Trong tập 62 phim Về Nhà Đi Con, Thư (Bảo Thanh) đã bị suy thai nên phải sinh sớm hơn một tháng so với dự kiến. Vũ (Quốc Trường) vì đi công tác nên đã không có mặt bên cạnh vợ và con khi vượt cạn. Để rồi khi nhận điện thoại từ Dũng (Anh Vũ), Vũ đã tức tốc rời đi, bỏ lại Nhã (Quỳnh Nga) tại sân bay.
Một trong những tình tiết đinh của Vũ trong tập này, chính là khi anh hớt hải ôm va li chạy cầu thang để lên với vợ con. Ở giây phút ấy, khán giả hiểu rằng Vũ vẫn còn rất yêu Thư.
Vũ vội vã đi tìm vợ khiến hai ông bố bất ngờ
Hơn nữa, khi gặp được vợ, Vũ đã rưng rưng vì cảm giác hối hận. Điều đầu tiên anh làm đó là nắm tay vợ - điều mà trước đó Vũ chưa bao giờ làm. Rồi khi Vũ thấy con, anh quỳ rạp người bên cạnh giường vợ, vừa để xin lỗi vợ, cũng là để xin lỗi con vì đã không bên cạnh cả hai mẹ con trong giây phút quan trọng.
Vũ ngại ngùng nắm tay Thư
Thư khóc vì những lời xin lỗi của Vũ
Vũ quỳ rạp bên cạnh giường vợ
Vũ xin lỗi con trai vì đã không bên cạnh hai mẹ con trong giây phút quan trọng
Chính vì điều này, những gạch đá mà Vũ Sở Khanh nhận được trong tập 61 đã phần nào được thu hồi lại. Khán giả thấu hiểu rằng cả Vũ và Thư đều yêu thương nhau. Nhưng tiếc là cái "tôi" của cả hai lớn quá.
Khán giả đã khóc - cười cùng với từng tình tiết của phim
Hy vọng ở những tập phim tới, Vũ - Thư sẽ có một chuyện tình đẹp và êm ả hơn những ngày qua. Hãy cùng đón xem Về Nhà Đi Con, phát sóng lúc 21h các tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần nhé!