Chuyển ra ngoại ô vì không chịu nổi áp lực mua nhà ở thành phố lớn

Thuỳ Trang, Theo Trí Thức Trẻ 19:19 23/10/2022

Lựa chọn này đã giúp cậu bạn cân bằng tài chính cá nhân hơn rất nhiều so với trước đó.

Ở thời điểm hiện tại, không nói đến giá nhà đất ở những vùng đất vàng thì ở những khu vực bình dân, đối với những gia đình bình thường hay những người trẻ mới đi làm - chắc chắn khoản chi phí lớn này vẫn là một núi lớn đè nặng lên người.

Vì vậy, nhiều người chọn cách làm việc chăm chỉ ở các thành phố lớn, sau đó dùng số tiền kiếm được để mua nhà ở các thành phố nhỏ, đây cũng là một cách hay. Tuy nhiên, lý tưởng thì đã có nhưng thực tế lại rất mỏng manh. Cuộc sống của những người trẻ lao động vất vả ở các thành phố lớn không hề dễ dàng, công việc nặng nhọc và những mối quan hệ phức tạp giữa con người với nhau đã khiến họ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, chi phí sinh hoạt hàng ngày và nhiều các hoạt động xã hội đang rất cần được chi tiêu. Dần dần, một số người trẻ bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này, thử công việc và môi trường mới, bắt đầu cuộc sống mới ở những khu vực đô thị nhỏ tương đối kém phát triển.

Nói đến những khu vực có giá nhà đất dễ chịu nhất Trung Quốc thì đó chính là Hạc Cương. Thành phố này là nơi có giá nhà ở thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung. Vài chục nghìn đô la có thể mua được căn nhà 70m2 hay 80m2 đơn giản là điều viển vông so với các thành phố lớn. Thậm chí, ở một số khu vực hạng nhất và hạng hai, mức giá này chỉ mua được vài mét vuông, và nhiều nhất là diện tích của một phòng tắm nhỏ.

Vì vậy, việc các bạn trẻ tự thân mua nhà ở thành phố lớn là điều hoàn toàn không thể. Trong hoàn cảnh bình thường, để mua được một căn nhà, nhiều gia đình phải cạn ví của hai thế hệ và vay nhiều nơi mới đủ tiền. Nên một số bạn trẻ muốn từ bỏ môi trường sống ở thành phố lớn hiện tại và lựa chọn một cuộc sống khác. Một chàng trai trẻ thuộc thế hệ 9x đã cùng bạn gái của mình chuyển đến sống và làm việc tại Hạc Cương với số tiền khởi đầu cực kỳ tiết kiệm.

Chuyển ra ngoại ô vì không chịu nổi áp lực mua nhà ở thành phố lớn - Ảnh 1.

Trong trường hợp bình thường, khi mối quan hệ của hai người ấm lên và dần ổn định, họ sẽ tự nhiên nói về những sự kiện lớn trong cuộc đời và vấn đề mua nhà trong tương lai với nhau. Nhiều người đã tỏ ra choáng ngợp khi mua nhà. Ngoài ra còn có nhiều yếu tố cần xem xét khi mua nhà, chẳng hạn như đó có phải là khu vực gần trường học hay không, có thuận tiện đi lại hay không. Tuy nhiên, lý do khiến chàng trai sinh năm 90 tên là Xiao Li này chọn định cư tại Hạc Cương là vì khi còn làm việc ở Hàng Châu, mức thu nhập chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống. Nhận ra tiềm năng trong công việc có hạn, không biết đến bao giờ mới có thể đủ tiền mua nhà thành phố, anh đã cùng bạn gái kiên quyết chuyển đến Hạc Cương mà không nói với gia đình rằng quyết định này sinh ra vì áp lực hai bên gia đình bắt mua nhà tại thành phố lớn.

Chuyển ra ngoại ô vì không chịu nổi áp lực mua nhà ở thành phố lớn - Ảnh 2.

Xiao Li từng chia sẻ thu nhập của mình và bạn gái mỗi tháng không nhiều nên anh đã quyết định chi 40.000 tệ (khoảng 173 triệu) để mua một căn nhà rộng 70m2 tại thị trấn nhỏ này. Tuy không chia sẻ số tiền cụ thể để cải tạo lại căn nhà, nhưng anh cũng tiết lộ rằng tiền sửa đắt hơn tiền mua rất nhiều. Hai người quyết định lựa chọn những vật dụng đơn giản nhưng có giá trị sử dụng lâu dài thay vì chọn những thứ hợp xu hướng nên việc đẩy chi phí lên cũng nằm trong tầm dự tính.

Chuyển ra ngoại ô vì không chịu nổi áp lực mua nhà ở thành phố lớn - Ảnh 3.

Xiao Li cũng thẳng thắn cho biết: Mặc dù đã quyết định định cư ở Hạc Cương nhưng khi mới đến đây, anh ấy cũng không yên tâm về cuộc sống mới, giống như mở một chiếc hộp mù mịt, không biết quyết định này của mình là đúng hay sai. Nhưng đã thử rồi thì sẽ không hối hận, bây giờ cuộc sống của hai người không những không có sự áp bức của thành phố lớn, mà nhịp sống cũng dần dần chậm lại, và có nhiều thời gian hơn để tận hưởng trải nghiệm cuộc sống. Tuy rằng thu nhập hiện tại không được như trước, nhưng cũng đủ để cả hai sinh hoạt hàng ngày.

Theo 163