Tại một bữa tiệc ở Nam Kinh (Trung Quốc), ông Tôn đã gặp gỡ một người họ Chu, tự xưng là lãnh đạo của một đơn vị nào đó. Với phong thái tự tin, ăn nói lịch thiệp, bên cạnh lại có cả tài xế và trợ lý tháp tùng, Chu dễ dàng chiếm được lòng tin của ông Tôn. Thậm chí, trong suốt bữa tiệc, mọi người còn gọi Chu là “sếp lớn”, điều này khiến ông Tôn càng thêm tin tưởng vào thân phận của đối phương.
Nghe được ông Tôn đang có kế hoạch mua nhà mới, Chu liền giả vờ thân thiết, đưa ra mồi nhử hấp dẫn: “Đơn vị tôi đang có suất nhà nội bộ, giá rẻ. Chỉ cần thanh toán trước một khoản nhỏ tiền nhà với tiền thuế là có thể mua được 3, 4 căn hộ cao cấp rồi.”
Ảnh minh họa
Tin tưởng vào lời giới thiệu đầy hấp dẫn này, ông Tôn đã nhiều lần chuyển khoản cho Chu để giúp mua nhà. Cuối cùng, tổng khoản tiền đã vượt 6 triệu NDT (khoảng 21,5 tỷ đồng).
Để tăng tính thuyết phục cho lời nói, Chu còn sử dụng con dấu giả, làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất và thuê hẳn các căn hộ, biệt thự rồi cải tạo lại chúng. Kế tiếp, Chu sắp xếp để gia đình ông Tôn vào ở tạm rồi còn dẫn cả gia đình ông đi du lịch nước ngoài. Những điều ấy khiến ông Tôn càng thêm tin tưởng thân phận của Chu.
1 năm sau, khi ông Tôn vô tình nhìn thấy một căn nhà được rao bán, mà căn nhà đó lại chính là nơi ông đang ở thì sự việc mới được phơi bày. Bàng hoàng và nghi ngờ, ông Tôn lập tức trình báo cảnh sát.
Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện đây không phải là lần đầu tiên Chu thực hiện hành vi lừa đảo.
Từ năm 2021 đến năm 2024, Chu đã nhiều lần giả danh lãnh đạo để thực hiện các phi vụ lừa đảo khác nhau. Gã thậm chí còn dùng nhiều tài khoản mạng xã hội khác để giả mạo các cuộc trò chuyện với “lãnh đạo cấp trên”, dựng lên các kịch bản như xin biên chế bệnh viện, chuyển trường cho con cái hay mua xe công vụ giá rẻ.
Để duy trì vỏ bọc hoàn hảo, Chu không ngại dàn dựng những màn kịch công phu, thuê người đóng giả cấp dưới, tổ chức các bữa tiệc với “lãnh đạo” để tiếp tục tạo dựng lòng tin và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Còn những căn nhà giá rẻ mà gã hứa hẹn thực chất chỉ là các căn hộ thuê tạm thời, mà chi phí thì đều lấy từ chính tiền mồ hôi nước mắt của nạn nhân.
Sau nhiều vụ lừa đảo, tổng số tiền lừa đảo đã lên đến 7,21 triệu NDT (25,9 tỷ đồng). Cuối cùng, tòa án đã tuyên phạt bị cáo Chu 12 năm 4 tháng tù giam với tội danh lừa đảo, đồng thời phạt tiền 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) và yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền cho bị hại.
Thực tế, hành vi giả mạo lãnh đạo để lừa đảo không còn là thủ đoạn mới. Những năm gần đây, nhiều vụ việc tương tự liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc. Các đối tượng lừa đảo thường thông qua các kênh bất hợp pháp để lấy được danh sách liên hệ nội bộ của cơ quan. Sau đó lại dựng vở kịch giả mạo lãnh đạo nhằm lợi dụng tâm lý nể nang, tin tưởng vào quyền lực của nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.
Vì thế, chúng ta cần cẩn trọng trước các giao dịch tiền bạc, không có chiếc bánh ngọt miễn phí nào rơi xuống từ trên trời cả!
Theo Baidu