Chuyện về lớp tiếng Anh ngay trên chợ nổi Cái Răng hay vườn ươm cái ước mơ học ngoại ngữ của đám con trẻ Cần Thơ

Thiên Kim - CTV, Theo Helino 23:01 28/07/2019

"Cha mẹ con nghèo lắm, phải bốc vác ngày đến mấy tấn. Con đã nghỉ học phụ cha mẹ rồi nhưng vẫn còn muốn đi học lắm. Học để sau này sẽ phụ giúp ba mẹ được nhiều hơn...".

Bé Huỳnh Thị Bích Vân tâm sự trong những ngày tham gia lớp học tiếng Anh đặc biệt tại chính quê hương Cần Thơ của mình. Một lớp học mang đậm tính chất của vùng sông nước miền Tây: Bồng bềnh trên một chiếc bè nổi.

Chiếc bè nổi ấy nằm ngay trung tâm chợ nổi Cái Răng, xưa nay vốn là nơi tiếp khách du lịch đến với mảnh đất được mệnh danh là thủ phủ miền Tây.

Chuyện về lớp tiếng Anh ngay trên chợ nổi Cái Răng hay vườn ươm cái ước mơ học ngoại ngữ của đám con trẻ Cần Thơ - Ảnh 1.

Các học sinh tại lớp học tiếng Anh đặc biệt.

Nhưng ông Nguyễn Thanh Chính, chủ chiếc bè đã dành hẳn tầng trên cùng để dành cho 34 đứa trẻ là con em thương hồ và người lao động nghèo ở trọ gần đó đến lấy cái chữ.

Ông tâm sự, mình già rồi không nói được tiếng Tây với khách du lịch, thôi thì hi sinh chút ít để tương lại tụi nhỏ là cho chợ nổi quê mình ngày càng sầm uất, phát triển hơn.

Chuyện về lớp tiếng Anh ngay trên chợ nổi Cái Răng hay vườn ươm cái ước mơ học ngoại ngữ của đám con trẻ Cần Thơ - Ảnh 2.

Các em hào hứng vì được thỏa ước mơ học ngoại ngữ.

Để có được lớp học tâm huyết này, không thể không nhắc đến người khởi xướng ra nó. Đó là anh Lê Đình Tuyển, phóng viên một tờ báo thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Anh Tuyển chia sẻ, từ những lần tác nghiệp ở sâu bên trong khu chợ, anh nhận ra việc học hành của trẻ sống trên chợ nổi Cái Răng thực sự khó khăn,

Chuyện về lớp tiếng Anh ngay trên chợ nổi Cái Răng hay vườn ươm cái ước mơ học ngoại ngữ của đám con trẻ Cần Thơ - Ảnh 3.

Lớp học còn có giáo viên nước ngoài "xịn".

Nhiều con em thương hồ coi sự lênh đênh trên con nước là cuộc sống, khiến con đường học từ đó mà khép lại. Số khác vì cha mẹ quá nghèo lại phải lo cho đàn con nheo nhóc mà trẻ cũng đành ngậm ngùi dở dang tương lai giữa chừa.

Chuyện về lớp tiếng Anh ngay trên chợ nổi Cái Răng hay vườn ươm cái ước mơ học ngoại ngữ của đám con trẻ Cần Thơ - Ảnh 4.

Những câu chuyện về chợ nổi Cái Răng được đưa vào chương trình dạy.

"Tôi thấy một số trẻ ở Sa Pa hay Đà Lạt điều kiện học cũng khó nhưng giao tiếp tiếng Anh rất tự tin với người nước ngoài. Từ đó trong đầu luôn đặt ra câu hỏi: Hay là mở một lớp dạy tiếng Anh cho trẻ thương hồ nhỉ. Không cần phải thuần thục nhưng ít ra các em cũng nói được vài từ bập bẹ" - anh Tuyển tâm sự.

Chuyện về lớp tiếng Anh ngay trên chợ nổi Cái Răng hay vườn ươm cái ước mơ học ngoại ngữ của đám con trẻ Cần Thơ - Ảnh 5.

Các em dần tự tin hơn sau mỗi buổi học.

Nói là làm ngay, khi anh chia sẻ ý tưởng của mình với bạn bè thì được sự ủng hộ nhiệt tình, thậm chí có người còn bán đi chiếc đồng hồ để ủng hộ kinh phí mở lớp.

Cũng quyết định đồng hành cùng anh Tuyển mang ngoại ngữ đến với các cô cậu bé, một giảng viên tiếng Anh ở trường Đại học Cần Thơ là cô Lê Thị Huyền cũng tự nguyện cử 5 giáo viên từ trung tâm Anh ngữ của mình đến dạy miễn phí, đồng thời cô trực tiếp lo chuyên môn, soạn giáo án cho lớp.

Chuyện về lớp tiếng Anh ngay trên chợ nổi Cái Răng hay vườn ươm cái ước mơ học ngoại ngữ của đám con trẻ Cần Thơ - Ảnh 6.

Các thầy cô đều dạy không công.

Thậm chí, ý tưởng của anh Tuyển còn thuyết phục được cả một giáo viên nước ngoài là ông Barry White, quốc tịch Australia mới chỉ đến Cần Thơ được 3 tháng chủ động xin làm trợ giảng.

Lớp học cũng được sự hỗ trợ của lãnh đạo UBND quận Cái Răng khi nghe trình bày ý tưởng tận dụng môi trường du lịch ở chợ nổi để dạy ngoại ngữ cho trẻ.

Chuyện về lớp tiếng Anh ngay trên chợ nổi Cái Răng hay vườn ươm cái ước mơ học ngoại ngữ của đám con trẻ Cần Thơ - Ảnh 7.

Lớp học chỉ kéo dài 1 tháng nhưng đã đem lại những hiệu ứng tích cực.

Ngoài Bích Vân, lớp học còn có thêm 33 em khác. Vì là khóa đầu tiên nên lớp chỉ mở trong 1 tháng. Với quỹ thời gian không nhiều, việc bắt các học viên phải thuần thục tiếng Anh là rất khó.

Anh Tuyển mong rằng đây chỉ là một sự khởi đầu, sắp tới sẽ mở thêm được lớp cho những em chưa có cơ hội và nâng cao kỹ năng hơn cho những em cũ vẫn còn đó.

Chuyện về lớp tiếng Anh ngay trên chợ nổi Cái Răng hay vườn ươm cái ước mơ học ngoại ngữ của đám con trẻ Cần Thơ - Ảnh 8.

Chợ nổi Cái Răng cần được phát triển hơn nữa.

Những thành viên trong lớp học dễ thương trên sông hy vọng các cô, cậu bé sau khi đi học ngoại ngữ không chỉ giao tiếp được với du khách.

Mà phải hiểu hơn, yêu quý hơn cái chợ nổi bao đời nay nuôi sống người dân Cần Thơ, nuôi sống chính các em bằng vẻ đẹp của sự mộc mạc, nghĩa tình. Chợ nổi chính là tài sản lớn nhất mà các em cần bảo vệ, phát triển.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày