Không chịu nổi áp lực ở thành phố, cô gái về quê xây nhà với 230 triệu

Thuỳ Trang, Theo Trí Thức Trẻ 10:06 23/10/2022

Được biết lựa chọn này đã giúp cô tiết kiệm rất nhiều tiền khi mà giá nhà ở thành phố ngày càng tăng cao.

Thời gian gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đã xôn xao bàn tán về video khoe nhà của một cô gái 25 tuổi. Được biết, cô gái họ Triệu này đã có thời gian học tập và sinh hoạt tại một thành phố lớn, tuy nhiên, vì không chịu nổi áp lực nhà cửa nên đã quyết định tìm và mua một căn nhà ở Hạc Cương (một thị trấn trực thuộc khu vực Hắc Long Giang, Trung Quốc).

Điều khiến cư dân mạng bất ngờ ở đây chính là chỉ với 15.000 nhân dân tệ (khoảng 51 triệu), cô Triệu đã có thể sở hữu một căn nhà vừa ý. Ngoài ra, cô còn đồng ý chi thêm 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3.4 triệu)/ tháng để thuê một người giúp việc, nhờ vậy mà mức độ hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống của cô ấy tăng vọt!

Cụ thể, cô Triệu ban đầu đang làm thuê tại một công ty có quy mô nhỏ tại thành phố cấp 1 Nam Kinh, nhưng chỉ sau một vài năm ngắn ngủi, cô đã quyết định rời khỏi thành phố lớn và chọn Hạc Cương là địa điểm làm việc online cũng như nghỉ dưỡng của mình trong tương lai.

Điều mà cô gái không bao giờ ngờ tới là từ khi bỏ ra toàn bộ 15.000 tệ (khoảng 51 triệu) để mua một căn nhà rộng 46 mét vuông (cộng thêm phí trung gian 3.000 tệ (khoảng 10 triệu)) và chi gần 50.000 tệ (khoảng 171 triệu) cho việc trang trí toàn bộ ngôi nhà, cuộc đời của mình lại có thể bước sang trang mới dễ dàng như vậy.

Không chịu nổi áp lực ở thành phố, cô gái về quê xây nhà với 230 triệu - Ảnh 1.

Vì sao lại không vay vốn ngân hàng để mua nhà ở một thành phố lớn hơn, tiện nghi hơn mà lại lựa chọn Hạc Cương, cô cho biết: "Vì điểm tín dụng ngân hàng kém, nên tôi không thể mua nhà thông qua một khoản vay. Ở Hạc Cương, tôi đã mua một căn nhà mà không cần vay tiền, và trang trí nó theo phong cách tôi muốn. Không chỉ vậy, tôi còn có thể sống một cuộc sống không áp lực thế chấp trong tương lai!"

Không chịu nổi áp lực ở thành phố, cô gái về quê xây nhà với 230 triệu - Ảnh 2.

Cô Triệu cũng cho biết: Ngoài cái giá không tưởng khi mua và cải tạo ngôi nhà này, điều đáng ngạc nhiên nhất là cô thuê một người giúp việc với chi phí chỉ 1.000 tệ. Theo lời cô Triệu, công việc của cô là vẽ tranh trên mạng, do tính chất công việc nên giờ giấc của cô cũng bị đảo lộn so với bình thường (ngủ ngày thức đêm) nên người giúp việc sẽ có trách nhiệm nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giám sát công việc ban đêm, có thể ngủ lại nhà và ra về vào sáng hôm sau.

Không chịu nổi áp lực ở thành phố, cô gái về quê xây nhà với 230 triệu - Ảnh 3.

Trước đây, giá nhà đất ở Hạc Cương đã hơn một lần khiến cư dân mạng không khỏi giật mình, nhưng lần này, nó lại tiếp tục trở nguồn cơn của những cuộc thảo luận. Một số cư dân mạng còn kể ra, đã từng có người bỏ 30.000 tệ (khoảng 102 triệu) để mua nhà ở Hạc Cương, nhưng sau cùng, căn nhà đó lại được bán lại với giá 20.000 tệ (khoảng 68 triệu).

Tất nhiên, tiền đề để cô Triệu hạnh phúc là làm một nghề tương đối tự do, thu nhập của cô vẫn như cũ nhưng chi phí lại giảm đi rất nhiều. Chính sự khác biệt này làm nảy sinh hạnh phúc. Tất nhiên, tùy theo vị trí và góc độ mà hướng nhìn nhận vấn đề sẽ khác nhau, có người sẵn sàng thoát khỏi áp lực cao của thành thị trở về vùng nông thôn như cô Triệu, thì đương nhiên cũng có người sẵn sàng đối mặt với khó khăn của các thành phố lớn và từ từ chinh phục chúng.

Theo Sina

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày