Chùm ảnh: Bữa cơm tập thể ở nhà trú bão lần đầu tiên trong đời bà con ven biển Xứ Dừa

Hoàng Lê, Theo Helino 21:45 25/12/2017

Người dân xã Bảo Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre ăn chung một bữa cơm ở giữa nhà tránh bão đầy ân tình ấm áp.

Trong ngôi nhà tránh bão Bảo Thuận, hàng chục phụ nữ và bộ đội, dân phòng cùng xúm lại nấu ăn tạo nên một bữa ăn ấm áp tình quân dân khi bên ngoài vẫn mưa to gió lớn.

Chùm ảnh: Bữa cơm tập thể ở nhà trú bão lần đầu tiên trong đời bà con ven biển Xứ Dừa - Ảnh 1.

Bà Hồ Thị Ngưu (giữa) cho biết, kể từ khi nhà trú bão này xây xong vào năm 2013, bà đã có 3 lần tự nguyện vào đây nấu ăn cho mọi người. Tuy nhiên, bữa cơm hôm nay rất khác, vì nó chính thức là bữa cơm trong những ngày cơn bão dữ đe dọa sự tồn vong của mọi người.

Chùm ảnh: Bữa cơm tập thể ở nhà trú bão lần đầu tiên trong đời bà con ven biển Xứ Dừa - Ảnh 2.

Sợ buổi tối mất điện, ngay từ 15 giờ chiều, các phụ nữ đang trú ẩn tại đây đã chuẩn bị củi lửa và thức ăn.

Chùm ảnh: Bữa cơm tập thể ở nhà trú bão lần đầu tiên trong đời bà con ven biển Xứ Dừa - Ảnh 3.

Hôm nay, bà Ngưu cùng các chị em sẽ làm món vịt kho củ cải và canh bầu cho mọi người. Kinh phí mua thức ăn do chính quyền xã lo liệu.

Chùm ảnh: Bữa cơm tập thể ở nhà trú bão lần đầu tiên trong đời bà con ven biển Xứ Dừa - Ảnh 4.

Tiếng cười nói và ho sặc sụa vì khói tạm xua đi một ngày căng thẳng. Ai cũng mong đây là bữa ăn đầu tiên và sau cuối, ở nhà trú bão.

Chùm ảnh: Bữa cơm tập thể ở nhà trú bão lần đầu tiên trong đời bà con ven biển Xứ Dừa - Ảnh 5.

Giờ ăn đã đến, trẻ con nhanh nhảu lấy chén bới cơm, người già chậm rãi bung mền bước xuống bếp.

Chùm ảnh: Bữa cơm tập thể ở nhà trú bão lần đầu tiên trong đời bà con ven biển Xứ Dừa - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Văn Phép, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri cho biết, hoạt động cùng nhau nấu ăn này cũng giúp gắn kết tinh thần bà con lối xóm, tạo động lực cùng nhau vượt qua khó khăn.

Chùm ảnh: Bữa cơm tập thể ở nhà trú bão lần đầu tiên trong đời bà con ven biển Xứ Dừa - Ảnh 7.

Còn trên sảnh chính, mền gối được xếp vào một góc để thay cho chiếc bàn ăn. Chị em phụ nữ và cánh đàn ông thay phiên nhau bưng thức ăn lên.