Hồng hài nhi Taichan và cú lừa ở Badly In Love 2: Mặt búng ra redflag mà bên trong lại là “chất liệu bạn trai”

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Nói 1 câu ngắn gọn: Taichan quá "nice”.

*Bài viết có tiết lộ tình tiết trong show truyền hình thực tế Badly In Love 2, cân nhắc trước khi đọc.

Badly In Love mùa 2 có lẽ là một trong những show truyền hình thực tế hội tụ dàn nhân vật toàn những “cây redflag di động”. 5 nam - 4 nữ, ai cũng từng có những thói hư tật xấu trong tình yêu nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Họ chẳng giấu điều đó, ngay từ tập 1 đã tự thú cho bằng hết.

Những người trẻ ở độ tuổi 20 mấy, xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh cũng chẳng ai giống ai, gặp nhau trong Badly In Love 2 với 1 mục đích chung: Tìm một mối quan hệ lành mạnh hơn sau những va vấp, sai lầm của cái thời mà họ tự gọi là “trẻ trâu”.

Nếu ở tập 1, 9 nam thanh nữ tú vẫn còn hơi giữ kẽ khi tương tác, nói chuyện với nhau, thì sang đến tập 2, bầu không khí thẹn thùng ban đầu biến mất, tất cả bật mood “vào việc”, chỉ có điều việc này là một màn đấu tố có phần căng với tỷ số 1 đấu 3: Một mình Taichan - Thợ cắt tóc 22 tuổi đến từ Tokyo, bị 3 chị đẹp hỏi tội.

Taichan trong Badly In Love 2

1 lá thư tỏ tình, 1 ngày “chưa kịp rep” và thế là thanh niên bị 3 chị đẹp "kèm sát"

Căn nguyên vấn đề là thế này: Maririn (Marina Takaoka, 25 tuổi đến từ Osaka) gửi cho Taichan 1 lá thư tỏ tình. Cậu này nhận thư xong, dù không thích con gái nhà người ta nhưng cũng không nói rõ 1 câu mà chỉ… kệ, rồi dành hẳn 1 ngày để làm quen với Hikaru. Và toàn bộ những lời tỏ tình, thả thính của Taichan bị Hikaru kể lại cho team nữ, khiến team nữ khó chịu với Taichan và dẫn đến cảnh Taichan bị 3 chị đẹp “sấy hội đồng” về cách đối xử với Maririn.

Đằng gái đã chủ động bày tỏ tình cảm, còn đằng trai thì vừa không trả lời, vừa tiếp tục thả thính người khác, nếu nhìn từ góc độ của chị em, rõ ràng Taichan khó bênh. Maririn có quyền cảm thấy tổn thương khi CHƯA NHẬN được câu trả lời. Các cô gái cũng có quyền không thích cách Taichan cư xử.

Nhưng có một sự thật về đàn ông mà có lẽ không phải ai cũng biết, bởi chính anh em cũng ngại thừa nhận, ngại nói ra: Việc từ chối tình cảm của một cô gái, đôi khi cũng khó ngang như tìm cách bày tỏ tình cảm của chính mình với crush. Từ chối thẳng thừng quá thì sợ làm người ta tổn thương, mà vòng vo lắt léo lỡ đâu lại gieo thêm cho họ hy vọng, kể cũng tội.

Thế nên 1 ngày mà Taichan dành để làm quen Hikaru cũng chẳng nghiêm trọng đến mức phải gán luôn cho thanh niên này cái mác “trai hư” hay redflag. Tỏ tình, tìm hiểu lẫn nhau chứ có phải chạy deadline gấp sếp giao đâu mà đòi có kết quả ngay trong ngày. Thông cảm cho Taichan chút đi, dù sao cũng mới có 22 tuổi, làm sao trưởng thành đĩnh đạc, hiểu tâm lý phụ nữ và cư xử khéo léo như các anh U40 sõi đời được.

Chốt 1 câu ngắn gọn: Taichan “nice”!

Không phải cái kiểu cố tỏ ra tử tế, lịch thiệp để ghi điểm với phụ nữ, càng không phải kiểu đàn ông lúc nào cũng nhận mình đúng rồi tìm cách thắng bằng được trong một cuộc tranh luận. Cái “nice” của Taichan thực ra rất đơn giản nhưng không phải anh em nào cũng dám làm: Biết quan tâm người khác khi cần, biết nhìn lại mình, biết nhận sai và biết xin lỗi!

Taichan trong Badly In Love 2

Taichan là người duy nhất chủ động mở lời nói chuyện, động viên an ủi Maririn khi cô bật khóc vì nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Một cô gái đang ở trong trạng thái cảm xúc không tốt, còn không phải người mình đang crush, Taichan khi ấy hoàn toàn có thể đứng ngoài, chẳng làm gì cũng không ai trách. Nhưng Taichan không làm thế.

Đàn ông nhiều khi đơn giản lắm. Thấy một người đang buồn thì muốn an ủi. Thấy người mình quen đang khóc thì muốn làm gì đó để họ vui hơn. Không phải cứ ngồi cạnh một cô gái lúc cô ấy yếu lòng là trong đầu đã có cả một kịch bản tình yêu. Và Taichan cũng vậy.

Cho đến khi bị 3 chị đẹp mắng cho 1 trận, Taichan mới nhận ra có vẻ mình cũng hơi vô tri. Và thay vì trốn tránh, thanh niên này đã chủ động xin lỗi Maririn và giữ khoảng cách để tránh tiếp tục tạo ra những tín hiệu khiến đối phương hiểu nhầm. Sau đó, Taichan thậm chí xin lỗi tất cả mọi người trong show vì những hành xử của mình đã khiến bầu không khí chung trở nên căng thẳng.

Cách hành xử như vậy, không phải tử tế thì là gì?

Bao nhiêu người đã từng nghe câu “anh đâu có ý đó” hoặc “là do em tự hiểu sai” khi cãi nhau với người yêu, với chồng? Taichan chẳng làm gì sai theo luật của chương trình, và nếu cậu này cứ khăng khăng “tôi không có ý đó” để chối tội, cũng không ai trách được, vì rõ ràng là Taichan không có tình cảm với Maririn. Nhưng sau cùng, người ta vẫn nhận lỗi và xin lỗi, không phải cho xong chuyện mà thực sự là lời xin lỗi xuất phát từ cảm giác áy náy.

Còn đòi gì hơn ở 1 cậu trai 22 tuổi nữa? So với mấy anh em luôn tự hỏi “mình có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi?”, thì Taichan hơn hẳn. Đôi khi làm người khác hiểu sai ý mình cũng là một phần lỗi của mình, nhất là trong chuyện tình cảm.

Vậy nên nếu đã khiến một cô gái tổn thương hoặc hiểu nhầm, thay vì cứ ra rả “anh không sai”, “anh không có ý đó”, cứ xin lỗi trước đã. Không phải xin lỗi vì mình là đàn ông nên phải nhường phụ nữ, cũng chẳng phải cứ bị phụ nữ chất vấn là đàn ông phải nhận hết lỗi về mình. Vấn đề chỉ đơn giản là nếu mình thực sự có phần trách nhiệm trong chuyện đó, thì mình đừng chối. Mình thừa nhận, mình đối mặt và mình xử lý mới là đáng mặt đàn ông, chứ không phải cố đi tìm kẻ sai - người đúng.

Taichan không hoàn hảo, rõ ràng là thế nhưng ít nhất, cậu không dùng cái cớ “tôi không cố ý” để phủi tay. Khen cho Taichan!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày