Chuyện du học New Zealand bắt đầu từ… một chiếc đồng phục

Quang Vũ, Theo Thanh niên Việt 17:30 30/05/2025
Chia sẻ

Những bộ đồng phục đa dạng từ các trường trung học New Zealand đã khiến học sinh Việt “wow” nhờ sự cá tính và câu chuyện độc đáo đằng sau đó.

Sự kiện Ngày hội Giáo dục TP. Christchurch diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội đã thu hút hàng trăm học sinh, phụ huynh đến khám phá môi trường giáo dục độc đáo từ New Zealand. Một trong những hoạt động "chiếm spotlight" là màn trình diễn đồng phục học sinh từ các trường trung học tại thành phố Christchurch – nơi nổi tiếng với hệ thống giáo dục chất lượng cao và môi trường sống an toàn, cởi mở.

Đồng phục – bản sắc riêng của từng ngôi trường

Học sinh New Zealand thường có từ 2–3 bộ đồng phục mỗi năm, thay đổi theo mùa và hoạt động. Đây là lần đầu tiên các trường thuộc khu vực Christchurch mang đồng phục sang Việt Nam để học sinh Việt khám phá sâu hơn về nền giáo dục và văn hóa học đường New Zealand. Hoạt động không chỉ đơn thuần là màn trình diễn thời trang mà còn thu hút sự chú ý nhờ sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc cùng những chi tiết thiết kế mang đậm cá tính riêng của từng trường.

Chuyện du học New Zealand bắt đầu từ… một chiếc đồng phục- Ảnh 1.

Màn trình diễn đồng phục của các trường thu hút sự chú ý và tạo nên bầu không khí hào hứng tại sự kiện.

Theo đó, mỗi trường trung học đều sở hữu đồng phục được thiết kế riêng biệt: có trường chọn blazer đỏ kẻ sọc nổi bật như trường Avonside Girls High School, có trường lại "mix & match" áo len xanh cùng chân váy ca rô cùng màu đầy cá tính như Craighead Diocesan School, và đặc biệt có trường không phân biệt đồng phục nam – nữ, chẳng hạn như trường Burnside High School, thể hiện sự tôn trọng bình đẳng giới tính – một giá trị giáo dục rất hiện đại của New Zealand.

Bạn Vân Anh lớp 8A1 trường Vinschool Central Park, TP.HCM bày tỏ sự háo hức khi được thấy đồng phục của Hillmorton High School, ngôi trường mà bạn sẽ theo học trong khóa du học hè 2 tháng sắp tới: "Mình thích thiết kế rất đơn giản, năng động nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu của đồng phục trường. Mình háo hức khoác lên bộ đồng phục này trong những tháng tới."

Chuyện du học New Zealand bắt đầu từ… một chiếc đồng phục- Ảnh 2.

Trường Hillmorton High School khiến nhiều bạn học sinh hứng thú với thiết kế đơn giản, hiện đại.

Mỗi bộ đồng phục còn thể hiện tinh thần, giá trị và bản sắc của trường. Ví dụ như Riccarton High School, huy hiệu trường là hình ảnh ngọn đèn tri thức và cuốn sách mở – tượng trưng cho chặng đường chinh phục tri thức không ngừng nghỉ. Huy hiệu của trường cũng là một cách nhắc nhở tinh tế rằng: học không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là hành trình đáng tự hào.

Chuyện du học New Zealand bắt đầu từ… một chiếc đồng phục- Ảnh 3.

Trường Riccarton High School gây ấn tượng bởi ý nghĩa của huy hiệu.

"Chất riêng" của các "House"

Tại nhiều trường trung học New Zealand, học sinh còn được chia vào các "House - Nhà" (theo tiếng bản địa Māori thì gọi là Whānau) – hội nhóm nhỏ như trong vũ trụ Harry Potter. Đặc biệt, mỗi "House" thường có đồng phục với màu sắc và logo riêng thể hiện tinh thần chủ đạo để học sinh diện vào những dịp quan trọng.

Mỗi Nhà cũng là một cộng đồng nhỏ, nơi các bạn cùng nhau tham gia hoạt động ngoại khóa, tranh tài thể thao, thi đấu học thuật hay sinh hoạt nhóm siêu rôm rả. Như tại Mountainview High School, học sinh được chia vào 3 Whānau: Hiwi, Moana và Whenua. Mỗi năm, ba nhà này sẽ cùng thi đấu ở đủ các mặt trận từ thể thao đến học thuật, văn hóa để giành lấy chiếc cúp danh giá Preen’s Shield. Cách chia Nhà không chỉ tăng tính gắn kết mà còn giúp học sinh dễ hòa nhập, tìm được hội nhóm hợp gu, hợp sở thích.

Mỗi Nhà còn có giáo viên phụ trách, đóng vai trò như người đồng hành để hỗ trợ chuyện học hành, tâm lý hay sức khỏe. Ví dụ như chương trình Ako ở Mountainview High School, nơi học sinh có những buổi gặp mặt định kỳ với giáo viên để chia sẻ, tháo gỡ mọi vướng mắc trên hành trình học tập.

Chuyện du học New Zealand bắt đầu từ… một chiếc đồng phục- Ảnh 4.

Tại Shirley Boys’ High School, 4 Nhà được phân biệt bằng các màu riêng như đỏ (Nhà Mullins), vàng (Nhà Snell), xanh lá (Nhà Blake) và xanh dương (Nhà Aoraki).

Nguyễn Thiện Nhân, học sinh lớp 9 tại trường THCS Nguyễn Gia Thiều, TP.HCM, sắp tới sẽ đến New Zealand học tập vào tháng 7/2025, chia sẻ: "Em tham gia sự kiện để tiền trạm nền giáo dục New Zealand, cực kỳ háo hức được thử đồng phục trường rồi tham gia hoạt động tương tác, hoạt động nhóm rất sôi nổi! Qua trò chuyện với các thầy cô ở trường, em cảm nhận được phong cách học tập và vui chơi khác biệt, rất ‘chill’ mà cũng rất sáng tạo."

Tại Ngày hội, sau màn trình diễn đồng phục đầy ấn tượng, học sinh tiếp tục bước vào thử thách xây tháp bằng kẽm nhung – hoạt động tưởng đơn giản nhưng yêu cầu cao về tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm. Bên cạnh đó, các đại diện trường tại thành phố Christchurch cũng trực tiếp tư vấn 1:1, giúp phụ huynh, học sinh tháo gỡ thắc mắc về chương trình học, học phí, ngành học phù hợp cũng như chia sẻ thông tin chi tiết về lộ trình học. Nhờ đó, hành trình chạm tới giấc mơ du học New Zealand trở nên rõ ràng và dễ dàng hơn bao giờ hết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày