Cho cô gái thuê nhà, 1 thời gian sau người đàn ông đến kiểm tra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng

Gia Linh, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 16:54 02/09/2024
Chia sẻ

Khi nghe ban quản lý chung cư thông báo, người đàn ông đã vội đến căn hộ kiểm tra và dường như không tin nổi vào mắt mình.

Mới đây, chủ một căn hộ ở thủ đô Bangok của Thái Lan đã chia sẻ câu chuyện của mình khi trót cho một cô gái có vẻ giàu có thuê nhà và nhận về cái kết khó ngờ. Qua đó, người đàn ông cũng muốn lên tiếng cảnh báo cho những chủ nhà khác cần sát sao hơn trong việc quản lý khách thuê, tránh gặp phải tình huống tệ hại giống như anh. 

Căn phòng cho thuê khiến gia chủ sốc nặng 

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger của Thái Lan cho biết, một người đàn ông ở Bangkok tên là Payungsak, 43 tuổi đã làm nghề cho thuê nhà từ lâu. Mới đây, cho một cô gái làm nghề PR (quan hệ công chúng) thuê căn hộ chung cư của mình ở khu Sukhumvit 103. Thấy cô gái có ngoại hình sáng sủa, giàu có, anh đã không hề nghi ngờ gì. Được biết, cô gái ký hợp đồng thuê một năm. 

Mặc dù hợp đồng thuê đã kết thúc nhưng cô gái vẫn chưa cho biết liệu mình có ý định gia hạn hợp đồng hay không. Người thuê thỉnh thoảng vẫn trả tiền thuê nhà, mặc dù việc thanh toán ngày càng trở nên rời rạc.

Đến ngày 17/6 vừa qua, anh Payungsak nhận được thông báo từ ban quản lý chung cư rằng không hiểu tại sao mà nước từ căn hộ của anh đã thấm vào khu vực chung, kèm theo mùi hôi. Anh Payungsak lo sợ có án mạng xảy ra tại căn hộ của mình và vội chạy đến khu chung cư. May mắn, không có ca tử vong nào ở đây, tuy nhiên, anh đã phát hiện ra một cảnh tượng kinh dị khác khi một thứ chất lỏng màu đen rỉ ra từ dưới cửa như thể đây là hiện trường một vụ án mạng vậy.

Cho cô gái thuê nhà, 1 thời gian sau người đàn ông đến kiểm tra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng- Ảnh 1.

Anh Payungsak vừa bước vào căn hộ của mình vừa không thể tin nổi.

Bước vào căn hộ mà trước đây, vô cùng sạch sẽ, tiện nghi, anh Payungsak dường như không thể tin nổi. Tiếp xúc với nước trong thời gian dài, sàn gỗ đã bị bong tróc nghiêm trọng. Và trên sàn nhà, dường như không có chỗ nào là không có chất lỏng sền sệt màu đen cùng vô số các loại rác rưởi, đồ dùng vương vãi ở khắp nơi.  

Khi bước vào, anh Payungsak đã sốc nặng trước tình trạng của căn phòng và mùi hôi thối nồng nặc xông lên. Căn phòng ngổn ngang quần áo và thức ăn thừa. Bất chấp tình trạng lộn xộn, các lối đi xuyên qua đống đổ nát đã được dọn một phần, cho thấy người thuê vẫn sống ở đây. 

Cho cô gái thuê nhà, 1 thời gian sau người đàn ông đến kiểm tra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng- Ảnh 2.

Phòng ngủ của cô gái cũng ở trong tình trạng bừa bãi tương tự.

Anh Payungsak cũng tìm thấy nhiều món đồ có giá trị cao của cô gái, bao gồm các loại hàng hiệu và hộp chiếc iPhone 15, cho thấy cô ta đã sử dụng chúng gần đây. Payungsak đã liên lạc ngay với người thuê nhà vào ngày 17/6, yêu cầu cô dọn sạch căn phòng và cùng anh bàn bạc về mức độ thiệt hại cô ta đã gây ra. 

Thái độ và hành động khó đỡ của cô gái khiến gia chủ chỉ biết kêu trời

Tuy nhiên, cô gái trốn tránh yêu cầu, năm ngày sau lẻn vào căn hộ thu thập một số đồ đạc rồi cắt đứt liên lạc với anh Payungsak.

Không thể chờ đợi người thuê, anh Payungsak đã tự bỏ tiền túi ra thuê nhân viên vệ sinh và sửa chữa các khu vực bị hư hỏng ở căn hộ vì sợ nếu để càng lâu, thiệt hại sẽ càng lớn.

Thái Lan: Cho cô gái thuê nhà, 1 thời gian sau đến kiểm tra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng

 Một tháng sau, tức là vào tháng 7, sau khi cải tạo một phần, Payungsak đánh giá thiệt hại là 120.000 baht (tương đương khoảng 87 triệu VNĐ) và thông báo cho người thuê. Cô ta chỉ đề nghị trả 15.000 baht (tương đương khoảng 11 triệu VNĐ) với lý do đang gặp khó khăn tài chính do thất nghiệp, điều này trái ngược với lối sống xa hoa với những món đồ hàng hiệu đắt tiền của cô ta.

Cuối cùng, việc cải tạo căn hộ đã được hoàn thành trong hơn hai tháng. Vào thứ Hai, ngày 12/8 vừa qua, nó đã sẵn sàng để chuẩn bị cho những người thuê mới.

Anh Payungsak cũng đã tham khảo ý kiến của luật sư để tìm hiểu các hành động pháp lý chống lại người thuê nhà, xem xét mức độ thiệt hại và việc cô ta từ chối trả tiền.

Ngày 13/8 vừa qua, anh Payungsak đã chia sẻ câu chuyện của mình trước truyền thông để nâng cao nhận thức và kêu gọi người thuê nhà phải chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình. Payungsak nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau giữa chủ nhà và người thuê nhà, đồng thời kêu gọi những người thuê nhà hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn vệ sinh và các tài sản trong căn hộ vì những tình huống như vậy sẽ gây ra những gánh nặng tài chính đáng kể cho chủ nhà. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày