Ngày 7/6 vừa qua, một giáo viên đang an ủi học sinh trước khi các em bước vào trường trung học Chen Jinglun, Bắc Kinh để tham dự kỳ thi đại học quốc gia đầy cam go. Kỳ thi đại học luôn được xem là 1 trong những kỳ thi khốc liệt nhất tại quốc gia này. Hàng triệu học sinh phải cạnh tranh để có được tấm vé vào đại học vô cùng quý giá.
Ngày 8/6, tại chùa Donglin, Thượng Hải, các gia đình cầu nguyện cho con em mình, mong muốn các con đạt điểm cao, đỗ đại học. Năm nay, khoảng 9,4 triệu sĩ tử tham gia kỳ thi đại học gao kao.
Một học sinh vẫy tay với cha mẹ khi đang bước ra khỏi trường thi. Đây là ngày thi đầu tiên trong kỳ thi đại học đầy cam go của các học sinh Trung Quốc. Năm nay, sĩ tử nào có hành vi gian lận có thể sẽ phải đối mặt với mức án 7 năm tù giam.
Không chỉ có các học sinh, những bậc phụ huynh cũng vô cùng căng thẳng mỗi khi mùa thi cử đến. Không chỉ trang bị đầy đủ cho con em mình đầy đủ về tinh thần, vật chất, các bậc cha mẹ còn cùng nhau lễ chùa, cầu nguyện.
Một nam sinh với vẻ mặt tươi tắn sau khi hoàn thành tốt phần bài thi của mình ở điểm thi Liên Vân Cảng, Giang Tô vào ngày 7/6. Bộ giáo dục Trung Quốc liên tục kêu gọi giới chức địa phương xử lý nghiêm các trường hợp gian lận thi cử.
Nhiều người chụp ảnh ghi lại giây phút các sĩ tử bước ra từ trường thi tại Hàng Châu, Chiết Giang ngày 7/6.
Trước khi kỳ thi đại học bắt đầu, nhiều học sinh được các thầy cô giáo tặng 2 đồng tiền mệnh giá 5 NDT có số series liên tiếp với ý nghĩa cầu mong may mắn.
Các học sinh tại 1 trường trung học ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến ném giấy từ trên tầng cao xuống đất. Đây là hoạt động giải tỏa stress thường thấy của học sinh Trung Quốc mỗi khi kỳ thi quan trọng đến gần.
Cảnh sát dẹp đường cho học sinh vào trường tham dự kỳ thi đại học ở An Huy. Hai bên đường, nhiều người dân cùng đứng cổ vũ cho các sĩ tử.
Các thầy cô giáo cũng là những người luôn sát cánh bên học sinh trong mỗi kỳ thi.
(Nguồn: Reuters)