Mới đây, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc 2 nữ tiếp viên hàng không chụp cùng các chiến sĩ trên máy bay đang được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Nhiều người bày tỏ sự phấn khích khi được thấy các chiến sĩ đã lên máy bay an toàn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về đơn vị. Bên cạnh đó, dân tình cũng không ngừng thể hiện sự ngưỡng mộ, có chút “ganh tỵ” với các nữ tiếp viên khi được góp mặt trong khoảnh khắc đặc biệt này.
Được biết, chủ nhân bức ảnh “thắng đời” này là Nguyễn Thùy Kim Viên - tiếp viên của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Chia sẻ với chúng tôi, Kim Viên cho biết đây là chuyến bay đưa các chiến sĩ từ TP.HCM về Hà Nội và cô may mắn khi là một trong các tiếp viên phục vụ trên chuyến bay này.
Kim Viên (bên trái) cùng đồng nghiệp của mình cảm thấy vô cùng tự hào, may mắn khi được phục vụ các chiến sĩ (Ảnh: NVCC)
“Những ngày vừa rồi, do lịch trình công việc mình không thể tham gia xem các hoạt động xoay quanh lễ diễu binh, diễu hành nên trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng mình không nghĩ lại có may mắn được gặp các chiến sĩ trong một chuyến bay đặc biệt như thế này”, Kim Viên chia sẻ.
Nói thêm về khoảnh khắc có bức ảnh “thắng đời 1000 - 0”, Kim Viên bày tỏ: “Về công việc, chúng mình vẫn đảm bảo đúng các phần việc như các chuyến bay thường lệ. Sau khi phục vụ các chiến sĩ ăn, uống thì tiếp viên chúng mình cũng sẽ dành thời gian cho mọi người nghỉ ngơi. Bức hình này chúng mình chỉ tranh thủ chụp để làm giữ làm kỉ niệm.
Về cảm xúc thì mình vừa tự hào, vừa cảm thấy may mắn vô cùng. Cảm giác này rất khó để diễn tả hết bằng lời. Chưa chuyến bay nào để lại cho mình cảm xúc như vậy. Bồi hồi, xao xuyến,... chắc chắn sẽ rất đáng nhớ”.
Phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng hóm hỉnh bày tỏ, nữ tiếp viên hàng không này đã “sử dụng hết may mắn” để có một bức ảnh “sĩ tới nóc” này:
- “Ôi thích ghê, được gặp tận nơi các chiến sĩ luôn, ngưỡng mộ ghê”.
- “Hai bạn tiếp viên xinh và duyên dáng quá. Các chiến sĩ thì thân thiện, dễ mến. Bức ảnh này đúng là để đời rồi”.
- “Khoảnh khắc đáng nhớ thật, được phục vụ cho các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, trở về đơn vị hẳn rất đặc biệt. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, công tác tốt”.
- “Vui quá, mấy ngày nay cứ theo dõi các đoàn chiến sĩ. Giờ thấy họ đã lên máy bay trở về đơn vị trong lòng cũng hân hoan theo. Các bạn tiếp viên đúng là may mắn thật, thắng đời 1-0 nha”.
- “Đỉnh nhất rồi! Bỏ lỡ các buổi diễu binh, diễu hành cũng tiếc nhưng đổi lại khoảnh khắc này không phải ai cũng có trong đời đâu”.
Những ngày vừa qua, hình ảnh các chiến sĩ đã trở nên quen thuộc, gần gũi với tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ. Trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, các chiến sĩ đều giao lưu với người dân một cách thân thiết, đón nhận được nhiều sự mến mộ.
Chính vì sự gắn bó này mà sau khi buổi lễ chính thức diễn ra, không ít người đã xúc động, rơi nước mắt vì phải nói lời tạm biệt. Hầu hết, tất cả đều cho rằng loạt khoảnh khắc, trải nghiệm trong thời gian qua đều trở nên đáng nhớ và là dấu ấn khó quên.