"Biên niên sử Narnia 3" tung clip và poster đẹp long lanh

Trang Thùy, Theo 12:15 07/12/2010

Những hình ảnh liên tiếp được hé lộ trong bộ phim đang khiến fans điện ảnh ngày càng "đứng ngồi không yên". <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Trong tuần này, bộ phim thần thoại The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam, và cũng tình cờ (hay cố ý), hãng 20th Century Fox cũng vừa phát hành 6 đoạn clip mới của phần phim thứ 3 trong series về vùng đất Narnia huyền bí. Có thời lượng gần 6 phút, đoạn video đưa khán giả trải nghiệm những cảm giác hồi hộp ngay từ giây phút đầu khi 3 chị em Edmund Lucy Pevensie, cậu em họ Eustace Scrubb tranh luận trước bức tranh vẽ biển ở trong phòng, thình lình nước ào ào đổ xuống và họ bị cuốn trôi ra biển. Vừa ngoi lên mặt nước thì trước mặt họ là con tàu The Dawn Treader hùng vĩ. Họ may mắn được người quen cũ chính là hoàng tử Caspian, lúc này đã là vua, cứu lên tàu. Tại đây, cậu em họ Eustace láu lỉnh và bướng bỉnh "dở trò", ngay lập tức anh chàng bị chuột chiến binh Reepicheep lôi ra xử lý. Đoạn clip còn cho khán giả thấy được những phép màu từ cuốn sách cổ với những câu thần chú, còn cùng với 3 chị em và hoàng tử Caspian đi đến những vùng đất bí ẩn với những người lùn kỳ lạ.


Ngoài đoạn clip, 5 tấm poster mới của phim cũng được các nhà sản xuất cho ra lò làm khán giả teen vô cùng thích thú. Lần này, ngoài 2 tấm poster với toàn thể nhân vật chính của chuyến vượt biển kỳ bí trên con tàu The Dawn Treader như Edmund Pevensie, Lucy Pevensie, Eustace Scrubb, hoàng tử Caspian, khán giả sẽ thấy cận cảnh sư tử già Aslan và chú chuột chiến binh Reepicheep được làm nhân vật trung tâm của poster.









Trong một cuộc phỏng vấn gần đây khi tham gia quảng cáo cho bộ phim The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader, cô bé diễn viên 15 tuổi Georgie Henley đã tâm sự với The Daily Mail về việc cô được ca ngợi là Emma Watson phiên bản 2, về việc tự nhận mình là vịt con xấu xí và cả về bạn diễn Ben Barnes. Georgie Henley cho biết: "Được so sánh với Emma Watson tôi coi đó là một lời khen là vì cô ấy rất thông minh. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi không thể tham gia làm người mẫu quảng cáo cho Burberry hay bất cứ điều gì tương tự như thế. Tôi không nghĩ rằng làm người mẫu là một điều mình có thể làm vì tôi thích ăn thật nhiều. Tôi khoái món ăn châu Á vì nó rất ngon."







Georgie Henley còn kể về một sự cố khi đóng phim làm mắt cô bị thương: "Điều tồi tệ nhất đã xảy ra trong một cảnh đánh kiếm, khi tôi phải chống lại bốn người đàn ông trưởng thành. Chúng tôi đã làm rất tốt ngay trong lần đầu tiên, nhưng máy quay đã bỏ lỡ một khung hình quan trọng khi tôi đá một người đàn ông. Đấy là một cảnh rất đẹp, nhưng họ muốn tôi làm lại. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện lại cảnh đó, nhưng tôi lại quên rằng tôi phải thụp đầu xuống, thế là thanh kiếm người đàn ông đang cầm trong tay đã đập vào tôi. Tôi đã phải cấp cứu với một con mắt khổng lồ, bầm đen và một bên mặt bị sưng. Thế nhưng chúng vẫn tôi phải tiếp tục quay vào ngày hôm sau, vì vậy họ phải make-up hàng đống phấn lên mặt và dùng kỹ thuật số định hình lại khuôn mặt của tôi."







Về bạn diễn Ben Barnes, Georgie Henley thực lòng thú nhận cô không hề biết anh là một ngôi sao: "Tôi không bao giờ thực sự nhận thấy rằng Ben rất điển trai. Và thật phi thường khi chúng tôi đi trên thảm đỏ tại buổi ra mắt Prince Caspian và nghe các cô gái la lớn, "Ben, em yêu anh", và "Ben, kết hôn với em nhé". Trước đây chưa từng có ai hét vào mặt tôi như vậy, nhưng bây giờ tôi nghĩ nếu tôi lớn hơn một chút, có thể họ cũng sẽ hét thế chăng".















Về tình cảm đối với Robert Pattinson, cô bé thú nhận: "Tôi thích nam diễn viên Russell Brand, nhưng anh ấy đã yêu Katy Perry và tôi không thích cô ấy. Và tôi thực sự thích Simon Cowell và tất nhiên cả Robert Pattinson, nhưng cũng hơi buồn vì anh ấy thì có quá nhiều cô gái yêu". Georgie Henley cũng tự nhận mình là vịt con xấu xí: "Tôi chắc chắn đã được coi như là vịt con xấu xí trong nhóm của tôi. Tất cả các bạn gái của tôi rất hấp dẫn vì vậy không ai bảo tôi là xinh đẹp."





















The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader bắt đầu từ sự trở lại của EdmundLucy về xứ sở thần tiên Narnia với người em họ Eustace. Tại đây, một lần nữa họ được gặp lại hoàng tử Caspian nay đã là vua. Cả bốn người và chú chuột chiến binh Reepicheep sẽ tham gia chuyến du hành vượt biển trên con tàu The Dawn Treader, thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn ở quần đảo Lone. Chuyến đi đầy giông bão nhưng không kém phần kỳ thú này sẽ là những thử thách tình yêu thương và tinh thần của họ. Trong hành trình khó khăn này, bộ ba đã chạm trán với rồng, yêu tinh, người cá và một binh đoàn chiến binh bị mất tích. Nhưng chỉ có cuộc hành trình thám hiểm đất nước của sư tử già Aslan mới có thể cứu được Narnia và tất cả những sinh vật kỳ lạ ở đây.




Dựa theo cuốn tiểu thuyết của tác giả C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader do đạo diễn Michael Apted chỉ đạo thực hiện. Trong phim có sự tham gia của các diễn viên Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben BarnesWill Poulter trong các vai Lucy, Edmund, hoàng tử Caspian Eustace.


Phim sẽ công chiếu tại Việt Nam vào ngày 10/12/2010.