Chú chó lết chân xin ăn khiến cộng đồng mạng vô cùng cảm động, nhưng rồi tất cả phải bật cười khi biết câu chuyện đằng sau

HN, Theo Helino 11:13 31/08/2019

Đoạn video ghi lại hình ảnh một chú chó lê lết trên đường khiến nhiều người yêu động vật suýt rơi nước mắt nhưng ngay sau đó phải bật cười.

Gea là một chú chó lang thang trên đường phố Bangkok. So với những con chó vô gia cư khác, chú ta có vẻ mập mạp hơn hẳn. Tất cả là nhờ mánh khóe xin ăn vô cùng ranh mãnh: giả vờ gãy chân.

Không hiếm lần nhiều du khách đi qua khu vực Gae kiếm ăn và bắt gặp cảnh tượng đau lòng: một chú chó già với chiếc chân sau cùng phần hông trái bị thương tới mức không thể đi được. Chú chó tội nghiệp tập tễnh bằng hai chân trước, lê lết cơ thể tàn tật của mình trên mặt đường. Bao người đi đường thấy cảnh tượng mà suýt không cầm được nước mắt, nhẹ nhàng tiếp cận nó.

Và khi gây được sự chú ý cũng là lúc vị diễn viên kiêm đạo diễn này "1, 2, 3…Cut!". Gae lập tức nhảy phốc lên một cách vô cùng khỏe mạnh và năng động khiến ai nấy đều phải "ngã ngửa" và bật cười.

"1, 2, 3 Action! Diễn tốt lắm em ơi! OK cut!"

Vâng! Cũng không ngoa khi gọi Gea là một diễn viên thực thụ và "nghề" của chú ta là thu hút sự chú ý của người qua đường sau đó khiến họ bất ngờ và vui vẻ. Và "lương" của "nghệ sĩ cún" này hẳn là rất nhiều thức ăn – lý giải cho cơ thể đẫy đà khắc hẳn với những con chó hoang thường thấy.

Theo lời kể của một người dân địa phương biết rõ mánh khóe "lừa đảo" của Gae, chú chó này thường xuyên lừa người đi đường bằng cùng một trò.

Chú chó lết chân xin ăn khiến cộng đồng mạng vô cùng cảm động, nhưng rồi tất cả phải bật cười khi biết câu chuyện đằng sau - Ảnh 2.

Dù được người dân địa phương chăm sóc, Gae vẫn thường xuyên giả vờ què để xin ăn.

Thaweeporn Chongplapolkul cho biết: "Con chó lớn tuổi này đã loanh quanh gần chỗ tôi làm việc được vài năm rồi. Nó lúc nào cũng làm trò đó để lừa mọi người. Tôi hay cho nó ăn nhưng nó vẫn diễn trò. Nó rất thông minh. Tôi nghĩ nó làm thế để xin ăn."

Cô kể: "Hôm đó chúng tôi thấy nó và dừng lại để quan sát. Một người đi xe máy khác cũng dừng lại vì nghĩ nó bị thương. Cơ mà chưa gì nó đã đứng phắt dậy và đi đứng bình thường. Cảnh tượng đó thực sự rất buồn cười. Từ đó chúng tôi gọi nó là Gae."

Thaweeporn cho biết cô là một người yêu chó và bản thân cũng đang nuôi nhiều con vật. Cô cũng từng giải cứu nhiều chó hoang. Cô khẳng định chân của Gae không có vấn đề gì cả. Cô nói thêm: "Nó lớn tuổi rồi. Chúng tôi đã kiểm tra cả hai chân sau của nó. Chúng đều bình thường. Nếu Gae bị thương bất kỳ chỗ nào, tôi sẽ đưa nó đến thú y ngay lập tức."

Gae là một trong rất nhiều chó hoang tại Thái Lan. Phúc lợi động vật ở nước này cũng là một vấn đề nan giải.

Tham khảo: Ladbible, Daily Mail