Đài Loan (Trung Quốc) từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách Việt Nam, không chỉ nhờ cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa ẩm thực đặc sắc, mà còn vì vai trò là trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế. Trong đó, sân bay quốc tế Đào Viên - một trong những sân bay lớn và hiện đại nhất khu vực - thường là điểm dừng chân, nối chuyến của nhiều hành khách đến từ Việt Nam và khắp châu Á.
Cũng chính vì lý do đó, nơi đây dần trở thành một điểm mua sắm lý tưởng cho du khách, đặc biệt là với những ai muốn tranh thủ lựa chọn các đặc sản Đài Loan làm quà mang về. Riêng với tôi, lần ghé thăm sân bay Đào Viên gần đây càng trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết nhờ sự hỗ trợ của Gemini Live trên Galaxy S25 Ultra.
Mặc dù là sân bay quốc tế, nhưng không phải sản phẩm nào trong cửa hàng cũng có nhãn tiếng Anh. Điều này khiến việc lựa chọn quà tặng đặc sản trở nên khá khó khăn với du khách không biết tiếng Trung. Khi bước vào một cửa hàng lưu niệm ở sân bay Đào Viên, tôi bắt gặp rất nhiều hộp bánh với thiết kế bắt mắt nhưng không thể đoán được bên trong là gì.
Chỉ đến khi giơ Galaxy S25 Ultra lên và bật Gemini Live, tôi mới biết đây là các loại bánh mặt trời, bánh dứa - những đặc sản nổi tiếng nhất của Đài Loan, thường được chọn mua làm quà mang về. Gemini Live không chỉ liệt kê tên từng loại bánh đang có trong khung hình, mà còn gợi ý món nào phù hợp nhất để tặng người thân ở Việt Nam, thậm chí mô tả cả mùi vị - như bánh mặt trời giòn tan, nhân mạch nha ngọt dịu hay bánh dứa chua ngọt tự nhiên.
Một đặc sản khác rất được ưa chuộng tại Đài Loan là trà. Nhưng tương tự như khu bánh kẹo, quầy trưng bày trà ở sân bay cũng khiến tôi khá bối rối. Trên kệ là hai loại trà đóng hộp với nhãn hoàn toàn bằng tiếng Trung, lại không có nhân viên nào rảnh để tư vấn do cửa hàng đang khá đông khách.
Tôi tiếp tục mở Galaxy S25 Ultra và sử dụng Gemini Live để hỗ trợ. Chỉ sau vài giây nhận diện hình ảnh, Gemini Live cho biết loại bên trái là trà Alishan Oolong, còn loại bên phải là trà Kim Tuyên. Cả hai đều là đặc sản nổi tiếng của Đài Loan, nhưng Gemini Live gợi ý rằng trà Alishan Oolong với hương vị cân bằng, không quá đậm cũng không quá nhạt sẽ phù hợp để làm quà biếu vì dễ hợp khẩu vị với nhiều người.
Ngoài bánh và trà, thực phẩm đóng hộp cũng là mặt hàng được bày bán khá phổ biến tại sân bay quốc tế Đào Viên. Đây là dạng các món ăn đặc trưng của Đài Loan như lẩu vịt máu cay tê, đậu phụ thối, mì gân gà… được đóng gói kín, phù hợp để mang đi xa.
Tôi tiếp tục nhờ đến Galaxy S25 Ultra và Gemini Live để hỗ trợ. Chỉ bằng cách lia camera, Gemini không chỉ liệt kê đầy đủ các món từ trái sang phải mà còn đưa ra gợi ý phù hợp với khẩu vị của tôi - một người không ăn được cay. Sau khi hỏi kỹ, Gemini đề xuất tôi nên mua mì gân gà và đậu phụ thối - những món có vị thanh đạm và béo ngậy - để làm quà tặng.
Bên cạnh thực phẩm đặc sản, sân bay quốc tế Đào Viên còn gây ấn tượng với thiết kế sinh động và loạt cửa hàng bày bán đồ chơi, figure, cùng các nhân vật hoạt hình dễ thương. Một trong số đó là gian hàng của Sanrio - thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản với các nhân vật như Hello Kitty, My Melody, Cinnamoroll và Kuromi.
Con gái tôi thường nhắc đến Kuromi, nhưng thú thật là tôi không biết hình dạng nhân vật này ra sao giữa hàng chục món đồ búp bê ngộ nghĩnh. Tôi đã mở Galaxy S25 Ultra và kích hoạt Gemini Live. Chỉ trong vài giây, Gemini đã nhận diện đúng nhân vật Kuromi - cô nàng có tông màu đen và hồng tím, đội mũ chóp có hình đầu lâu màu hồng.
Sách luôn là một mặt hàng phổ biến tại các sân bay, thường bao gồm tiểu thuyết, tạp chí, hay sách kinh tế. Nhưng trong chuyến đi lần này, một thứ khiến tôi dừng lại lâu hơn bình thường chính là cuốn Doraemon với bìa in đậm chất hoài niệm.
Cuốn truyện này được niêm yết giá 250 Tân Đài tệ - nghe có vẻ bình thường, cho đến khi tôi nhờ Gemini Live quy đổi tỷ giá và phát hiện ra con số tương đương khoảng 200.000 đồng. Hơi sốc vì mức giá, tôi lập tức hỏi "Sao đắt vậy?" và nhận được lời giải thích từ Gemini: đây là phiên bản kỷ niệm 50 năm bộ truyện Doraemon, được in giới hạn nên giá bán cao hơn hẳn so với các bản thông thường. Dù hơi đắt một chút, nhưng với những ai là fan Doraemon, tôi nghĩ đây thực sự là một món quà đáng để sưu tầm.
Kết thúc hành trình mua sắm tại sân bay quốc tế Đào Viên, tôi nhận ra rằng Galaxy S25 Ultra và Gemini Live không chỉ đơn thuần là một công cụ hỗ trợ ngôn ngữ, mà còn đóng vai trò như một người bạn đồng hành thông minh - giúp tôi hiểu rõ hơn về từng món hàng, lựa chọn dễ dàng hơn và có thêm câu chuyện thú vị để mang về cùng những món quà. Sự hỗ trợ từ Gemini Live còn tạo cho tôi cảm giác "tự chủ", điều mà với một người hướng nội, không biết tiếng Trung và ngại bắt chuyện như tôi, lại càng đáng giá.