Cập nhật những mốt đã... lỗi thời trong phim Hàn (P.2)

Miko chan, Theo 00:00 31/12/2011

Nối tiếp <a href="http://kenh14.vn/c8/201109041044841/cap-nhat-nhung-mot-da-loi-thoi-trong-phim-han-p1.chn" target="_blank">phần 1</a>, chúng mình hãy cùng tổng kết nốt những trào lưu “quê một cục” của làng drama xứ củ sâm nhé.

5. Hoàng tử - Lọ Lem

Chất liệu cổ tích có vẻ rất được các nhà làm phim xứ kim chi ưa chuộng. Trong số đó, câu chuyện về nàng Lọ Lem xinh đẹp may mắn lọt vào mắt xanh của chàng hoàng tử luôn là đề tài được "nhại đi nhại lại" trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Chẳng khó để chúng ta có thể bắt gặp những người anh em của đại thủ lĩnh F4 Joon Pyo (Boys Over Flowers) như Jin Hun (My Name is Kim Sam-Soon), Joo Won (Secret Garden)... Tuy nhiên, không phải chàng công tử nào cũng được hưởng “thừa kế” là tình yêu của người hâm mộ. Tấm gương “tày liếp” gần đây nhất có thể nhắc đến chính là “giám đốc hư hỏng” Cha Ji Hun (Ji Sung) của Protect the Boss.


Ngay từ khi bắt đầu lên sóng, bộ drama giữa tuần của đài SBS này đã giành được nhiều thiện cảm nhờ những nhân vật “tưng tửng”, hơi… điên điên nhưng lại đặc biệt dễ thương! Rating phim cũng vì thế mà tăng vèo vèo đến ngỡ ngàng. Thế nhưng không lâu sau đó, mô-típ “xưa hơn Trái đất” về chuyện thiếu gia yêu gái nghèo đã bị lạm dụng quá tay và dần trở nên nhàm chán. 


Và khi trôi về các tập cuối, khán giả chỉ còn nước… ngáp vặt bởi có nhắm mắt cũng dễ dàng đoán ra chuyện tình cảm của cặp nam nữ chính sẽ phát triển theo chiều hướng nào. Đây cũng chính là lý do khiến Protect the Boss chẳng lần nào “sờ” được vào “áo vàng” rating dù tỷ suất khán giả theo dõi luôn ở mức khá khẩm. 


6. Nam chính “show hàng”

Nếu như trên sàn catwalk hay trong các sự kiện lớn, chúng ta vẫn hay nghe thấy cụm từ “sự cố lộ hàng” đối với các sao nữ thì giờ đây trong các bộ drama Hàn, khán giả còn có thể bổ sung khái niệm này dành cho các anh chàng nam chính. Với mục tiêu “câu fan girl”, chưa cần xét nội dung hay dở ra sao, chỉ cần các mỹ nam khoe body cực chuẩn với cơ bụng 6 múi thôi là đã đủ khiến cho người hâm mộ “ngất trên cành quất” mất rồi.


Mỗi tội không phải chàng trai nào cũng đủ “ma lực” khiến thiên hạ “điên đảo” như “thợ săn thành phố" Yoon Sung (Lee Min Ho) của City Hunter. Cũng sở hữu thân hình nóng bỏng chẳng kém nhưng cảnh tắm của chàng công tử che giấu thân phận Seo Jae Hee (Yoon Si Yoon) trong Me Too, Flower! lại nhận được vô số chỉ trích thay vì khen ngợi từ khán giả. Theo lời phàn nàn của không ít người xem – phần lớn là các bà nội trợ - thì: “Cảnh tắm xuất hiện đột ngột quá, nó làm tôi thấy hơi ngại”, “Có cần phải quay những cảnh thừa thãi như này không?”…


Ngoài những tấm gương “tiêu biểu” trên, có thể kể đến một vài trường hợp “hy sinh… thân mình” khác của các nam diễn viên như Song Seung Hun (My Princess), Yoochun (Miss Ripley)… Tuy nhiên, ngoài “chức năng” tạo… công ăn việc làm cho giới truyền thông thì thật sự mô típ này chẳng mảy may tác động nhiều đến rating như nhà sản xuất kỳ vọng cả. 




7. Xuống tóc vì thất tình:

Mô-típ này chỉ mới được nhen nhóm trong năm 2011 nhưng nó đã nhanh chóng chứng tỏ độ… vô duyên trong việc nâng cao tỷ suất khán giả theo dõi. Bằng chứng là: chính các bộ phim sử dụng vũ khí này cũng phải “khóc thét” trước độ "cùn" của nó.


Với Lie to Me, nhân vật Ah Jung của Yoon Eun Hye vì gặp thất bại trong việc chinh phục anh chàng Ki Joon (Kang Ji Hwan) lẫn gặt hái được tình cảm của người xem nên đã quyết tâm “xuống tóc” nhằm thay đổi hình tượng. Thành công đâu chả thấy, chỉ thấy tóc đã… rơi và rating phim thì vẫn giữ nguyên ở một chữ số. 



Tương tự người đẹp “thái tử phi”, hai chàng “giám đốc” của Miss RipleyYoo Hyun (Micky Yoochun)Mu Won (Jaejoong) của Protect the Boss cũng đồng loạt xuống tóc khi gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Đương nhiên ngoài việc trở nên… đẹp trai hơn, “ngầu” hơn và cuốn hút các fan girl hơn thì sự thay đổi này cũng không giúp nội dung phim khá khẩm hơn được. 


Xem chừng muốn tạo hiệu ứng thì các nhà sản xuất phim truyền hình xứ Hàn cần một chiêu thức mạnh bạo hơn (chẳng hạn như nam chính nên cạo đầu!) thì mới mong có tác dụng.  

8. “Bội thực” nụ hôn:

Tình yêu và những nụ hôn là hai yếu tố không thể tách rời trong một mối quan hệ tình cảm. Đương nhiên, yếu tố hot-đừng-hỏi-này lại càng không thể vắng mặt trong bất kỳ drama xứ kim chi nào. Tuy nhiên, để đến mức thành trào lưu theo kiểu “nhớ mặt đặt tên” cho nụ hôn thì rõ ràng mọi chuyện đã đi quá xa.


Rõ ràng không phải màn “mi nhau” nào cũng thành công và nổi tiếng rầm rộ khắp mọi nơi như nụ hôn bọt cappuccino giữa Hyun BinHa Ji Won trong Secret Garden. Chẳng hạn như nụ hôn Coca trong “thảm họa rating” Lie to Me, dù cảnh quay rất đẹp, màn “kiss” cũng siêu lãng mạn và say đắm hơn mức bình thường nhưng kết quả ra sao thì ai cũng rõ. Thậm chí đến siêu phẩm City Hunter “oai phong” là thế mà màn hôn nhau giữa cặp “đôi lứa xứng đôi” Lee Min HoPark Min Young cũng chỉ giúp rating nhúc nhích gọi là… cho có.



Không bị rối loạn về tên gọi nhưng “thảm họa ngày thứ 6” - The Musical của “nàng Cỏ” Hye Sun lại gặp rắc rối về cường độ… hôn. Ngay trong tập 1, các cặp đôi đã ra sức chứng tỏ tình cảm cuồng nhiệt của họ bằng cách “mi” cật lực. Trong 60 phút “làm quen”, tất cả đã diễn ra tới 4 màn chạm môi, chạm má. Ấy vậy mà rating phim chỉ thèm nhích lên đến mức 6%. Rõ ràng, sự thật này đã chứng minh rằng: hôn nhau không còn là “mồi câu” khách hữu hiệu như thời gian đầu tung hoành nữa.



Kết:

Danh sách trên đây chỉ mới là những trào lưu “lạc hậu” tiêu biểu nhất năm qua mà chúng tớ tạm thời tổng kết được. Trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi hiện vẫn còn tồn tại rất nhiều xu hướng “nửa chừng nửa vời” rất khó dự đoán. Đó có thể là “mốt” gái giả trai đang sẵn sàng quay trở lại với Hana Kimi phiên bản Hàn vào năm sau hay trò “bắt cá… nhiều tay” đã quá nhẵn mặt nhưng chẳng thể nào ngừng xuất hiện. 

Bên cạnh đó, bất kỳ xu hướng nào cũng có tính quay vòng và hiển nhiên là những trào lưu trong làng drama Hàn cũng vậy. Điều quan trọng nhất là các nhà sản xuất phim truyền hình nước này có thể tạo nên luồng gió mới dựa trên cơ sở những cái cũ sẵn có hay không mà thôi.