Chuyện những người rời thành phố, về ngoại ô và sống yên bình: "Nhịp sống nhẹ nhàng, tiêu ít tiền hơn!"

Lam Anh , Theo Phụ nữ số 20:00 20/07/2024
Chia sẻ

Họ mạnh dạn chọn rời khỏi trung tâm thành phố và sống ở vùng ngoại ô, để rồi có một cuộc sống khiến bao người ghen tị.

Trong một suy nghĩ nào đó, chúng ta cho rằng, lựa chọn rời bỏ thành phố để về quê sẽ mang lại cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng với những người đã và đang sống ở thành phố, quyết định này không hề dễ dàng.

Và nếu bạn cũng đang trăn trở giữa việc đi hay ở, thì hãy cùng ngắm nhìn cuộc sống của 5 nhân vật trong bài viết này - những người đã trở về quê để có được 1 căn nhà rộng lớn hơn, thỏa thích trong khu vườn của riêng mình, để trồng hoa, nuôi cá và thong thả làm việc mỗi ngày.

Nó có thể không giúp bạn đưa ra quyết định, nhưng dám cá, tâm trí của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều!

01. Shanghai: Artists' House

Do giá thuê studio ở trung tâm thành phố Thượng Hải tăng cao nên Fang Wei và Uma đã chọn cách đến đảo Sùng Minh, thuê một mảnh đất rộng 4.000m2 và cùng nhau sống tại đó.

Nơi này vốn là một trạm đánh thủy sản bị bỏ hoang. Tuy nhiên, sau khi thuê lại, cả hai đã tự mình trồng cây, hoa và cá, từ từ biến bãi rác và nhà máy cũ thành một khu vườn xinh đẹp. Để rồi sau đó, cả gia đình ba người bắt đầu cuộc sống mới như cổ tích.

Chuyện những người rời thành phố, về ngoại ô và sống yên bình: "Nhịp sống nhẹ nhàng, tiêu ít tiền hơn!"- Ảnh 1.
Chuyện những người rời thành phố, về ngoại ô và sống yên bình: "Nhịp sống nhẹ nhàng, tiêu ít tiền hơn!"- Ảnh 2.

Cặp đôi cũng dẫn nước từ con sông bên ngoài bức tường phía đông vào sân, đồng thời biến không gian trung tâm vốn chứa đầy rác thải thành ao có nước tuần hoàn. Xung quanh ao được trồng bởi rất nhiều hoa cẩm tú cầu. Tới mùa hoa nở, chúng thực sự mang đến cho nơi đây 1 khung cảnh rất đẹp và thơ mộng.

02. Chengdu - Heaven for Egrets

Bắt đầu từ năm 2015, cha anh, Liao Quanfu (sinh vào những năm 1990), đã dành hai năm để xây dựng một ngôi nhà rộng 400m2 trong rừng bằng chính đôi tay của mình.

Chuyện những người rời thành phố, về ngoại ô và sống yên bình: "Nhịp sống nhẹ nhàng, tiêu ít tiền hơn!"- Ảnh 3.

Gia đình này từng sống ở thành phố, lý do họ chuyển vào rừng thực chất là để bảo vệ những loài chim ở đây và ngăn chúng khỏi bị săn trộm.

20 năm trước, đây là mảnh đất nông nghiệp, Liao Quanfu thuê để trồng cây và muốn kinh doanh cây giống. 5, 6 năm sau, khu rừng trở nên tươi tốt, một đàn cò bay đến đây để ở và sinh sản. Ông không nỡ phá hủy môi trường sống của loài chim nên không bao giờ bán một cây nào và biến nơi này thành ngôi nhà của những chú chim.

Chuyện những người rời thành phố, về ngoại ô và sống yên bình: "Nhịp sống nhẹ nhàng, tiêu ít tiền hơn!"- Ảnh 4.

Khu vườn không có thiết kế bài bản và chủ yếu được làm từ những vật liệu bỏ đi. Mọi thứ được xây dựng bằng tất cả tình yêu thiên nhiên đã hình thành một nơi đẹp mộc mạc nhưng vẫn đủ xao xuyến lòng người.

03. An Hui - My Garden

Đây là nhà của Zhang Xiaoping, một nữ giáo viên đến từ tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc. Cô đã chuyển đến đây được 16 năm. Diện tích nhà và sân rộng khoảng hơn 4000m2, trong đó khu vườn rộng 400m2.

Khu vườn rực rỡ và đẹp đẽ như xứ sở thần tiên. Zhang Xiaoping đặt tên cho sân của mình là "Khu vườn của Monet". Thứ nhất là để tỏ lòng kính trọng với chủ nhân, thứ hai là vì hy vọng rằng mình có thể dành cả đời để suy ngẫm về việc làm vườn.

Chuyện những người rời thành phố, về ngoại ô và sống yên bình: "Nhịp sống nhẹ nhàng, tiêu ít tiền hơn!"- Ảnh 5.

Năm 1992, cô theo người yêu sang Đức, thăm vườn và làm việc tại một trường thực vật. Sau khi trở về nhà, việc sở hữu một khu vườn riêng đã trở thành ước mơ suốt đời của cô.

Bây giờ, hoa nở hàng ngày trong khu vườn này, kể cả vào mùa đông. Đủ các loài cây ăn quả cũng cho phép cô có thu hoạch quanh năm.

04. An Hui - Three Trees Manor

Có một mảnh đất rộng 5.000m2 ở ngoại ô thị trấn Mã An Sơn, tỉnh An Huy, Zhang Taipei đã thuê nó trong 50 năm. Vì trong vườn có ba cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi nên ông đặt tên cho khu vườn là "Trang viên 3 cây".

Năm 2011, nó được tạp chí Mỹ "Better Homes & Gardens" vinh danh là "Khu vườn tư nhân đẹp nhất Trung Quốc".

Chuyện những người rời thành phố, về ngoại ô và sống yên bình: "Nhịp sống nhẹ nhàng, tiêu ít tiền hơn!"- Ảnh 6.
Chuyện những người rời thành phố, về ngoại ô và sống yên bình: "Nhịp sống nhẹ nhàng, tiêu ít tiền hơn!"- Ảnh 7.

Khu vườn được thiết kế thành 5 tầng tùy theo địa hình, với tổng số hơn 1.000 loại thực vật. Trong vườn cũng có nhiều loài động vật nhỏ như hai con ngựa, hai con chó, 7 đến 8 con mèo và một số con công.

Chuyện những người rời thành phố, về ngoại ô và sống yên bình: "Nhịp sống nhẹ nhàng, tiêu ít tiền hơn!"- Ảnh 8.

Zhang Taipei đã sử dụng những vật liệu phế thải để cải tạo khu vườn. Tất cả những nguyên liệu thô cộng lại lên tới hơn 10.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 35 triệu đồng). Trong 16 năm, phần lớn tâm tư của Zhang Taipei đều hướng về khu vườn này.

Giống như Zhang Taipei, những người tới thăm khu vườn của ông hiện nay hầu hết đều là những người đang sống trong thành phố. Mục đích ban đầu không phải là trốn thoát khỏi bất cứ điều gì mà là làm những gì họ yêu thích cũng như tìm một thế giới nơi họ có thể lặng lẽ đối mặt với chính mình, gần gũi hơn với thiên nhiên.

05. Nanjing - House of a poet

Ye Hui là một nhà thơ, cũng là một kiến trúc sư xuất sắc. Năm 2014, anh nhường lại xưởng vẽ của mình ở quận Cao Thuần, Nam Kinh cho một cặp vợ chồng nghệ sĩ. Anh mua một nửa căn nhà hàng xóm cạnh đó, một căn biệt thự nhìn ra hồ rộng 1.200m2, thực hiện được ước mơ sống 1 cuộc sống đồng quê của riêng mình.

Chuyện những người rời thành phố, về ngoại ô và sống yên bình: "Nhịp sống nhẹ nhàng, tiêu ít tiền hơn!"- Ảnh 9.

Toàn bộ tòa nhà có bề ngoài toàn màu trắng, cao hai tầng, không gian trong nhà rộng khoảng 400m2, cộng thêm khu vực sân trong rộng 800m2 ở lối vào phía Nam.

Chuyện những người rời thành phố, về ngoại ô và sống yên bình: "Nhịp sống nhẹ nhàng, tiêu ít tiền hơn!"- Ảnh 10.
Chuyện những người rời thành phố, về ngoại ô và sống yên bình: "Nhịp sống nhẹ nhàng, tiêu ít tiền hơn!"- Ảnh 11.

Phía bắc của ngôi nhà hướng ra hồ Shijiu. Ye Hui đã xây dựng một sân ngoài trời ở phía ngoài cùng, sau đó nối các hành lang của ngôi nhà ban đầu để biến nó thành một góc thưởng trà nho nhỏ.

Anh sống ở đây với mẹ, còn vợ anh làm việc ở thành phố, cuối tuần mới về đây. Trong sân có cây phong, ao hồ, có bục gỗ. Mẹ anh thích nhất nơi này bởi đó là không gian tốt nhất để bà rèn luyện sức khỏe và phơi nắng.

Có thể thấy, cuộc sống của những người được đề cập tới trong bài viết này hiện đang rất thoải mái và thư giãn. Dẫu vậy, để làm được như vậy, tất cả trong số họ đều thừa nhận bản thân phải chuẩn bị tài chính, kiến thức và vốn sống rất lớn trước khi đưa ra quyết định này.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày