Cho đề văn tả cây yêu thích, nam sinh lớp 1 có màn bẻ lái cực gắt: Ý chí làm giàu từ bé là đây!

Vũ Trịnh, Theo Tổ Quốc 08:54 10/06/2020

Bài văn ngây ngô nhưng "cực chất" này khiến ai đọc xong cũng té ngửa!

Tuổi học trò được xem là lứa tuổi nhất quỷ nhì ma khiến bao nhiêu người lớn phải đau đầu, mệt mỏi với vô số kiểu nghịch phá không đỡ nổi. Nhưng cũng ở giai đoạn này chính sự hồn nhiên, ngô nghê của trẻ con khiến người lớn nhiều phen ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mới đây, trên một nhóm cộng đồng thu hút lượng lớn người tham gia, một thành viên đã đăng tải bài tập làm văn của học sinh lớp 1 mà ai đọc vào cũng sẽ không nhịn được cười. Theo đó, cô giáo đã cho đề bài hãy tả một loài cây mà em yêu thích nhất. Nguyên phần mở đầu khá ổn và mạch lạc nhưng câu kết mới là điều gây choáng với nhiều người.

Cho đề văn tả cây yêu thích, nam sinh lớp 1 có màn bẻ lái cực gắt: Ý chí làm giàu từ bé là đây! - Ảnh 1.

Mở đầu gãy gọn: "Trong nhà em có rất nhiều cây, cây cho bóng mát, cây cho trái ngọt, có cây tỏa ngát hương thơm", kèm câu cảm thán mượt mà không kém: "Cây nào em cũng yêu quý!" Thế nhưng, ở câu cuối, để bàn về loại cây yêu thích nhất,học sinh này lại có màn bẻ lái cực gắt: "Nhưng cây mà em yêu thích nhất là cây vàng!"

Dù cho ví dụ về rất nhiều loại cây, nhưng cuối cùng cậu bé này quyết chọn "cây vàng" làm ai đọc cũng phì cười vì độ ngô nghê những cũng rất "tỉnh" của em. Nếu nói vui, cũng có thể nam sinh này đã hình thành ý chí làm giàu ngay từ giai đoạn đi học và biết đâu tương lai sẽ có một doanh nhân thành đạt xuất hiện.

Ở phần bình luận, cư dân mạng bình luận rôm rả về bài làm thú vị này:

Bạn V.P chia sẻ: "Đỉnh cao chưa bao giờ thấy 1 bài văn ngắn gọn mà hay đến như này!"

Bạn N.N.A lại lém lỉnh hỏi: "Mua giống cây vàng ở đâu nhỉ?"

"25 năm trên đời trong nhà chưa trồng cây đó nên chưa biết!", Bạn L.T cũng đóng góp bình luận của mình.