Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây "thành lũy" chắn trước nhà để... chống ngập

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 06/06/2016

Rơi vào hoàn cảnh trớ trêu khi nhà biến thành hầm vì nâng đường, người Sài Gòn đã nghĩ ra cách xây dựng "thành lũy" cao cả mét để đối phó với tình trạng ngập.

Trong thời gian qua, tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân, TP. HCM) đang thi công công trình nâng cấp và mở rộng, đồng thời cải tạo lại hệ thống thoát nước để chống tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa. Được biết, công trình do Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP. HCM làm chủ đầu tư và hiện tại đang chuyển sang giai đoạn nâng đường, vỉa hè, đặt cống thoát nước... 

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 1.

 Con đường đang trong quá trình thi công, cống thoát nước chống ngập cũng được nâng lên khá cao so với mặt đường cũ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn đường dài 3km được nâng lên cao khoảng 1m so với mặt đường cũ, khiến cho hầu hết nhà dân ở hai bên bỗng dưng biến thành hầm. Theo đó cuộc sống của người dân ở khu vực nâng đường chống ngập bị đảo lộn hoàn toàn vì nhà thấp hơn mặt đường 1m, có nhà thấp hơn mặt đường khoảng 1,5m. 

Để đối phó với tình cảnh trớ trêu, lo sợ nhà sẽ biến thành "hầm chứa nước" nên người dân ở đây đã tiến hành xây "thành lũy" có chiều cao khoảng 1m để chống ngập khi mùa mưa về. Một số nhà xây tường gạch kín phía trước chỉ chừa một lối đi bé xíu, còn một số cửa hàng, công ty thì xây kín cả lối đi đành phải đi cửa sau.

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 2.

 Trong quá trình thi công, một số hố ga không được che chắn cẩn thận để lộ thiên cốt sắt thép có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ, đặc biệt là trẻ em.

Việc xây "thành lũy" ngăn nước tràn vào khiến cuộc sống của hầu hết người dân luôn gặp phải cảnh dở khóc, dở cười. Anh Phúc (số nhà 218 Kinh Dương Vương) cho biết, việc nâng cấp đường chống ngập gây ảnh hưởng rất lớn đến những hộ dân sinh sống, trong đó việc nhà bỗng dưng thành hầm sâu là điều tồi tệ nhất.

"Cơ quan chức năng đã đánh dấu đỏ trên tường nhà và nói rằng mặt đường, vỉa hè sẽ được nâng ngang mức đó, chiều cao từ nền nhà đến vạch đỏ đó trung bình 1m. Như vậy không còn cách nào khác phải xây tường chắn trước nhà tạm thời, sau đó phải tiến hành nâng nền nhà cho bằng mặt đường. Tuy nhiên nhà nào có điều kiện thì nâng nền, còn không phải chấp nhận... chui vào nhà khi việc nâng đường hoàn thành".

Theo anh Phúc, nhà anh đang tiến hành xây tường chống nước tràn và xây thêm... hầm để chứa đồ vì không thể nâng nền. "Nhà tôi mà nâng nền cho bằng mặt đường nữa thi sẽ đụng trần nhà liền nên phải chấp nhận xây hầm chứa đồ đạc. Giờ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi, phải chấp nhận chứ biết làm sao", anh Phúc than thở.

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 3.

Bức tường gạch khá dài che chắn trước một siêu thị.

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 4.

 Từ khi xây "thành lũy" chống ngập, người dân chấp nhận leo trèo ra vào nhà.

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 5.

 Nhà của anh Phúc đang tiến hành xây... hầm chứa đồ và bức "bình phong" để chống ngập.

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 6.

Bức tường vẫn đang được xây cao.

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 7.

 Vẫn còn nhiều hộ dân đang cố gắng xây cho xong "tường chắn lũ" trước mùa mưa.

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 8.

 Vết đánh dấu màu đỏ là vị trí mặt vỉa hè sẽ được nâng lên trong tương lai. Do vậy người dân phải xây "thành lũy" ngang bằng hoặc cao hơn vị trí vạch sẵn để ngăn mưa tràn vào nhà.

Nếu đặt mình vào tình cảnh của người dân nơi đây thì sẽ hiểu được những khốn khổ mà họ đang phải chịu đựng. Những cơn mưa đầu mùa ở Sài Gòn dường như đang báo hiệu cho người dân phải tìm mọi cách đối phó với ngập lụt. Có lẽ không người dân nào muốn xây tường gạch cao cả mét để chống ngập nhưng họ không còn cách nào khác. 

"Buôn bán ế ẩm vì trước nhà có bờ tường đồ sộ như thế này thì khách nào vào nữa", ông Phát (số nhà 477 Kinh Dương Vương, bán cơm) chia sẻ.

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 9.

 Quán cơm ế ẩm vì chỉ còn lối đi nhỏ hẹp để khách ra vào.

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 10.

 Ông Phát đang ước lượng lại khoảng cách mặt đường được nâng lên. Trước đó nhà ông cao hơn đường, còn bây giờ có nguy cơ thấp hơn đường cả mét.

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 11.

 Một khách sạn xây tường chắn cả lối đi nên không thể dắt xe ra vào.

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 12.

 Công ty này phải đóng cửa mặt tiền để đi bằng cửa sau nhưng vẫn xây tường để nước không len vào nhà.

Chuyện lạ Sài Gòn: Mùa mưa về, rủ nhau xây thành lũy chắn trước nhà để... chống ngập - Ảnh 13.

 Khi việc nâng đường hoàn thành, nếu bến xe Miền Tây không nâng cho đồng bộ thì sẽ chịu ngập nặng hơn.

Liên quan đến vấn đề trên, phía UBND quận Bình Tân (TP. HCM) cho biết có gần 600 hộ dân sinh sống và kinh doanh ở hai bên đường Kinh Dương Vương bị ảnh hưởng từ việc nâng đường. Theo quận Bình Tân, có nhiều nhà dân bị sụt thấp tới 1,8m đến 2,2m so với nền đường được nâng.

Trước thực trạng trên, quận Tân Bình cũng đã kiến nghị với UBND TP. HCM xem xét giảm độ cao nâng đường. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày