Mới đây, một vụ đánh ghen có một không hai tại Thái Lan đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người đã dành lời khen cho sự xuất sắc của người vợ, khi cô đã hành động quyết liệt và không chỉ bảo vệ được tài sản của bản thân mà còn giúp bảo vệ số tiền quỹ của cả cộng đồng.
Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc mới xảy ra tại Huyện Phibun Rak ở tỉnh Udon Thani, vùng Isaan của Thái Lan hôm thứ Tư, 28/5 vừa qua.
Vụ đánh ghen diễn ra ngay bên ngoài Văn phòng Huyện Phibun Rak trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, người đàn ông ở trung tâm của vụ bê bối tên là Sawaeng, 57 tuổi, là một nhà lãnh đạo cộng đồng.
Tuy nhiên, thay vì vun vén hạnh phúc gia đình và hết lòng phụng sự dân chúng, ông Sawaeng đã có mối quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác. Không rõ mối quan hệ lén lút này đã diễn ra được bao lâu. Chỉ biết rằng, đến ngày 28/5 vừa qua, ông Sawaeng đã công khai đưa nhân tình của mình đến nơi làm việc. Bị vợ bắt quả tang, ông Sawaeng đã đưa nhân tình lên xe ô tô rồi định bỏ trốn.
Người vợ giằng co, không cho chồng lái xe đi cùng nhân tình.
Đáng nói hơn là ông Sawaeng cũng định tẩu thoát và mang theo một khoản tiền lớn của cộng đồng. Đây là số tiền đã được nhiều người quyên góp.
Trong đoạn video được những người có mặt tại hiện trường dùng điện thoại ghi lại, vợ của ông Sawaeng được nhìn thấy đang kéo chồng mình ra khỏi xe. Cô này đã làm đủ mọi cách để lấy được chiếc chìa khóa xe. Có thể nghe thấy ông Sawaeng hét lên, "Cô ta tấn công tôi! Cô ta tóm vào chỗ đó của tôi!"
Người chồng trong vụ ồn ào.
Người vợ vẫn quyết tâm không buông và hét lên: "Đưa chìa khóa cho tôi! Không chịu bỏ cuộc hả? Đưa cho tôi. Anh có muốn vô sinh không? Đưa chìa khóa cho tôi!"
Những người chứng kiến tụ tập quanh xe để ngăn ông Sawaeng bỏ trốn. Trong khi đó, người tình của ông này, được cho là vợ của một người đàn ông ở địa phương khác, vẫn ngồi trong xe trong suốt cuộc đối đầu một cách bình tĩnh.
Cuối cùng, ông Sawaeng đành phải giao chìa khóa xe ô tô cho vợ mình và người tình của ông ta đã rời khỏi hiện trường.
Phát biểu với truyền thông, vợ của ông Sawaeng xác nhận rằng chiếc xe bán tải là của cô. Cô đồng ý để chồng dùng xe ô tô của mình nhưng nếu để chở nhân tình thì không được.
Sau đó, người ta tiết lộ rằng chồng của người phụ nữ đã ngoại tình với ông Sawaeng cũng có mặt trong vụ việc. Anh ta đã rất suy sụp sau khi biết về vụ ngoại tình. Người thân và hàng xóm đã hỗ trợ và an ủi cho đến khi anh ta có thể tiếp tục cuộc sống thường ngày.
Bất chấp bị vợ phản bội, người đàn ông này được cho là vẫn yêu vợ và mong muốn cô này quay về để chăm sóc hai đứa cháu khuyết tật của họ, những đứa trẻ cần sự hỗ trợ của ông bà.
Trong khi đó, ngoài bi kịch của 2 gia đình liên quan thì các cáo buộc về hành vi sai trái về tài chính cũng xuất hiện. Người dân địa phương tuyên bố rằng ông Sawaeng đã biển thủ hơn 300.000 baht (khoảng 240 triệu VNĐ) tiền quỹ được quyên góp cho một ngôi đền cộng đồng và các dự án hành chính.
Người ta đang điều tra hành vi biển thủ tiền quỹ của ông Sawaeng và lên kế hoạch bầu cử người thay thế.
Mặc dù ông Sawaeng tuyên bố số tiền này được sử dụng cho các sáng kiến công cộng, nhưng người dân báo cáo rằng không thấy có sự cải thiện rõ rệt nào và yêu cầu giải trình về các khoản chi tiêu, nhưng điều này chưa bao giờ được thực hiện.
Sawaeng đã từ chức lãnh đạo cộng đồng vào ngày hôm sau, 29/5 và tuyên bố với giới truyền thông rằng ông ta sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, ông đã từ chối giải quyết các cáo buộc gian lận. Một cuộc điều tra về cáo buộc biển thủ đang được thực hiện. Một cuộc bầu cử để bổ nhiệm một lãnh đạo cộng đồng mới dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 6 sắp tới.
(Theo The Thaiger)