"Brave" - Đỉnh cao nghệ thuật mới mà Pixar kiếm tìm

Cobain P, Theo Trí Thức Trẻ 15:29 13/07/2012

Thứ 6 ngày 13, ngẫm về "con cưng" thứ 13 của ông trùm phim hoạt hình và rinh quà tặng là một điều thú vị, đúng không?

Khi cho ra đời hai tuyệt phẩm Toy Story 1, 2 vào cuối thập niên 90, hãng Pixar (nay thuộc Walt Disney) đã làm một cuộc cách mạng thực sự ở thể loại phim hoạt hình 3D. Từ đó cho đến trước năm 2011, Pixar luôn là kẻ bất khả chiến bại trên cả hai phương diện: chất lượng nội dung (6/10 phim được đề cử đã đoạt giải Oscar dành cho Phim hoạt hình dài xuất sắc nhất) lẫn thương mại (chưa phim nào có doanh thu dưới 160 triệu $ ~ 3.336 tỷ đồng)



Thậm chí, ngay cả khi đối thủ truyền kiếp DreamWorks gặt hái thành công không tưởng với series Shrek hay sự trỗi dậy của hàng loạt xưởng hoạt hình mới như Sony, Illumination, Blue Sky thì Pixar vẫn luôn giữ vị trí độc tôn ở lĩnh vực hoạt hình 3D. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn vào năm ngoái.


Với Cars 2, Pixar đã tự chứng minh rằng, họ không phải lúc nào cũng bất bại. Dù hãng vẫn kiếm về bộn tiền, tuy nhiên, chất lượng sản phẩm đã giảm đi trông thấy. So với phần 1, Cars 2 có độ vênh quá lớn. Chính vì vậy, bước sang năm nay, Pixar đặt rất nhiều kỳ vọng vào tác phẩm thứ 13 – Brave.


Trong Brave, họ đã có sự thay đổi rất nhiều, từ mặt hình ảnh, âm thanh đến cách thể hiện. Brave là bộ phim đầu tiên có cốt truyện cổ tích theo kiểu Anderson hay anh em nhà Grimm, và không ngoại trừ khả năng ảnh hưởng từ truyền thống Walt Disney.


Đây cũng là tác phẩm đầu tiên tại Bắc Mỹ sử dụng hệ thống âm thanh Dolby Atmos. Nàng công chúa Merida là nữ nhân vật chính đầu tiên, Brendan Chapman cũng là nữ (đồng) đạo diễn trong phim của Pixar.


Tuy nhiên điều quan trọng nhất chính là sự thay đổi về phong cách. Vẫn còn đó tính giáo dục nhẹ nhàng nhưng Brave không còn đậm chất Mỹ, ít tính hài hước, thay vào đó, đen tối và có phần già dặn hơn. Điều này vô tính mang lại hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Một bên hết lời khen ngợi Brave, một bên chê Brave đã mất đi “tinh thần Pixar”.



Nội dung phim kể về cuộc hành trình của nàng công chúa Merida trong việc phá bỏ lề thói phong kiến xưa cũ, tự làm chủ cuộc đời chính mình. Không chịu sự áp đặt về hôn nhân của cha mẹ, cô đi sâu vào trong rừng và vô tình bắt gặp mụ phù thủy thần bí.


Merida hy vọng rằng lời nguyền từ mụ phù thuỷ có thể thay đổi được quan điểm của hoàng hậu. Merida không thể ngờ rằng chuyện này lại mang lại tai họa cho gia đình cô, thậm chí cả cho cả vương quốc.


So với các bộ phim trước như The Incredibles, Ratatouille, Wall-E, Toy Story 3, Brave đơn giản hơn rất nhiều. Tình tiết ít biến hóa, sự phát triển lẫn mối quan hệ giữa các nhân vật không đa dạng, bối cảnh quanh đi quẩn lại không ngoài lâu đài và khu rừng rộng lớn trên cao nguyên Scotland. Câu chuyện cứ trôi qua đều đều, ít điểm nhấn, đôi chỗ lời thoại quá dài. Nhân vật phù thủy chưa được khai thác triệt để mà để bỏ lửng giữa chừng.


Thế nhưng, Brave lại tạo được bước ngoặt cực lớn khi nhân vật Merida hối lỗi, tìm mọi cách để cứu hoàng hậu. Ở trường đoạn cuối, lúc cô nằm trong lòng mẹ thổn thức, rất nhiều khán giả trưởng thành đã khóc sụt sùi.


Tính từ đầu năm đến nay, đây là một trong những phân cảnh đắt giá nhất, xúc động nhất của điện ảnh thế giới. Chỉ cần một khoảnh khắc về tình mẫu tử bất diệt đó thôi, Brave dễ dàng được nâng lên một tầm vóc mới.


Một điểm đáng khen nữa ở Brave chính là mặt hình ảnh. Vùng đất cao nguyên Scotland trên phim được các họa sĩ Pixar vẽ đẹp tuyệt vời, từ những mảng rừng xanh tươi, thác nước hùng vĩ dưới buổi chiều tà, cho đến những góc tối, u ám đầy mê hoặc.


Khi đặc tả vào từng chi tiết, thậm chí Pixar còn gây kinh ngạc hơn. Nổi bật nhất là cảnh Merida giương cung lên nhắm bắn, mũi tên rời dây trong hiệu ứng slow-motion vô cùng kỳ ảo. Ngoài ra, phần âm nhạc mang đậm âm hưởng Celtic phần nào tạo nên nét độc đáo riêng cho Brave.


Pixar đã có sự thay đổi đáng ghi nhận cả về mặt nội dung lẫn hình ảnh. Nhưng sự thay đổi này có thích hợp hay không, cái đó lại tùy thuộc vào gu của từng người.

Đạo diễn: Mark Andrews, Brenda Chapman
Diễn viên: Kelly MacDonald, Emma Thompson, Billy Connolly
Thể loại: Hoạt hình / Phiêu lưu / Hành động 
Phân loại:

Đánh giá: 


Nhân dịp bộ phim phát hành ở Việt Nam được 1 tuần, hãng phát hành Megastar gửi tặng cho độc giả chúng mình những phần quà rất dễ thương: 2 vỏ iPhone, 5 áo t-shirt trẻ em, 3 túi du lịch. Để tham gia movie game, bạn hãy trả lời các câu hỏi dưới đây và gửi đáp án về địa chỉ mail cinegame@kenh14.vn. Đừng quên gửi kèm thông tin cá nhân chi tiết (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, chứng minh thư) bạn nhé!


Câu hỏi 1 (quà tặng vỏ iPhone):
Brave bao gồm rất nhiều "lần đầu tiên" của Pixar, tuy nhiên có 1 điều đáng lẽ đã được phá vỡ
nguyên tắc cùng tác phẩm này lại chưa xảy ra. Điều đáng tiếc đó là gì?

Câu hỏi 2 (quà tặng áo phông trẻ em):
Các phim hoạt hình dài của Pixar hay Disney thường được mở màn bằng một phim ngắn.
Và "kẻ dẫn dường" của Brave năm nay là...?

Câu hỏi 3 (quà tặng túi du lịch):
Theo bạn, vì sao tác phẩm ở câu hỏi số 2 lại được chọn để mở màn cho Brave?

*Phần quà đặc biệt: Nếu trả lời đúng câu hỏi số 1 và 2 cũng như gửi đáp án câu hỏi số 3 dưới dạng review phim, bạn sẽ có cơ hội nhận được đủ bộ cả 3 phần thưởng trên. Bài phê bình/cảm nhận xuất sắc nhất sẽ được đăng tải cùng với danh sách các độc giả may mắn trúng thưởng.