Bom tấn Hollywood liên tiếp gặp tai nạn

Trang Thùy, Theo 19:00 28/06/2011

Phải chăng sao quả tạ đang giáng xuống đầu kinh đô điện ảnh thế giới?

Bom tấn Hollywood liên tiếp gặp tai nạn


Phim bom tấn của Hollywood luôn luôn tràn ngập những pha hành động mãn nhãn. Chính vì thế, tai nạn xảy ra cho diễn viên và đoàn phim trong quá trình sản xuất là điều khó tránh khỏi. Mới đây, siêu phẩm hành động The Avengers đã có một diễn viên đóng thế bị thương. Theo như thông báo, nam diễn viên đóng thế Jeremy Fitzgerald đã bị rách một mảng da rất to trên đầu khi bị đập vào gạch trong khi quay cảnh hành động với Hawkeye. Tuy nhiên, Marvel cho rằng sức khỏe diễn viên đóng thế này vẫn ổn.



TMZ dẫn lời phát ngôn viên của Marvel: "Anh ấy đóng cảnh trượt dọc theo tòa nhà và đã phải đóng đi đóng lại nhiều lần." Được biết, Jeremy Fitzgerald đã tham gia cảnh quay bị bắn bởi 1 mũi tên và ngã xuống từ tòa nhà cao hơn 10m. Không may anh trượt chân lúc rơi xuống và đập đầu vào viên gạch. Cảm thấy vết thương không quá nặng, Jeremy Fitzgerald đã trở lại làm việc với cái đầu chảy máu dính một miếng băng khá to. Theo TMZ, trong tai nạn này, Jeremy Fitzgerald còn suýt bị một máng nước mưa sắc như dao cắt vào người."

Trong khi đó, trên phim trường The Dark Knight Rise cũng xảy ra một sự cố nhỏ. Một đoạn video do khán giả “chộp” trên phim trường đã được tung lên internet. Clip cho thấy một chiếc xe tải rất dài đã lao thẳng và đập vỡ bức tường lối vào của Wollaton Hall được sử dụng như dinh thự Wayne Manor trong phim.








Cách đây ít ngày, một số hình ảnh phim trường The Dark Knight Rise cũng đã lộ diện, cho thấy ngôi nhà của Bruce Wayne, nghĩa trang của cha mẹ anh được xây dựng bên ngoài dinh thự này.






Những hình ảnh mới nhất của The Dark Knight Rise

Chris Evans tiếc nuối bộ quân phục
Captain America


Sau khi hoàn thành vai diễn anh chàng siêu lính Captain America trong bộ phim mới Captain America: The First Avenger của mình, nam diễn viên Chris Evans đã thổ lộ rằng anh thích trang phục siêu chiến binh nhiều đến mức không muốn cởi nó ra khỏi mình.





Nhớ lại cảm giác lần đầu tiên khi mặc bộ quân phục này vào người, ngôi sao điển trai thú nhận anh rất lo lắng. Chris Evans cho biết: "Lúc đó tôi rất băn khoăn không biết mình có hợp với bộ quân phục không hay là trông chẳng ra gì. Nhưng mọi việc đã quá muộn để thay đổi. Dù vậy, sau khi mọi việc hoàn tất tôi thấy thật tuyệt vời. Tôi thích nó. Tôi không bao giờ muốn mất bộ quần áo này."





Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Chris Evans cũng thú thật anh đã không thể ngủ suốt đêm trước khi đồng ý đóng vai này. Làm Captain America thực sự là một áp lực không nhỏ đối với anh. Chris Evans nói: "Tôi chắc rằng hầu hết các bạn biết đây là nhân vật lớn thế nào. Captain America là nhân vật sống ở trong trí tưởng tượng của rất nhiều người. Về mặt lý thuyết tôi có thể làm những việc đó vào độ tuổi 40 của mình, nhưng làm cho khán giả chấp nhận, đó là một điều thực sự điên rồ. Tôi nghĩ nhận vai này và hoàn thành nó là một chương lớn của đời mình."



Captain America: The First Avenger cũng đã công bố đoạn trailer mới của bộ phim. Có thời lượng hơn 2 phút, đoạn clip mở ra khung cảnh tương tự như trong trailer đã phát hành trước đây: anh chàng Steve Rogers gầy gò ốm yếu đi cùng với Peggy Carter đến phòng thí nghiệm, nơi anh sẽ biến thành một người hoàn toàn khác. Trailer còn đem đến cho khán giả nhiều trường đoạn, cho thấy cuộc sống của Steve Rogers trước khi trở thành siêu lính. Bên cạnh những cảnh hành động và cháy nổ kinh hoàng, trailer cũng không thiếu những phân cảnh hài hước như khi đại tá Chester Phillips (Tommy Lee Jones) tung ra một trái lựu đạn giả, làm đám tân binh đang tập luyện chạy nháo nhào.





Trước đó, Marvel cũng phát hành poster mới của bộ phim. Poster này có khuôn hình cũng như màu nền tươi sáng hơn những sản phẩm thiết kế phát hành trước kia: Trung tâm là anh chàng siêu lính Steve Rogers nhìn nghiêng với gương mặt lạnh lùng khá căng thẳng, nền poster là lá cờ Mỹ đang tung bay.



Dựa trên tập truyện tranh Marvel, Captain America: The First Avenger là câu chuyện về một dự án nghiên cứu bí mật hàng đầu của quân đội Mỹ, biến anh chàng lính thường ốm yếu Steve Rogers thành một siêu chiến binh mang tên Captain America.



Phim được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Joe Johnston, với sự góp mặt của các diễn viên Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Sebastian Stan và nhiều người khác. Bộ phim dự kiến sẽ phát hành ngày 22/7 trên toàn nước Mỹ.

Green Lantern thất bại vẫn thực hiện phần 2


Tuy Green Lanternkết quả không mấy khả quan ở phòng vé trong nước và quốc tế nhưng theo The Hollywood Reporter, Warner Bros. vẫn chẳng hề nao núng khi lên kế hoạch thực hiện phần phim tiếp theo.



Một nguồn tin cho biết, chi phí khổng lồ mà hãng phim phải đổ vào cho chàng siêu anh hùng áo xanh cũng chẳng thấm vào đâu với kỷ lục mà Warner Bros. ghi được khi mạnh tay chi cho mảng tiếp thị phim. Nhiều người cho rằng chi phí tiếp thị ít nhất cũng “tròm trèm” 200 triệu USD (~4.126 tỉ đồng).



Không biết liệu Green Lantern có kết thúc với doanh thu trên 400 triệu $ (~8.132 tỉ đồng) hay không, nhưng Warner Bros. vẫn bình chân như vại. Họ tuyên bố rằng bộ phim vẫn đứng vững nhưng xem chừng việc vươn tới con số 400 triệu $ của Green Lantern khó mà đạt được khi đối thủ Transformers: Dark of the Moon của Paramount đã tới sát sau lưng. Theo lịch trình bom tấn Transformers 3 sẽ ra mắt vào ngày mai - 29/6.



Gần đây ngôi sao Ryan Reynolds cũng thừa nhận rằng anh đã bắt đầu nghiên cứu những câu chuyện Green Lantern với hy vọng sẽ chuẩn bị có một bộ phim thứ hai.