Tôi gặp rất nhiều đoàn thiện nguyện nhưng có lẽ để lại một dấu ấn vô cùng sâu sắc trong tôi đó là các cô chú mang trang phục màu trắng, đội những chiếc mũ trắng đang tất bật cầm quà đến từng giường các bệnh nhân, họ như lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực và mang đến những hi vọng, nguồn động lực đến người bệnh. Chúng tôi hiểu được món quà về giá trị vật chất không đáng kể nhưng nó lại mang theo giá trị tinh thần sâu sắc đong đầy tình cảm của người tặng.
Tôi nhớ đến người nhà của tôi cũng phải nằm viện nên đặt vào vị trí của tôi thì tôi hiểu cảm giác khi nhận được những món quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa điều quan trọng hơn hết là người thân của chúng ta cảm nhận được sự quan tâm che chở và ấm áp qua từng cử chỉ và lời nói.
Tôi muốn biết cảm xúc thực sự của các bạn là gì khi đi tham gia vào các công việc thiện nguyện thế này? Với tôi đó chính là sự cho đi và không mong được nhận lại. Cô chủ spa An Nhiên đã nói: "Thực tế cô không có được suy nghĩ như bây giờ, tất cả là do bố mẹ chồng cô luôn có một trái tim rộng lớn hướng gia đình tới sự sẻ chia lá lành đùm lá rách".
Có một số dịp gia đình chồng tôi cũng tham gia vào các hoạt động thiện nguyện như này, gia đình tôi phát từng món quà đến tay những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn cả ở trong địa phương nữa.
Cũng vì bố mẹ là tấm gương tốt cho chúng tôi noi theo nên chúng tôi rất biết ơn bố mẹ của mình. Tôi từng được nghe bố mẹ chồng kể lại những tháng ngày vất vả buôn bán hoa quả ở chợ Long Biên nên phần nào hiểu được muốn đóng góp một phần nhỏ tấm chân tình của mình.
Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi đón nhận được những nụ cười và ánh mắt vui vẻ, những lời cảm ơn, chúng tôi đã nhận được nhiều hơn những gì chúng tôi nghĩ, đó là tình yêu thương và sự chân thành sâu thẳm, điều đó tưởng chừng đơn giản nhưng lại thật sự khiến cho chúng tôi ấm áp vì lòng tốt đã được trao đi và nhận lại một cách nhẹ nhàng.
Tất cả vẫn còn đây chưa bao giờ nhạt nhòa trong mỗi thành viên chúng tôi! Đẹp và viên mãn như chính tâm hồn vậy.