây cười trong phim hơi tục thành ra phản cảm, không còn duyên dáng như Để mai tính Long Ruồi".


Một số tình tiết hài bị chê là phô.

Còn bạn, bạn nhận xét thế nào về bom tấn lần này của đạo diễn Charlie Nguyễn và màn tái xuất của "chị Hội" Thái Hòa? Hãy chia sẻ cùng chúng mình nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày