"Chịu đau dữ nhất” Badly In Love 2: Crush hôn người khác vẫn si mê, đàn ông như Leo là chung tình hay mù quáng?

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Ranh giới giữa chung tình và mù quáng kể ra cũng mong manh, với kiểu đàn ông như Leo thì có khi nó còn chẳng tồn tại.

*Bài viết có tiết lộ tình tiết trong show truyền hình thực tế Badly In Love 2, cân nhắc trước khi đọc.

“Lửa tình bùng lên rồi thì trời có sập xuống cũng kệ thôi” là câu nói gần như không có sai số với Leo (25 tuổi) - Ông chủ quán bar đến từ Kyoto, 1 trong số những thành viên nam trong Badly In Love mùa 2.

Ở tập 1, Leo tự giới thiệu bản thân là kiểu đàn ông cực kỳ thủy chung - điều mà gần như thanh niên nào cũng ra rả khẳng định (chứ mấy ai lại thích khoe mình lăng nhăng) thì đến tập 10, không ai còn hoài nghi về điều Leo nói nữa. Trong chương trình này, Leo chung thủy với 2 điều: 1 là Ruru - Người mẫu 26 tuổi đến từ Shizuoka, và 2 là… đôi dép tông tập nào cũng thấy mang.

Leo trong Badly In Love 2

Chúa tể si tình

Có nhiều cách để đàn ông khiến phụ nữ bất ngờ và cách Leo chọn là “nhất quán” với tình cảm của chính mình. Leo mê Ruru như điếu đổ, hỏi 100 lần thì câu trả lời của Leo vẫn là Ruru. Tình cảm mà thanh niên 25 tuổi này dành cho Ruru không chỉ khiến khán giả xúc động, mà còn mang về cho Leo một biệt danh nghe cũng hơi chát: “Lốp xe tăng” - bền bỉ đến mức cố chấp, mù quáng.

Ngay từ những tập đầu tiên, Ruru đã thẳng thắn chia sẻ về quá khứ phức tạp cũng như thói quen khó từ bỏ liên quan đến chuyện thiếu chung thủy. Nói ngắn gọn thì cô gái 26 tuổi này không ngại thừa nhận mình là kiểu phụ nữ thích chơi đùa với cảm xúc của đàn ông và nhiều lần là “kẻ phản diện” trong mối quan hệ. Leo nghe xong cũng chỉ để câu từ lọt từ tai phải sang tai trái vì cơ bản, Leo “chấm” Ruru rồi, cô làm gì thì ông chủ quán bar này cũng mê, cũng bỏ qua, cũng chấp nhận được hết.

Và quan trọng nhất là Leo tin mình “sửa” được thói hư tật xấu của Ruru. Có thể cũng chính bởi tự tin quá nên mới thành ra phải chịu đau. Ở tập 9, Leo tặng Ruru 1 sợi dây chuyền. Và Ruru đáp lại “tín vật tình yêu” của Leo bằng 1 cú “khóa môi” với Kazuma.

Thanh niên không giấu nỗi đau và cảm giác tổn thương của mình, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng thất vọng hay hằn học nào dành cho Ruru. Leo vẫn “tôi vẫn thích em” kể cả khi em đã hôn người khác.

Cách Leo định nghĩa tình yêu

Kiểu đàn ông chung tình đến mức có phần mù quáng như Leo, nếu gặp được một cô gái cũng chung thủy tương tự thì rõ là một cặp trời sinh. Nhưng thực tế lại trái khoáy ở chỗ người Leo thích ở 1 thái cực hoàn toàn khác. Trai ngoan gặp gái hư, kẻ thích bay nhảy gặp người muốn ổn định, kiểu thế.

Nhưng cũng nhờ vậy mà sự chung thủy của Leo càng được thể hiện rõ. Ruru lấy đủ lý do, viện đủ cớ để “đuổi khéo” Leo, từ khoảng cách địa lý đến cả việc cô không thể chung thủy.

Ruru ngại yêu xa? Leo sẵn sàng chuyển đến sống cùng thành phố với cô.

Ruru không nghĩ mình có thể thay đổi thói trăng hoa? Leo tự tin giúp cô sửa cho bằng được.

Bài toán nào Ruru đưa ra, Leo cũng tìm được lời giải. Và thanh niên 25 tuổi này chốt 1 câu xứng đáng được Badly In Love 2 in ra, dán lên tường: “Em muốn thay đổi gì, anh sẽ giúp em. Anh sẽ gánh vác em suốt đời, cứ để anh. Đó là việc của đàn ông”.

Nói gì được hơn nữa về sự si tình, chung thủy và nỗ lực của Leo bây giờ, ngoài việc cho cậu này điểm 10/10?

Chung thủy là tốt, nhưng đừng quên: Phải trao đi thứ người ta muốn nhận thì mới được!

Trái đất này có lẽ cần thêm nhiều đàn ông như Leo để phụ nữ đỡ mất niềm tin vào sự chung thủy của đàn ông. Không ai phủ nhận hay nghi ngờ đức tính này của Leo nữa, ít nhất là trong 10 tập vừa phát sóng của Badly In Love mùa 2.

Vấn đề là có thể thứ Leo đã, đang và sẽ sẵn sàng trao đi, chưa chắc là thứ cô gái bên anh muốn nhận.

Ruru - Chân ái của Leo trong Badly In Love 2

Đàn ông đôi khi nghĩ về tình yêu quá đơn giản, nhất là kiểu đàn ông si tình đến mức dễ lụy tình như Leo: Chỉ cần mình cho đi thật nhiều là đủ. Và nếu đã cho bằng hết, mà người ta vẫn không mảy may rung động hoặc chẳng thay đổi theo hướng mình kỳ vọng, không ít người sẽ quay ra trách móc: “Cô không biết trân trọng tôi”, “tôi đã cố đến thế này rồi còn muốn sao nữa?”,...

Những kẻ rút ruột rút gan để yêu thường dễ rơi vào “hố đen” ấy: Trách móc đối phương mà quên tự hỏi chính mình xem liệu thứ mình cho, người ta có cần hay không?

Vậy nên vấn đề chưa bao giờ chỉ là “anh có thể làm hết vì em”, mà còn là “em muốn anh làm gì cho em?”. Leo đang làm rất tốt vế đầu tiên: Quá bao dung, quá chủ động, quá chân thành. Còn vế sau? Hình như đang khuyết.

Chưa chắc Ruru muốn Leo chuyển đến sống chung thành phố với mình. Chưa chắc Ruru muốn để Leo “gánh” hết và cũng chưa chắc Ruru cần Leo “giúp thay đổi”. Suy cho cùng, yêu một người không chỉ cần có bản lĩnh để cho đi, mà còn cần đủ tỉnh táo để biết nên cho đi điều gì. Bởi nếu cứ chung thủy, cứ gánh tất, cứ cố gắng mà xong câu chuyện thì trên đời này đã chẳng có ai thất tình, chẳng có ai bị phản bội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày