Choáng ngợp trước độ máu lửa của "Biệt Đội Đánh Thuê"

Poly (Tổng hợp), Theo 14:00 27/08/2010

Bộ phim "bom tấn cháy nổ" quy tụ dàn sao hành động hàng đầu Hollywood này khiến bất cứ fans điện ảnh nào cũng không muốn bỏ qua!<img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

The Expendables - Biệt Đội Đánh Thuê



Đạo diễn: Sylvester Stallone
Diễn viên: Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Lý Liên Kiệt, Sylvester Stallone, Jason Statham...
Thể loại: Hành động, chiến tranh
Đánh giá:

Đối với những khán giả mê điện ảnh thuộc thế hệ 7x hay 8x thì những bộ phim như Rambo, Rocky, Commando, Terminator, Die Hard, Universal Soldier... là những dấu ấn không thể phai nhoà. Không chỉ là những bộ phim về người hùng hành động bắn giết đơn thuần, đó còn là những hình tượng anh hùng trừ gian diệt ác, bảo vệ lẽ phải. Gắn liền với hình ảnh của người hùng luôn bảo vệ kẻ yếu là những cái tên Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Dolph Lundgren... Không chỉ là hình mẫu trên màn bạc, họ đã thật sự trở thành hình tượng gương mẫu để phấn đấu, là giá đỡ tinh thần để nương tựa của rất nhiều thanh thiếu niên 7x, 8x.



Hơn 2 thập niên sau, The Expendables (Biệt Đội Đánh Thuê) là cuộc hội ngộ của trong mơ của những ngôi sao điện ảnh một thời: Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Lý Liên Kiệt, Jason Statham, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Eric Roberts… Thời vàng son của họ đã qua, đã có nhiều thay đổi, người vẫn tiếp tục đóng phim, người thì nghỉ ngơi hoặc đi theo con đường khác, có người đã lên chức ông... Tập hợp lại trong Biệt Đội Đánh Thuê, những người hùng hành động mang đến khán giả trung thành một bộ phim hành động đúng kiểu họ mơ ước. Hơn cả thế, Biệt Đội Đánh Thuê cũng khiến cho thế hệ khán giả trẻ ngày nay phải choáng váng vì những gì diễn ra trên màn ảnh.



The Expendables là câu chuyện về một biệt đội đánh thuê bao gồm các chiến binh xuất sắc, mỗi người có một biệt tài chiến đấu riêng. Gắn chặt họ với nhau không chỉ là công việc lính đánh thuê mà còn là tình anh em chiến hữu vào sinh ra tử với biết bao tình huống nguy nan sống chết. Người này nợ người kia mạng sống nhiều như những vết xăm trên thân thể là chuyện hằng ngày. Tuy nội dung cũng có lồng ghép vào thêm vài tuyến nhân vật và đường dây tình cảm để bộ phim thi vị và nhẹ nhàng hơn, hay để khán giả có thời gian nghỉ ngơi, nhưng điều đó cũng có khả năng làm giảm nhiệt cho màn ảnh khi nhà sản xuất vẫn trung thành với kiểu phim "real action" của thập niên 80.





Với kinh phí lên tới 85 triệu USD, nhà sản xuất đã đem đến cho khán giả một bộ phim hành động cháy nổ bom tấn đúng chất nhất trong vài năm gần đây. Đúng như câu slogan đơn giản của bộ phim: Choose your weapon - Hãy chọn vũ khí, khi theo dõi điệp vụ của biệt đội đánh thuê, khán giả sẽ dễ bị choáng ngợp vì mức độ súng đạn và thuốc nổ bùng cháy nóng rực và liên tục. Dường như để thoả mãn khán giả với một bộ phim hành động kiểu kinh điển, nhà làm phim đã cho Biệt Đội Đánh Thuê phá hủy mọi trở ngại bằng những cách điên khùng nhất. Đạn rơi vãi như mưa và thuốc nổ cả tấn, lửa cháy ngợp trời nóng ran cả phòng chiếu, rát cả mặt khán giả.


Phần hành động không chỉ có cháy nổ hay đánh đấm đơn thuần mà được đầu tư rất kỹ. Mỗi thành viên đều có một kỹ năng riêng biệt cực kỳ nguy hiểm. Barney Ross (Sylvester Stallone đóng) mạnh mẽ giỏi đòn thế như vận động viên đô vật, Yin Yang (Lý Liên Kiệt đóng) giỏi kung fu và nhanh nhẹn cực kỳ, Lee Chrisrmas (Jason Statham đóng) có tài phi dao nhanh hơn kẻ thù bóp cò súng... Cộng tác với các võ sĩ và chuyên gia của thể loại đô vật Wrestling và chuyên gia võ thuật Cory Yuen, tiêu chí của nhà sản xuất phim là tránh tối đa việc sử dụng kỷ xảo vi tính hay đóng thế. Các pha hành động được thiết kế để phô diễn tối đa sức mạnh cơ bắp và sự dẻo dai, rắn rỏi của các diễn viên.





Ở một vài đoạn hành động khốc liệt, điển hình là những trường đoạn tay không đối kháng của các thành viên Biệt Đội với quân đội độc tài, nét đẹp nam tính lực lưỡng và cơ bắp cuồn cuộn được phô diễn trong những pha đấu vật cùng những đòn thế hiểm ác, chắc chắn sẽ khiến cho không ít khán giả (trung thành) có một phen phấn khích còn số khác phải "lạnh sống lưng". Đến mức trong khi quay một trong những cảnh quyết đấu sống còn cuối phim, nam diễn viên Sylvester Stallone đã bị chấn thương khá nặng và phải gắn nẹp kim loại.



Lee Chrisrmas qua diễn xuất của Jason Statham đã tạo nên một trong những trường đoạn hành động tạo ấn tượng mạnh nhất phim. Màn múa dao của Chrisrmas cực kỳ điệu nghệ và đẹp mắt, hoa mỹ như một nghệ sĩ xiếc thực thụ, nhưng cũng chứa đựng những rùng rợn đầy sát khí của một tay sát thủ chuyện nghiệp.





Lý Liên Kiệt dĩ nhiên vẫn trình diễn nhiều màn võ thuật đặc sắc đúng chất kungfu. Nhưng lần đầu tiên qua nhân vật Yin Yang, khán giả sẽ thấy anh có nhiều tâm sự hơn, và cũng lần đầu tiên những khán giả yêu mến anh sẽ thấy một màn sử dụng súng đúng chất lính đánh thuê. Có lẽ số đạn mà tay lính đánh thuê Yin Yang đã xả như mưa trong phim còn nhiều hơn số đạn mà Lý Liên Kiệt đã sử dụng trong cả sự nghiệp đóng phim của mình.





Quy tụ cả một dàn sao cực khủng như thế nhưng mỗi người đều có đất diễn cho vai của mình khá tròn trịa. Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Eric Roberts… mỗi khi xuất hiện đều mang lại cho khán giả trung thành những hình ảnh và cảm xúc khó tả. Và hài hước hơn nữa là vai diễn của họ ít nhiều đều mang dáng dấp cuộc sống ngoài đời của họ hiện nay, đó chính cũng là điểm độc đáo và hài hước của bộ phim.


* Phim đang được chiếu trên toàn quốc.