Chuyện đời mỹ nhân “Cung Tâm Kế”: Duyên phận với mối tình đồng tính ở tuổi 50 sau bao bão giông ngày trẻ

Thục, Theo Helino 00:30 11/06/2018

Người đàn ông Quan Cúc Anh - mỹ nhân "Cung Tâm Kế" - yêu thời thiếu nữ không ở bên cạnh bà mãi mãi. Nhưng người phụ nữ sau này bà gặp sẵn sàng vì bà chắn gió che mưa.

Làng giải trí Hồng Kông nổi tiếng với những nhan sắc thuộc hàng sắc nước hương trời nhưng tình duyên lận đận. Một trong số đó là người đẹp Quan Cúc Anh. Bà sinh ngày 3-5-1958 tại Hồng Kông. Năm 14 tuổi, Quan Cúc Anh dấn thân vào giới giải trí với tình yêu âm nhạc. Với giọng ca ngọt ngào, ấm áp, bà nhanh chóng trở thành nữ ca sĩ nổi tiếng xứ Cảng Thơm thời bấy giờ. Vào những năm 80, những ca khúc "Ảo ảnh điền viên", "U mộng đã trống" được thể hiện bởi Quan Cúc Anh được người người, nhà nhà yêu thích. Chưa đến 20 tuổi, bà đã vinh dự trở thành một trong những ca sĩ lừng danh nhất Hồng Kông.

Chuyện đời mỹ nhân “Cung Tâm Kế”: Duyên phận với mối tình đồng tính ở tuổi 50 sau bao bão giông ngày trẻ - Ảnh 1.

Quan Cúc Anh thời còn thiếu niên

Cũng là 14 tuổi, Quan Cúc Anh gặp Lê Tiểu Điền – một nhạc sĩ lớn hơn bà 12 tuổi. Ông là người sáng tác ra những ca khúc bất hủ như: "Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không đổ", "Anh vốn đa tình", "Son Khấu",… Anh nhạc sĩ phải lòng cô gái xinh đẹp có giọng ca vàng oanh. Ông vội vàng theo đuổi cô ca sĩ trẻ, gửi đến bà những câu chữ, những vần thơ, những nốt nhạc chứa đầy tình cảm. Quan Cúc Anh cảm động trước tài hoa của Lê Tiểu Điền, hai người thành một đôi kim đồng – ngọc nữ trong làng giải trí xứ Cảng Thơm thời ấy, dù rằng tuổi tác chênh lệch cũng như câu chuyện tình gặp nhiều phản đối.

Trái tim của cô gái nhỏ rất hẹp, chỉ đủ chứa một người đàn ông, nhưng chàng trai kia lại không như thế. Trong thời gian yêu Quan Cúc Anh, Lê Tiểu Điền vẫn qua lại với nữ diễn viên Tiết Gia Yến, còn liên tục hẹn hò "chớp nhoáng" với những người phụ nữ khác. Quan Cúc Anh biết hết, nhưng vì quá yêu, quá si mê nên vẫn ngậm ngùi bỏ qua.

Tuy yêu nhau nhiều năm nhưng Lê Tiểu Điền không có ý định cầu hôn Quan Cúc Anh. Thế rồi nữ ca sĩ họ Quan bất ngờ có thai, vì tức giận người yêu, vì muốn tạo áp lực tiến tới hôn nhân, Quan Cúc Anh quyết tâm phá thai. Lê Tiểu Điền quá áy náy nên cuối cùng đã đồng ý kết hôn.

Chuyện đời mỹ nhân “Cung Tâm Kế”: Duyên phận với mối tình đồng tính ở tuổi 50 sau bao bão giông ngày trẻ - Ảnh 2.

Dù biết Lê Tiểu Điền lén hẹn hò với những người phụ nữ khác, Quan Cúc Anh vẫn ngậm ngùi bỏ qua

Hôn lễ linh đình, hạnh phúc là thế, nhưng phút giây ngọt ngào chẳng được bao lâu, Lê Tiểu Điền "ngựa quen đường cũ", tiếp tục hẹn hò qua lại với những người phụ nữ khác sau lưng Quan Cúc Anh. Một thời gian, báo chí Hồng Kông rộ lên tin đồn Quan Cúc Anh bắt quả tang Lê Tiểu Điền đưa "kẻ thứ ba" về nhà khi vợ đi vắng. Trong khi bao người thở dài xót xa cho tình yêu 10 năm này, Quan Cúc Anh lại dứt khoát ly hôn, rời xa người đàn ông mà bà đã từng rất yêu thương.

Chuyện đời mỹ nhân “Cung Tâm Kế”: Duyên phận với mối tình đồng tính ở tuổi 50 sau bao bão giông ngày trẻ - Ảnh 3.

Sau 10 năm si tình nồng nhiệt, Quan Cúc Anh cuối cùng cũng "dứt áo ra đi"

Có thể nói rằng sự việc ly hôn lần này để lại cú sốc rất lớn cho nữ diễn viên xinh đẹp. Dù rất cố gắng nhưng bà không thể hết lòng vì sự nghiệp, luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Để bình ổn bản thân, Quan Cúc Anh rời bỏ ánh hào quang, cùng người thân đến Canada tạm lánh thị phi. Một lần ra đi này kéo dài 13 năm.

Sau những tháng năm tha hương nơi đất khách, năm 2003, Quan Cúc Anh trở về Hồng Kông gây dựng lại sự nghiệp. Bà đầu quân cho TVB, tham gia diễn các tác phẩm như "Đường Tâm Phong Bạo", "Cung Tâm Kế", "Công Chúa Giá Đáo", "Sóng Gió Gia Tộc",... Dù đã không còn nhan sắc thiếu nữ như nhiều năm về trước, Quan Cúc Anh vẫn có thể chinh phục khán giả nhờ khả năng diễn xuất thần sầu và giọng ca ngọt ngào. Bà thường xuyên hát OST cho các bộ phim đài TVB: "Vạn Thiên Sủng Ái", "Tôi vô tội", "Không nói lên lời", "Vô tâm hại anh",… Năm 2007, Quan Cúc Anh 49 tuổi vẫn tự mở concert , thu hút hàng ngàn người hâm mộ tới nghe bà ca hát.

Chuyện đời mỹ nhân “Cung Tâm Kế”: Duyên phận với mối tình đồng tính ở tuổi 50 sau bao bão giông ngày trẻ - Ảnh 4.

Trở lại Hồng Kông sau 13 năm, Quan Cúc Anh vẫn là ngôi sao sáng

Cũng chính vào năm 2007, Quan Cúc Anh gặp Willy Chu Vĩ Lợi – định mệnh đến muộn của cuộc đời bà. Chu Vĩ Lợi là cháu gái của "Đại Vương" Chu Văn Hiên lừng danh xứ Cảng, bà Chu thừa kế tài sản của cha, ông để lại, là một nữ đại gia có tiếng. Chu Vĩ Lợi hơn Quan Cúc Anh 5 tuổi, có lẽ chính vì thế mà nữ diễn viên họ Quan tìm được sự che chở, bao dung, thấu hiểu nơi Chu Vĩ Lợi. Quan Cúc Anh từng không ngần ngại dành những lời khen ngợi cho người mình thương "Willy chu đáo, lương thiện, là người hiểu lòng tôi nhất."

Chuyện đời mỹ nhân “Cung Tâm Kế”: Duyên phận với mối tình đồng tính ở tuổi 50 sau bao bão giông ngày trẻ - Ảnh 5.
Chuyện đời mỹ nhân “Cung Tâm Kế”: Duyên phận với mối tình đồng tính ở tuổi 50 sau bao bão giông ngày trẻ - Ảnh 6.

Chu Vĩ Lợi và Quan Cúc Anh

Hai người thường xuyên đi dạo phố, đi mua sắm cùng nhau. Nhưng thời bấy giờ, báo chí và công chúng chỉ nghĩ họ như một đôi bạn thân nhiều tuổi. Mãi đến khi phóng viên đặt câu hỏi về mối quan hệ "bạn tốt" giữa hai người, Quan Cúc Anh thản nhiên: "Nếu đã để các bạn chụp được ảnh rồi thì có gì mà không thừa nhận. Thật ra tôi không có tính toán gì cả, chỉ cần người ấy đối tốt với tôi là được". Lời của Quan Cúc Anh khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao, bà đã gần 50 tuổi cuối cùng lại công khai yêu người đồng tính.

Chuyện đời mỹ nhân “Cung Tâm Kế”: Duyên phận với mối tình đồng tính ở tuổi 50 sau bao bão giông ngày trẻ - Ảnh 7.

Trong một chương trình truyền hình, khi MC hỏi về đời sống tình cảm, Quan Cúc Anh thẳng thắn trả lời: "Nếu trong cuộc đời có thể tìm được một người hợp với bạn, lại yêu thương bạn, có thể giúp đỡ nhau thực sự rất khó, như vậy sao phải tính toán làm chi?". Điều này cũng như ngầm thừa nhận tình yêu của bà với người bạn đồng giới Chu Vĩ Lợi. Vì tình yêu, Quan Cúc Anh quyết tâm bỏ qua ánh mắt người đời, bỏ qua ồn ào dư luận, bà chỉ muốn sống thật với bản thân, sống thật với cảm xúc. Nếu hai người đã thương nhau, yêu nhau, tại sao lại vì lời rì rầm bàn tán mà phải lén lút? Yêu người đồng giới thì sao? Cũng đơn giản chỉ là yêu một người bình thường.

"Tôi chỉ theo đuổi một người, không làm hại bất kỳ ai, vì vậy tôi chọn thẳng thắn, không sao cả". Không rầm rộ, không ồn ào, không náo nhiệt, tình yêu của họ chỉ đơn giản là cùng nhau đi nghe ca nhạc, cùng đi đu lịch, cùng mua sắm, cùng dạo phố phường. Quan Cúc Anh vừa đáp chuyến máy bay lúc 4h sáng, Chu Vĩ Lợi đã sớm ở sân bay chờ đón bà về nhà. Tại mỗi buổi hoà nhạc của Quan Cúc Anh, người ta đều có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng Chu Vĩ Lợi phía khán đài, chăm chú nghe nhạc, gương mặt tràn đầy yêu thương và tự hào. Họ đều đã ngoài 50, vì tình yêu mà trẻ hoá rất nhiều, như một cặp thiếu nữ mới yêu, trong mắt chỉ có đối phương.

Chuyện đời mỹ nhân “Cung Tâm Kế”: Duyên phận với mối tình đồng tính ở tuổi 50 sau bao bão giông ngày trẻ - Ảnh 8.

Chu Vĩ Lợi mỉm cười đầy yêu chiều trong buổi hoà nhạc của Quan Cúc Anh

Chu Vĩ Lợi là một người bình lặng, trầm lắng. Bản thân bà không thích đi đến đâu cũng có phóng viên theo sát, hai ba hôm lại thấy ảnh mình in đầy trên báo. Nhưng vì Quan Cúc Anh, bà tình nguyện tập quen với cuộc sống ồn ào. Dù Quan Cúc Anh áy náy, Chu Vĩ Lợi cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, ai bảo tôi thích em".

Năm nay Quan Cúc Anh 60 tuổi, bà ở bên Chu Vĩ Lợi đã 11 năm. Nhưng mỗi lần nhắc đến người thương, Quan Cúc Anh lại thẹn thùng, ngọt ngào như thiếu nữ 18: "Tôi thật sự rất may mắn mới có thể gặp được người ấy. Người ấy thông minh, lại lương thiện, hơn nữa còn tôn trọng bề trên, quan tâm bạn bè. Tôi vô cùng trân trọng mối quan hệ này".

Chuyện đời mỹ nhân “Cung Tâm Kế”: Duyên phận với mối tình đồng tính ở tuổi 50 sau bao bão giông ngày trẻ - Ảnh 9.

Vậy mới nói ông trời thực sự rất công bằng. Khi còn trẻ, còn thơ ngây, Quan Cúc Anh gặp một người đào hoa như Lê Tiểu Điền, chịu bao nhiêu đau đớn, chờ đợi 13 năm mới có thể bước ra khỏi bóng đêm tổn thương. Khi về già, tóc hoa râm, mặt vương điểm đồi mồi, trái tim đã chai sạn, cứ tưởng sẽ một đời một kiếp một mình trôi qua như thế. Ngờ đâu duyên phận đưa Chu Vĩ Lợi đến bên bà. Chẳng phải một người đàn ông, nhưng người đó yêu bà, thương bà, chiều chuộng bà, hiểu bà hơn tất cả những người đàn ông trên đời. Như vậy có lẽ đã là may mắn.

Chuyện đời mỹ nhân “Cung Tâm Kế”: Duyên phận với mối tình đồng tính ở tuổi 50 sau bao bão giông ngày trẻ - Ảnh 10.

Tôi biết nhiều người đồng giới để có thể vươn tay nắm giữ hạnh phúc thật sự rất khó khăn. Gia đình, xã hội, ánh mắt người đời, rất nhiều, rất nhiều thứ đè nặng trên vai họ. Vậy nên tôi luôn có suy nghĩ rằng những người đồng giới đang sống bình an bên nhau vô cùng dũng cảm. Có đôi khi nghị lực đến từ chính người bên cạnh mình. Vì tình yêu, kể cả đồng giới hay dị giới đều gói gọn trong bốn chữ: gặp, yêu, hiểu, cần. Dù chỉ thiếu đi một chữ cũng sẽ thành sai.