Bà nội bá đạo “đánh ghen” với chàng Lố

Hàn Tiêu, Theo Trí Thức Trẻ 23:31 31/03/2014

Trong tập 7 vừa lên sóng, tới lượt bà nội bá đạo ra tay trị Lố, khiến anh... “Vừa đi vừa khóc”.

Sau khi bị chị hai của Đông Dương cầm dao đe dọa, lần này đến lượt bà nội bá đạo đích thân “chỉnh” Lố (La Quốc Hùng) trong tập 7 Vừa Đi Vừa Khóc. Không hổ danh là bà nội ai cũng phải e dè, nội quát xong một hồi khiến Lố chỉ có thể ngồi một chỗ “giãy đành đạch” giận dỗi mà không dám chống chế.
 
 

Cảnh bà nội bá đạo "dằn mặt" chàng Lố trong tập 7 "Vừa Đi Vừa Khóc"
 
Để thị uy với Lố, nội đến gặp anh với vẻ mặt rất “nguy hiểm”. Sau một hồi tra hỏi, biết Lố chỉ yêu đơn phương Thêu, nội lập tức ra lệnh Lố tránh xa và đừng làm phiền chuyện tình cảm của Thêu (Nhã Phương) - Dương (Minh Hằng). Khi Lố ngạc nhiên biết năm sau Thêu - Dương cưới thì nội nạt nộ ngay: “Chứ sao, hổng lẽ cưới tao”. Cuối cùng, nội ngọt nhạt: “Tôi yêu cầu cậu, bà yêu cầu con, nội yêu cầu mày là để con Thêu nó yên. Khóc cái gì, không yên với tao đâu đó”. Bại trận dưới tay bà nội bá đạo, Lố gọi điện cho Dương trút giận và đe gặp Dương đâu đánh đó.
 
 

Thực ra, nội sẽ không ra tay nếu như Lố không quá lố. Tỏ tình với Thêu trực tiếp không được, Lố gửi bức thư sến chảy nước lên đài phát thanh. Lố viết: “Thêu yêu của anh, vậy là anh yêu Thêu đã tròn 2 năm rồi, chính xác là 672 ngày kể từ ngày anh nhìn thấy Thêu lần đầu tiên. Kể từ cái lần đầu tiên ấy, anh biết trái tim anh đã thuộc về Thêu, anh đã yêu Thêu mất rồi, yêu quá chừng…”
 
 

Đáp lại bức thư nồng cháy ấy, trong Thêu bùng lên ngọn lửa giận dữ. Thêu bắt Lụa tắt đài và chửi: “Thằng cha Lố khùng, thằng cha bị điên rồi”. Chưa hả cơn, Thêu gọi cho Lố và tuôn một tràng: “Anh đúng là đồ điên, đồ trơ trẽn, tui sẽ ghét, ghét, ghét, ghét anh suốt đời luôn vậy đó, hiểu chưa, cúp máy!”. Nghe người trong mộng hét như thế nhưng Lố không lấy làm phiền lòng, anh vẫn ôm chiếc đài rạng rỡ nhẩm theo lời bài hát.
 
 

Mặc cho Lố chân tình, Thêu chỉ một dòng một dạ chỉ yêu Đông Dương. Chiếc đầm - vốn là Lụa (Ninh Dương Lan Ngọc) trắng trợn lấy từ tay Dương - được Thêu mặc hàng ngày không đổi. Cô nàng còn thêu hai bông hồng một bông vững chãi, một bông e ấp tặng Dương. Dù cho Lụa có khen Lố dễ thương, lãng mạn như thế nào cũng không thay đổi được bà chị sắt đá. 
 
 
  
Lụa dễ thương nhất "Vừa Đi Vừa Khóc"

Về phần Hải Minh (Lương Mạnh Hải), anh theo đuôi Đông Dương làm những việc nặng nhọc một cách hăng hái và không thấy "vừa đi vừa khóc" như mọi lần. Oan gia ngõ hẹp, trên đường về hai người lại gặp Quyên (Bảo Anh). Quyên cứ như chiếc máy chọc gậy bánh xe tự động, thấy Hải Minh liền mỉa mai xóc xỉa. Thấy Quyên quá vô duyên, Dương liền vốc cát ném vào người Quyên khiến cô tức tưởi rồ xe chạy.
 
 

Tập 8 Vừa Đi Vừa Khóc phát sóng lúc 21h20 ngày 1/4/2014 trên VTV3.