Chị em gái được ba mẹ "rèn" đi chơi từ lúc đầy tháng: "Bội thu" kỹ năng leo rừng, lội suối bất chấp thời tiết

An Chi, Theo Phụ Nữ Số 15:24 30/01/2024

Cùng nhau đi du lịch sẽ đem lại cho cả nhà những giây phút vui vẻ, hạnh phúc, các thành viên thêm gắn bó, thương yêu nhau.

Mỗi năm, gia đình chị Phương Ngân (sống tại Hà Nội) lại đưa các con đi du lịch nhiều nơi. Hai bé Ngân Anh (biệt danh Sushi, 11 tuổi) và Tú Anh (biệt danh Soomin, 5 tuổi) trong năm nay đã cùng bố mẹ đi tới Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Ninh Bình, Hà Nam, Sa Pa, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Mỗi năm, đại gia đình chị Ngân (khoảng hơn 20 người bao gồm ông bà nội ngoại và gia đình các chú, bác) sẽ cùng nhau đi 2 chuyến du lịch. Vì đông người, lại có người già, trẻ nhỏ nên những chuyến đi này sẽ được đặt trước và lên kế hoạch chi tiết. Còn lại thì đều là tự phát, "vui là rủ nhau lên đường".

Hai bé Sushi, Soomin đều được mẹ "rèn" đi chơi từ rất sớm. Lúc mới đầy tháng là cả nhà đã có chuyến đi đầu tiên rồi. Đó cũng là lý do mà 2 em bé cực kỳ nhanh nhẹn, cứng cáp, không ngại thử thách và rất thích những chuyến đi xa.

"Quan điểm của mình và gia đình khi đưa các con du lịch cũng rất rõ ràng. Mọi thứ sẽ thuận theo thời gian, hoàn cảnh của chuyến đi. Việc ăn, uống, ngủ, nghỉ cũng không ép các con phải chuẩn như ở nhà, cứ chơi vui là được. Ngay từ nhỏ mình xác định tư tưởng với các con là đi du lịch phải tự lập, tự đi bộ, tự ăn, mọi người sẽ không ai hỗ trợ nhiều đâu.

Ngoài việc thỉnh thoảng đau đầu vì 2 chị em chí choé, còn lại đều là những giây phút vui vẻ, hạnh phúc, các thành viên thêm gắn bó, thương yêu nhau. Bố mẹ cũng hiểu hơn về con qua những chuyến đi. Các bạn nhỏ thì "bội thu" được những kỹ năng mềm, thêm nhiều trải nghiệm, khả năng quan sát tinh tế, đồng thời là dịp để các con rèn luyện sức khỏe", chị Ngân bật mí.

Trong năm nay, 2 chuyến đi ấn tượng nhất của gia đình chị Ngân là chuyến về Cố đô Huế và chuyến trekking Lảo Thẩn ở Y Tý. "Mặc dù đến Huế vào một ngày đầy nắng, oi bức, nhưng lần này các con đã có 1 trải nghiệm mới. Cùng nhau mặc chiếc áo dài tím mộng mơ, tìm hiểu về lịch sử, thăm quan các di tích, lắng nghe những điều dân ca ngọt ngào khi đi thuyền trên sông Hương, thưởng thức các món bánh xứ Huế. Mới đầu mình nghĩ là các con sẽ không thích bằng những địa điểm nhiều khu vui chơi nhưng khi đến Huế, các con đều rất vui và hào hứng.

Ấn tượng nhất của năm qua chính là chuyến đi chinh phục săn mây tại Đỉnh núi Lảo Thẩn cao 2860m. Mình chỉ quyết định trước chuyến đi 5 ngày, không có quá nhiều sự chuẩn bị về sức khoẻ. Mình cũng làm tư tưởng với con trước ở nhà về hành trình sẽ đi, dặn dò một số kỹ năng trekking. Điều mà mình cùng team trekking không ngờ tới là con leo quá giỏi, nhiều lúc bỏ xa các cô chú và mẹ. Lúc về mình có hỏi con là: 'Sao con đi nhanh thế', bé có nói đùa lại mình là: 'Gió thổi con đi", chị Ngân hài hước kể lại.

2 "điểm lợi" mà mẹ sẽ tiếc nếu bỏ qua việc đưa con đi du lịch từ sớm

Nhiều mẹ cũng muốn đưa con đi chơi nhưng sợ ảnh hưởng đến lịch trình học tập, nhất là khi các con đã lớn. Nói về điều này, chị Ngân chia sẻ: "Có các mốc thời gian các gia đình nên tranh thủ vì rất nhiều điểm lợi, các mẹ đừng nên bỏ qua".

- Cho các bé đi du lịch dưới 2 tuổi (tiết kiệm chi phí vé máy bay, lúc đó bé còn ngoan và dễ nghe lời. Theo mình cũng là giai đoạn vàng để rèn cho con việc thích nghi với môi trường mới).

- Giai đoạn học mẫu giáo và cấp 1, nhiều gia đình bảo bé nhỏ quá đi nhiều cũng chưa biết gì đâu. Điều này là tùy quan điểm của từng nhà. Các bé nhà mình từ bé nghe thấy từ đi chơi là cười toe toét, nhảy nhót vui mừng. Hầu như các bé đều nhớ về những kỷ niệm của các chuyến đi từ lúc rất nhỏ.

"Bé lớn nhà mình năm nay cuối cấp, cũng khá nhiều bài vở nhưng trước mỗi chuyến đi mình đều làm tư tưởng cho con trước. Sắp xếp bài vở, học bài trước và sau khi đi chơi về. Tranh thủ kết hợp chuyến đi vào 2 ngày cuối tuần để thời gian được dài hơn, lên kế hoạch trước tránh các ngày kiểm tra và thi cử của các con. Đặt vé và các dịch vụ sớm cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho chuyến đi", chị Ngân nói.