Chìm đắm vào thế giới kỳ ảo với "Narnia 3"

Cobain P, Theo 12:05 11/12/2010

Bộ phim "Biên Niên Sử Narnia: Hành Trình Trên Tàu Dawn Treader" chắc chắn sẽ khiến những bạn mê phim thần thoại, giả tưởng phải thích mê mệt.<img src='/Images/EmoticonOng/52.png'>

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader
- Biên Niên Sử Narnia: Hành Trình Trên Tàu Dawn Treader



Đạo diễn: Michael Apted
Diễn viên: Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes, Will Poulter
Thể loại: Gia đình / Phiêu lưu / Thần thoại
Đánh giá:


Số phận của The Chronicles of Narnia phiên bản điện ảnh cũng long đong, ly kỳ không kém gì cuộc phiêu lưu tại vùng đất huyền bí Narnia của bốn anh em nhà Pevensie. Sau khi thực hiện hai phần đầu (The Lion, the Witch and the Wardrobe Prince Caspian), hãng Walt Disney bỗng nhiên từ bỏ đứa con cưng của mình. Dự án chuyển thể bộ tiểu thuyết thần thoại nổi tiếng của nhà văn C.S Lewis được “chuyển giao” cho hãng 20th Century Fox.



The Voyage of the Dawn Treader (Hành trình trên tàu Dawn Treader) là tập thứ 3 trong Biên niên sử Narnia được dựng thành phim và cũng là tập đầu tiên do hãng 20th Century Fox (đồng) sản xuất và phát hành. Số phận của series The Chronicles of Narnia cũng phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu phòng vé của The Voyage of the Dawn Treader. Nếu ăn khách, chắc chắn phần 4 - The Silver Chair - sẽ được đưa vào sản xuất (thực chất đang trong giai đoạn phát triển dự án).


Còn nhớ cách đây 5 năm, khi The Lion, the Witch and the Wardrobe được tung ra đúng mùa phim giáng sinh, bộ phim đã trở thành hiện tượng và là một trong những tác phẩm tiên phong trong làn sóng phim thần thoại (sau The Lord of the Rings). The Lion, the Witch and the Wardrobe vốn chủ yếu nhắm đến đối tượng khán giả trẻ em nên cuộc phiêu lưu của bốn anh em Peter, Susan, Lucy, Edmund thuộc dạng dễ xem, ít bạo lực và mang đầy đủ tính chất phim gia đình.


Bước sang đến phần 2 mang tên Prince Caspian, dù câu chuyện hấp dẫn hơn, kịch bản chặt chẽ hơn, nhưng sự dữ dội, đen tối tăng lên đáng ngạc nhiên (có lẽ phục vụ mùa phim hè). Điều này khiến Hoàng tử Caspian bị nhiều fan ruột cảm thấy chưa hài lòng. Chính vì vậy, khi Biên niên sử Narnia “đổi chủ”, hầu hết khán giả đều cảm thấy tò mò về phần 3. Bớt bạo lực so với Prince Caspian, không dài như The Lion, the Witch and the Wardrobe, nhưng The Voyage of the Dawn Treader lại ít đi tính thần thoại, tính chất Narnia đặc trưng quen thuộc. Đơn giản vì bộ phim có khá nhiều điểm thay đổi.


Cuộc phiêu lưu của anh em nhà Pevensie lần này không còn Peter Susan. Thay vào đó, Edmund Lucy sẽ cùng cậu em họ Eustace (Will Poulter) quay trở lại vùng đất Narnia thân yêu để tham gia vào cuộc hành trình mới. Họ tái hợp với Caspian (Ben Barnes), nay đã trở thành vua, trên con tàu tráng lệ Dawn Treader. Không còn những lâu đài, thành quách nguy nga, không còn những khu rừng huyền bí tuyệt đẹp, không còn những cảnh dàn quân đánh trận hoành tráng, giờ đây nhóm bạn của chúng ta lênh đênh trên mặt biển mênh mông. Nhiệm vụ của họ là giải cứu 7 vị thống lĩnh trợ giúp cho cha Caspian đã bị mất tích năm xưa. Trên con đường đi đến tận cùng thế giới, họ chứng kiến vô số những điều kỳ lạ, gặp vô số nhân vật thần thoại, từ những tên lùn 1 chân, rồng lửa, quái vật khổng lồ và đặc biệt là khám phá bí ẩn bên trong làn sương màu xanh quái dị.


Do The Voyage of the Dawn Treader chủ yếu nhắm đến khán giả trẻ em, hoặc ít ra là đối với những ai có tuổi thơ ngập tràn những câu chuyện cổ tích, thần thoại, nên câu chuyện cứ diễn ra đều đều từ đầu đến cuối. Nếu bạn mong chờ các nhà làm phim sẽ thêm thắt một vài chi tiết bất ngờ hay sự thay đổi trong cốt truyện để tăng sự hấp dẫn thì bạn sẽ hoàn toàn thất vọng. Hoặc nếu bạn chưa từng đọc qua tác phẩm văn học và theo dõi bộ phim một cách độc lập, bạn sẽ thấy The Voyage of the Dawn Treader rất ít sự kịch tính. Bên cạnh đó, kịch bản Hành trình trên tàu Dawn Treader quá “tiết kiệm” các màn chiến đấu. Trận đánh lớn duy nhất được dồn cả vào trường đoạn cuối cùng khi con quái vật hung dữ xuất hiện.


Bù lại, nhân vật Eustace lại đem đến sự bất ngờ cho người xem. Ban đầu, tính cách cùng khuôn mặt đáng ghét của cậu không gây thiện cảm cho khán giả nhưng càng về sau, nhân vật này càng có sự phát triển. Sự phát triển ở đây khiến ta vừa xúc động, vừa cảm thấy hài hước. Đây là một bước đệm vững chắc để Eustace quay lại Narnia trong The Silver Chair. Trong ba nhân vật chính còn lại, Lucy là người thay đổi nhiều nhất. Với những thắc mắc, tò mò đáng yêu ở tuổi mới lớn, Lucy giờ đây đã trưởng thành hơn, vai trò cũng lớn hơn.



Điều hấp dẫn ở Biên niên sử Narnia chính là yếu tố phiêu lưu - thần thoại. Khán giả không thể nào quên được tính chất kỳ ảo khi bốn anh em nhà Pevensie lần đầu tiên đặt chân đến Narnia. Chúng ta cũng không thể nào quên được các nhân vật đặc trưng như phù thủy, người lùn, các loài muông thú biết nói, những chiến binh nửa người nửa thú và tất nhiên là sư tử Aslan vĩ đại, vua của các vị vua tại Narnia. Với The Voyage of the Dawn Treader, khán giả như được khám phá một vùng đất mới, những nhân vật mới. Narnia rộng lớn và huyền bí hơn nhiều so với vương quốc mà bốn anh em Peter, Susan, Edmund, Lucy ngự trị trong phần đầu. Các nhân vật, mốc thời gian, câu chuyện mỗi phần lại khác nhau chứ không hề liền mạch như những cuốn sách thần thoại khác (The Lord of the Rings, Eragon, Harry Potter, hay His Dark Materials). Đó là chi tiết mấu chốt trong tác phẩm văn học của C.S Lewis.



Mặc dù là một tác phẩm 3-D nhưng đây lại là điểm yếu nhất của The Voyage of the Dawn Treader. Rất ít hiệu ứng 3 chiều, phần lớn thời lượng của bộ phim chẳng khác gì so với phiên bản 2-D bình thường (tương tự đối với trường hợp của Clash of the Titans trước đây). Vì vậy, nếu bạn có ý định ra rạp xem Hành trình trên tàu Dawn Treader, bạn có thể mua vé xem 2-D thay vì 3-D cho đỡ tốn tiền.


Tuy còn vài điểm hạn chế nhưng The Chronicles of Narnia vẫn là trilogy phim thần thoại rất đáng xem. Hãy thưởng thức và khám phá một thế giới hoàn toàn khác trong bộ phim này.

* Phim đang được chiếu trên toàn quốc.