Chỉ vì một túi đồ ăn mà cô gái đã khiến biểu tượng của Jollibee “khóc thét”, không chịu bắt tay khách hàng

H. Trang, Theo Đời Sống Pháp Luật 20:37 15/09/2024
Chia sẻ

Lý do đằng sau hành động bất thường này khiến mọi người không khỏi bật cười, đúng là Jollibee rất biết cách làm khách hàng vui vẻ.

Một sự việc hài hước và cũng khá bất ngờ đã xảy ra trước cửa một cửa hàng Jollibee tại trung tâm thành phố  Philippines, khi cô gái trẻ bước ngang qua biểu tượng chú ong - linh vật đáng yêu và nổi tiếng của Jollibee. Tuy nhiên, thay vì chào đón nồng nhiệt như mọi lần, chú ong bất ngờ thể hiện một thái độ khác hẳn, khiến cô gái không khỏi ngỡ ngàng trước phản ứng này.

Chỉ vì một túi đồ ăn mà cô gái đã khiến biểu tượng của Jollibee “khóc thét”, không chịu bắt tay khách hàng- Ảnh 1.
Chỉ vì một túi đồ ăn mà cô gái đã khiến biểu tượng của Jollibee “khóc thét”, không chịu bắt tay khách hàng- Ảnh 2.
Chỉ vì một túi đồ ăn mà cô gái đã khiến biểu tượng của Jollibee “khóc thét”, không chịu bắt tay khách hàng- Ảnh 3.

Cô gái đi ngang qua Jollibee và khoảnh khắc dở khóc dở cười bắt đầu tại đây. Ảnh: @truongnguoita

Theo đoạn clip, cô gái chỉ đơn giản đi ngang qua một cửa hàng Jollibee, tay cầm theo túi đồ ăn. Tuy nhiên, điều thú vị đã xảy ra khi cô đi ngang qua chú ong Jollibee. Ban đầu, chú ong vui vẻ vẫy chào như thường lệ thậm chí còn giơ tay định đập tay cùng vị khách này, nhưng khi cô gái tiến lại gần chú ong biểu tượng đột nhiên dừng lại, cúi đầu ôm mặt và tỏ ra giận dỗi với cô gái trẻ.

Chỉ vì một túi đồ ăn mà cô gái đã khiến biểu tượng của Jollibee “khóc thét”, không chịu bắt tay khách hàng- Ảnh 4.
Chỉ vì một túi đồ ăn mà cô gái đã khiến biểu tượng của Jollibee “khóc thét”, không chịu bắt tay khách hàng- Ảnh 5.

Linh vật biểu tượng của Jollibee ôm mặt khóc khiến cô gái vừa ngỡ ngàng vừa hoảng hốt. Ảnh: @truongnguoita

Hành động hài hước này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng không khỏi bật cười và chia sẻ rầm rộ. Liệu điều gì đã khiến chú ong Jollibee vốn luôn vui vẻ, hiếu khách lại có biểu hiện giận dỗi một cách rõ ràng đến như vậy? Rất nhiều suy đoán được đặt ra: Có phải vì cô gái đã lướt qua mà không hề dừng lại chào hỏi chú ong? Hay vì chú ong cảm thấy cô không có ý định ghé vào cửa hàng?

Thật ra không phải vì cô gái đã phớt lờ sự chào đón của biểu tượng Jollibee và cũng không phải vì chú ong này muốn “đuổi khách”. Hóa ra, phản ứng "giận dỗi" của chú ong là vì cô gái ấy đang cầm túi đồ ăn từ McDonald’s - một thương hiệu đối thủ của Jollibee. Sự đối đầu giữa các thương hiệu đồ ăn nhanh đã trở thành một câu chuyện quen thuộc, và khoảnh khắc này chỉ là một biểu hiện hài hước của "cuộc chiến" ấy. Nhưng đừng lo, sau khi “giận dỗi” trong chốc lát, chú ong Jollibee vẫn sẽ đón tiếp bạn với sự thân thiện như mọi khi. 

Chỉ vì một túi đồ ăn mà cô gái đã khiến biểu tượng của Jollibee “khóc thét”, không chịu bắt tay khách hàng- Ảnh 6.
Chỉ vì một túi đồ ăn mà cô gái đã khiến biểu tượng của Jollibee “khóc thét”, không chịu bắt tay khách hàng- Ảnh 7.
Chỉ vì một túi đồ ăn mà cô gái đã khiến biểu tượng của Jollibee “khóc thét”, không chịu bắt tay khách hàng- Ảnh 8.
Chỉ vì một túi đồ ăn mà cô gái đã khiến biểu tượng của Jollibee “khóc thét”, không chịu bắt tay khách hàng- Ảnh 9.

Hình ảnh này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những khoảnh khắc dễ thương, đầy tính hài hước mà không ai ngờ tới khi bước qua một cửa hàng Jollibee. Ảnh: @truongnguoita

Jollibee là thương hiệu gà rán và đồ ăn nhanh nổi tiếng không chỉ ở Philippines mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam luôn được người tiêu dùng yêu thích. Hình ảnh chú ong Jollibee vui tươi, tràn đầy năng lượng luôn đứng trước cửa hàng với nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào đón khách hàng đã trở thành biểu tượng thân quen, gắn liền sự hiếu khách của thương hiệu này. Dù là trẻ em hay người lớn, bất kỳ ai đi ngang qua cửa hàng Jollibee đều được chú ong chào hỏi nhiệt tình, mang đến cảm giác vui vẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày