Cùng mổ xẻ các tân binh của Drama Hàn

TaurusW (Tổng hợp), Theo 16:20 07/04/2010

Trong tuần qua, drama Hàn đón nhận 3 bộ phim mới "Personal Taste", "Cinderella's Sister" và "Prosecutor Princess". Cùng Kênh 14 kiểm tra thực lực của từng phim trong bảng phong thần tuần này nhé.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Lee Min Ho bị 2 người đẹp qua mặt?

Tuần vừa qua, drama Hàn chứng kiến một cuộc đổ bộ mới của 3 tân binh là Personal Taste của cặp đôi chị em Lee Min Ho - Son Ye Jin, cô chị gái Lọ Lem cáu kỉnh, ‘xấu tính’ Moon Geun Young trong Cinderella's Sister và nàng công tố viên nhí nhảnh Kim So Yeon của Prosecutor Princess. Cả 3 lính mới đều ra mắt trong cùng thời điểm thứ 4-5  đã khiến trận chiến drama giữa tuần vốn ác liệt nay lại càng thêm dữ dội.


3 tân binh mới giữa tuần.

Sau khi công chiếu tuần đầu tiên, bảng xếp hạng rating drama giữa tuần nhanh chóng chia làm 3 vị trí, đứng đầu là Cinderella's Sister (KBS) với 16,4 %, theo sau là Personal Taste (11,4%) và cuối cùng là Prosecutor Princess (8,8%). Tuy nhiên, nếu gạt rating sang một bên, thì 3 drama mới này đều thu hút khán giả đúng như mong muốn của nhà sản xuất.

Personal Taste có thể coi là drama được mong đợi nhất nhờ hiệu ứng hâm mộ hotboy Lee Min Ho kể từ sau BOF năm ngoái. Cộng với hình tượng nhân vật Jeon Jin Ho giả gay như nhà sản xuất đã tiết lộ, các fan đã trông chờ thần tượng của mình thể hiện trong một drama hài hước, lãng mạn. Personal Taste còn gây chú ý nhờ người đẹp Son Ye Jin trong vai cô nàng Park Kae In hậu đậu, ngốc nghếch, cho phép Jin Ho sống cùng nhà vì nghĩ anh chàng là gay thật.


Personal Taste.

Lee Min Ho trong vai anh chàng kiến trúc sư Jeon Jin Ho tài năng đang phải đối mặt với khó khăn của công ty. Trên đường đến buổi thuyết trình đấu thầu dự án mới, Jin Ho đụng độ Park Kae In (Son Ye Jin) khi đang chờ taxi, đến khi cùng trên xe buýt. Vì muốn bảo vệ cho mô hình, Jin Ho vô tình đặt tay lên mông của Kae In khiến cô nàng nghĩ mình bị sàm sỡ. Quá tức giận, Kae In đã trả đũa bằng cách đập vỡ bản thiết kế của Jin Ho.


Lee Min Ho vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của BOF.

Nhân vật Jin Ho của Lee Min Ho là người rất cầu toàn, kỹ tính, sạch sẽ, chững chạc, lạnh lùng, là mẫu người lý tưởng trong mắt các cô gái. Mặc dù bản thiết kế được đánh giá cao nhưng Jin Ho không dành được dự án mới vì bị đối thủ chơi xấu. Trong khi đang tìm cách tháo gỡ khó khăn cho công ty thì anh chàng lại đụng phải Park Kae In.

Từ hình thức bên ngoài bảnh bao sạch sẽ cho đến tính cách, vai diễn mới của Lee Min Ho không khác nhau nhiều so với Go Joon Pyo trong BOF ngoại trừ việc Jin Ho chững chạc hơn. Có lẽ chính vì 2 nhân vật tương đồng nên diễn xuất của nam diễn viên trẻ không phát huy được nhiều. Vẻ lạnh lùng, không quan tâm đến chuyện của người khác thậm chí có phần máu lạnh, kiêu ngạo, tự tin đều khiến khán giả gợi nhớ đến anh chàng thiếu gia F4. Mặc dù vậy, ưu điểm duy nhất là Lee Min Ho cũng đã thể hiện được tính cách chững chạc, trưởng thành của Jin Ho.


Phim bị ‘gài’ nhiều tình huống cố ý tạo sự hiểu nhầm giới tính của Jin Ho.

Thất bại tiếp theo và cũng có thể coi là hạt sạn lớn nhất trong dàn diễn viên chính là người đẹp Son Ye Jin. Được biết đến với biệt danh ‘nữ hoàng phim bi’, Son Ye Jin dần thoát khỏi hình tượng u sầu để hóa thân vào những vai diễn mới như sắc sảo, quyến rũ, cá tính và nhân vật Park Kae In có thể được coi là thử thách mới của cô. Nhân vật Park Kae In là cô gái hậu đậu, bừa bãi, ăn mặc lôi thôi nhưng rất cả tin, lạc quan, hết lòng vì bạn bè, cô không được nhiều chàng trai theo đuổi vì quá ngốc nghếch, không hấp dẫn. Ở lứa tuổi 28, Son Ye Jin ‘hóa teen’ để vào cô nàng hậu đậu Kae In nhưng diễn xuất của cô lộ rõ vẻ ‘giả nai’, cố gắng ngơ ngác, ngốc nghếch. Nhân vật Kae In cũng bị cho là quá cường điệu, sự ngây thơ cả tin khi bị bạn bè phản bội, lừa dối của cô trở nên lố bịch, vô lý đến mức… ngu ngốc.


Son Ye Jin thì ‘giả nai’ rõ ràng.

Ngoài ra, ở tập đầu tiên, biên kịch đã hơi quá tay khi tạo ra khá nhiều tình huống để 2 nhân vật chính đụng độ nhau, kèm theo đó là những phân cảnh ‘oái oăm’ của Jin Ho khiến những người khác lầm tưởng anh là gay. Có lẽ biên kịch đã cố tình để nhằm gây sự hiểu nhầm về giới tính của Jin Ho khiến nội dung phim không được tự nhiên, logic, liền mạch. Thêm vào đó, ngoài hình ảnh Jin Ho điển trai được chăm chút với những bộ đồ trẻ trung, lịch sự thì tạo hình của các nhân vật khác không được chú ý nhiều, đặc biệt là mái tóc lù xù của nam diễn viên Kim Ji Suk vào vai anh chàng xấu tính Han Chang Ryul. Nếu như ở tập đầu, Personal Taste đạt 12,7 % thì sang tập 2 rating đã giảm xuống chỉ còn 11,4%, tụt 4 bậc.

Khởi đầu tốt đẹp hơn Personal Taste Cinderella's Sister (KBS) của ‘em gái quốc dân’ Moon Geun Young. Bộ phim gây chú ý lớn là nhờ hình tượng ‘ác nữ’ mới mẻ của Geun Young.


Cinderella's Sister.

Eun Jo (Moon Geun Young) là con gái của một bà mẹ xinh đẹp (Lee Mi Sook đóng) chuyên dùng sắc đẹp để sống dựa vào đàn ông. Sau những lần phải chạy trốn hoặc bỏ đi cùng mẹ vì bị đuổi, Eun Jo trở nên cáu kỉnh, hằn học, vô lễ, luôn cảnh giác với những người xung quanh. Trong một lần chứng kiến mẹ bị người tình đánh đập, Eun Jo cùng mẹ chạy trốn. Khi bị rượt đuổi gắt gao, Eun Jo có ý định rời bỏ người mẹ tham lam của mình. Nhưng sau đó cô quay trở lại và lần đầu tiên gặp Goo Hyo Sun (Seo Woo) - người sau này sẽ trở thành em gái cô. Khi người mẹ tìm được một ông chồng mới, Eun Jo chuyển đến sống với gia đình mới và tại đây đã gặp chàng trai tốt bụng Hong Ki Hoon (Chun Jung Myung) – người làm thuê của bố dượng cô.


Moon Geun Young bước đầu đã thành công với vai diễn Eun Jo học hằn, bất cần.

Ngay từ tập đầu, Moon Geun Young đã khá thành công khi trút bỏ hình tượng đáng yêu, hiền lành trong các tác phẩm trước để hóa thân vào một cô gái thiếu thốn tình thương, luôn hằn học với cuộc đời, dù khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng ánh mắt của Moon Geun Young đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Nhân vật Eun Jo chỉ thích yên tĩnh một mình, từ chối sự giúp đỡ của người khác nhưng cũng rất ham học, khi ở bên Ki Hoon, Eun Jo có cảm giác lạ lẫm, an toàn hơn. Với vị trí là vai chính của bộ phim, diễn xuất của Moon Geun Young bước đầu được coi là thành công, ngoài ra các diễn viên khác như Seo Woo, Chun Jung Myung, Lee Mi Sook đã thể hiện khá tốt vai diễn của mình.


Những hình ảnh trong tập 2.

Phân đoạn tóc Eun Jo bị xõa ra vì bị Ki Hoon đuổi theo được các fan cho là cảnh quay đẹp nhất trong 2 tập đầu. Rating tập đầu tiên của Cinderella’s Sister đạt 16,7% - một con số khá ấn tượng, tập 2 rating giảm nhẹ còn 16,4%.


Cảnh quay được coi đẹp nhất 2 tập đầu phim.

Một tân binh khác nặng ký không kém là Prosecutor Princess (SBS) của ‘nữ điệp viên lạnh lùng’ Kim So Yeon. Ma Hye Ri (Kim So Yeon) - con gái của một giám đốc giàu có, tốt nghiệp Đại Học với số điểm cao chót vót, có IQ tới 168 điểm, có sở thích là shopping, chăm sóc sắc đẹp, là niềm tự hào của bất cứ gia đình nào. Cô nàng hùng hồn tuyên bố “Tôi sẽ sống cuộc sống của mình, có quyền chăm sóc bản thân bởi vì tôi là một người phụ nữ trước khi là một công tố viên”. Vô tư, nhí nhảnh, Ma Hye Ri thà chết còn hơn làm những việc mà mình không muốn.


Kim So Yeon thành công khi gây cười cho khán giả.
 
Vai diễn Ma Hye Ri của Kim So Yeon được coi là hình tượng mới, khác lạ đối với nghề công tố viên khô khan thường thấy. Ở tập đầu, nhân vật Ma Hye Ri mặc dù vô lo vô nghĩ nhưng ăn nói không thua kém gì luật sư, những đoạn hội thoại của Hye Ri khiến người xem không thể nhịn cười khi cô nàng tranh luận với trưởng phòng Yoon Se Joon (Han Jeong Soo đóng). Phim còn có sự tham gia của nam diễn viên Park Shi Hoo vào vai anh chàng luật sư Seo In Woo tài năng, kiêu ngạo, thay đổi như ‘tắc kè hoa’. 


Những hình ảnh trong tập 2.

Prosecutor Princess không có lợi thế diễn viên thần tượng như 2 drama còn lại, cộng với nội dung không nổi bật đã khiến bộ phim có vẻ lép vế hơn. Nhưng ngay sau khi phát sóng tập 1, rating từ 7,3% đã tăng cao 8,8% trong tập sau trong khi 2 đối thủ giảm rating, chứng tỏ sức hút của Prosecutor Princess không hề bình thường chút nào. Lần đầu tiên thử sức với thể loại hài hước, Kim So Yeon đã nhận được nhiều lời khen ngợi, khán giả cho biết họ đã cười rất nhiều khi theo dõi nhân vật Ma Hye Ri. Chiến lược ‘chậm mà chắc’ của đài SBS xem ra có hiệu quả.


Phong cách của cô nàng Ma Hye Ri.

Sự xuất hiện của Kim So YeonPark Shi Hoo còn giúp bộ phim gây sự chú ý với các khán giả Nhật. Tháng 3 vừa rồi, những fan hâm mộ tại Nhật đã đến thăm trường quay Prosecutor Princess để ủng hộ cho Park Shi Hoo - nam diễn viên này đã từng tổ chức 2 cuộc họp fan ở xứ sở hoa anh đào.

Như vậy, mặc dù được mong đợi nhiều nhất, quảng cáo rầm rộ, rating tập đầu khả quan (12,7%) nhưng có vẻ như Personal Taste sẽ khó mà duy trì được rating, ngược lại cô nàng công tố viên ăn chơi Kim So Yeon trong Prosecutor Princess đã lóe lên những hy vọng rating 2 con số trong những tập tiếp theo, còn Cinderella’s Sister bước đầu đã có vị trí khá vững chắc. Liệu anh chàng Lee Min Ho có bị 2 kiều nữ Moon Geun YoungKim So Yeon vượt mặt?

The Birth of the Rich tiếp tục xếp trên Oh! My Lady


Oh! My Lady.

Tuần vừa qua có vẻ hơi u ám với Oh! My lady bởi rating bỗng sụt giảm chỉ còn 8,6% mặc dù nội dung phim vẫn hấp dẫn. Ở tập 3, sau sự xuất hiện đột ngột của ‘con gái’, anh chàng ngôi sao thần tượng Min Woo (Choi Si Won) tỏ ra rối bời, thậm chí còn mơ bị ném trứng thối và ‘mọc’ thêm ra 1 đứa con nữa. Gặp rắc rối với đứa trẻ, Min Woo đành nhờ sự giúp đỡ của Gae Hwa (Chae Rim) và đồng ý ký hợp đồng diễn kịch với công ty Gae Hwa.


Min Woo mơ bị ném trứng thối.

Trong tập này, nhân vật bạn gái cũ của Min WooYoo Ra do Park Han Byul đóng đã xuất hiện. Trở về từ Mỹ, Yoo Ra đến nhà Min Woo mời anh làm đại diện cho thương hiệu thời trang của công ty. Tại đây, Yoo Ra đã chạm trán với Gae Hwa, lối diễn của Park Han Byul cũng nhận được sự khen ngợi của khán giả, cô vào vai khá tự tin, lôi cuốn. Mối quan hệ của các nhân vật bắt đầu xuất hiện, Oh! My Lady từ khi ra mắt đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, rating dự báo trong các tập tới sẽ tăng trở lại.


Sự xuất hiện của Yoo Ra - người yêu cũ của Min Woo.

Đứng vị trí thứ 1 trong bảng xếp hạng drama đầu tuần vẫn là The Birth of the Rich (KBS). Sau những bất đồng ban đầu, mối quan hệ của Choi Suk Bong (Ji Hyun Woo) và tiểu thư giàu có nhưng keo kiệt, giỏi giang Lee Shin Mi (Lee Bo Young) đã dần thân thiết hơn. Trong khi đó, nhân vật Boo Tae Hee (Lee Si Young) cũng nhận được sự yêu thích của khán giả, từ một tiểu thư đầu óc trống rỗng, chỉ biết tiêu tiền, la hét nay đã trở nên chín chắn hơn, nhiều người nhận xét Tae Hee thực ra rất dễ thương.


Những hình ảnh trong tập 4.

Trong 2 tập 9 và 10, rating của The Birth of the Rich là 16%, từ khi công chiếu bộ phim đạt mức rating cao nhất là 17,7%. Đài KBS mới đây đã thông báo sẽ thực sản xuất thêm 4 tập, nâng tổng số tập phim lên 20.


The Birth of the Rich.

Ngoài ra, rating của drama cổ trang về đề tài y học Jejoongwon (SBS) là 13,8% - giảm 4 bậc so với tuần trước. Tân binh mới từ tuần trước Dong Yi của đài MBC cũng tăng đều lên 12,3%. Bộ phim lấy bối cảnh vua Sukjong ở thời đại Joseon, câu chuyện tập trung về Dong Yi - một người hầu gái sau này trở thành quốc mẫu. Dong Yi có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Han Hyo Joo vào vai chính, Ji Jin Hee, đặc biệt là Bae Soo Bin. Trước khi lên sóng, Dong Yi được coi là ‘nàng Dae Jang Geum thứ 2’ bởi nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên tên tuổi và đặc biệt đạo diễn của Dong Yi chính là người đã chỉ đạo drama Dae Jang Geum.


Dong Yi.

Phim cuối tuần hoan hỉ tăng hạng

Khác với chiến trường ác liệt drama đầu và giữa tuần, cuộc chiến drama 2 ngày thứ 7 và chủ nhật khá yên ắng với dòng phim gia đình. 3 anh em nhà họ kim trong 3 Brothers (KBS) vẫn dẫn đầu với rating 37%.


Three Brothers.

Đứng thứ 2 là bộ phim Definitely Neighbors (SBS), câu chuyện về 2 gia đình của 2 đôi vợ chồng cũ Kim Sung Jae (Son Hyun Joo) – Yoon Ji Young (Yoo Ho Jung) vẫn thu hút đông đảo người xem. Rating của Definitely Neighbors tuần qua là 21,1% - cao nhất từ khi phát sóng.


Definitely Neighbors.


Life is beautiful.

Ngoài ra, Life is beautiful (SBS) cũng gây chú ý khi rating tiếp tục tăng lên 16% - báo hiệu một đối thủ mới khá nặng ký với các bộ phim còn lại. Từ khi công chiếu, Life is beautiful liên tục tăng rating khá nhanh. Trong khi đó, drama Merchant Kim Man Deok (KBS1) rating tăng lên 15,2%, còn ‘kẻ ngoại đạo’ A Man Called God (MBC) vẫn lẹt đẹt mức 14,1%.