Bộ phim trinh thám
The Stool Pigeon của đạo diễn
Lâm Siêu Hiền vừa tung ra hai bộ ảnh làm khán giả choáng váng. Những bức ảnh đầu tiên là của
Trương Gia Huy trong một cảnh “giường chiếu” vô cùng nóng bỏng. Thế nhưng, nhân vật chính lại cảm thấy cảnh quay hết sức căng thẳng. Anh thẳng thắn nói rằng có rất nhiều rủi ro trong tất cả các cảnh quay của mình.
Do rất hiếm khi quay những cảnh “giường chiếu”, nên
Trương Gia Huy đã phải hy sinh rất nhiều trong bộ phim này. Anh cho biết, chưa từng gặp phải những cảnh quay khó khăn và “nóng” thật sự như trong trong
The Stool Pigeon, bởi vì những bộ phim trước đây anh thường đóng những cảnh khá hài hước. Anh còn đùa rằng, trong phim này, đạo diễn đã ưu ái cho anh đóng những cảnh mà mọi người đều nghĩ là sẽ rất thú vị, nhưng anh thực sự không có may mắn được hưởng thụ những ưu ái này. Bản thân anh chỉ thích đóng phim hành động với nhiều nội tâm.
Nhớ lại cảnh “giường chiếu” trên,
Trương Gia Huy thừa nhận rằng hiện anh vẫn còn cảm thấy “toát mồ hôi”. Anh cho biết:
"Thực sự tôi không quen với nữ diễn viên đóng chung, do đó, để hoàn thành cảnh quay nhanh hơn, chúng tôi đã trao đổi với nhau trước khi quay phim và cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể quá nhiều. May mắn thay, ngay lần quay đầu tiên đã được đạo diễn Lâm Siêu Hiền chấp thuận". Điều may mắn thứ hai và vợ của anh rất thông cảm với chồng, chị đã ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối vào anh. Vì vậy,
Trương Gia Huy mới an tâm đóng cảnh nhạy cảm một cách hết sức tự nhiên.
Bộ ảnh thứ hai là những phân cảnh đầy thương tâm và đau đớn của
Miêu Phố. Những hình ảnh đã phần nào cho thấy số phận đau lòng của cô trong bộ phim lần này. Một số bức ảnh là cảnh cô phải nằm viện vì tai nạn xe hơi, những bức ảnh còn lại là phân cảnh rất thương tâm, cô đã tự tử bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ một tòa nhà, sau khi nghĩ rằng chồng mình (
Trương Gia Huy) lừa dối cô.
The Stool Pigeon cũng vừa phát hành poster của sáu nhân vật chính do
Trương Gia Huy, Tạ Đình Phong, Quế Luân Mỹ, Lục Nghị, Miêu Phố và
Liêu Khải Trí thể hiện. Poster có phong cách khá tăm tối và phần nào đã mô tả số phận khác nhau của từng nhân vật qua những hình ảnh hành động đầy gay cấn làm nền phía sau gương mặt của họ.
Thanh tra cảnh sát
Don Lee (Trương Gia Huy) chuyên điều tra các vụ án chủ yếu dựa vào các thông tin được những nhân chứng của mình cung cấp. Hiện anh đang điều tra
Barbarian (Lục Nghị), một tên cướp có vũ trang kỹ càng và cẩn thận. Don Lee đang cần cung cấp thông tin để thâm nhập vào băng đảng của hắn. Anh đã đề nghị
Guy (Tạ Đình Phong), một tay đua xe đường phố vừa mãn hạn tù để cung cấp thông tin về công việc tiếp theo của
Barbarian. Nhưng
Don Lee đã không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào, vì vậy anh dùng áp lực để thuyết phục
Guy trở thành một nhân chứng tố cáo
Barbarian.
Trong phim,
Tạ Đình Phong đóng vai người cung cấp tin, đang cố gắng để vượt qua lằn ranh mong manh giữa cái thiện và cái ác. Phim sẽ có rất nhiều cảnh hành động gay cấn cũng như những trường đoạn nội tâm, thể hiện được tài năng diễn xuất tuyệt đỉnh của anh.
Được hóa trang đầy khác lạ với mái tóc xù chải lộn xộn, đôi mắt đậm đen, nữ diễn viên
Quế Luân Mỹ đóng vai một nhân vật khá nổi loạn so với hình ảnh bình thường trong các bộ phim trước đây của cô. Cô là bạn gái của tên trùm xã hội đen
Barbarian do
Lục Nghị thể hiện, nhưng sau đó, cô đã phải lòng
Guy và có một trải nghiệm đầy rủi ro với anh.
Có một diễn suất ấn tượng trong
The Beast Stalker, bộ phim trước đạo diễn
Lâm Siêu Hiền, trong bộ phim này, nữ diễn viên
Miêu Phố sẽ có một số phận gây sốc và đau lòng hơn nhiều. Cô đóng vai một giáo viên múa, người có mối tình lãng mạn với nhân vật của
Trương Gia Huy. Nam diễn viên
Liêu Khải Chí là một diễn viên giàu kinh nghiệm, trong
The Stool Pigeon anh sẽ có rất nhiều cảnh hành động bạo lực và chắc chắc sẽ thu hút được rất nhiều quan tâm của khán giả yêu điện ảnh.
Trong
The Stool Pigeon, đạo diễn
Lâm Siêu Hiền đã sử dụng nhóm làm phim tương tự như bộ phim
The Beast Stalker trước kia của ông, và bổ sung một số diễn viên mới bao gồm
Liêu Khải Trí, Quế Luân Mỹ và
Lục Nghị.
Theo đạo diễn
Lâm, bộ phim mới
The Stool Pigeon lần này tập trung nhiều hơn về bản chất con người phức tạp của các nhân vật trong phim. Chủ đề chính của bộ phim đề cập đến những công việc khó khăn khi cảnh sát và người cung cấp tin phải cộng tác với nhau. Họ phải làm gì khi đối diện với pháp luật? Làm thế nào họ có thể xây dựng một cảm giác tin tưởng lẫn nhau?
Bộ phim sẽ ra rạp vào ngày 26/8/2010 ở Trung Quốc.