Có lẽ hiếm ai tin được rằng, việc "đá" Shailene Woodley - nữ diễn viên thủ vai Mary Jane Watson - khỏi The Amazing Spider-Man 2 đã tạo ra rất nhiều giả thiết mới cho sự thay đổi của sê-ri phim. Hết tin đồn Black Cat sẽ thay Mary Jane xuất hiện trong phần 2 để cạnh tranh với Gwen Stacy, lại đến chuyện MJ có thể sẽ là nam ở phần 3.
Oái ăm thay, xuất phát điểm của lời đồn "trời ơi đất hỡi" này lại đến từ chàng Siêu Nhện Andrew Garfield, khi anh tham gia trả lời phỏng vấn cho tạp chí Entertainment Weekly. Ngôi sao trẻ đã hồn nhiên chia sẻ một ý tưởng vô cùng độc đáo và sáng tạo: anh muốn Spider-Man trở thành một người đồng tính hoặc lưỡng tính.
Andrew Garfield cho biết, anh đã trao đổi thẳng thắn với nhà sản xuất về chủ đề giới tính thực sự của Người Nhện. Anh nói: "Nếu Mary Jane là con trai thì sao chứ? Tại sao chúng ta không thể đưa ra giả thuyết rằng Peter Parker là một người lưỡng tính? Ôi, thật chẳng có tí đột phá nào cả! Hãy nghĩ xem, tại sao cậu ta không thể là gay và yêu những thằng con trai khác?"
Rồi Andrew Garfield tiếp tục bộc lộ hình mẫu mơ ước cho Mary Jane của mình: "Tôi đã bị ám ảnh bởi Michael Jordan B từ sau khi xem The Wire. Anh ấy thật quyến rũ và tài năng".

Mary Jane phiên bản Michael Jordan B?!
Tuy nhiên, dường như chẳng có ai trong ê-kíp sản xuất đứng ra ủng hộ ý tưởng đặc biệt của Andrew Garfield cả. Khi được hỏi về câu chuyện này, đạo diễn Marc Webb chỉ cười và nói: "Michael Jordan B á? Tôi biết chứ. Nhưng mà này, cậu đang giỡn với tôi đấy hả?!".
Ngoài ra, The Amazing Spider - Man 2 sẽ ra mắt vào ngày 2/5/2014.