Châu Việt Cường được giảm 2 năm tù, òa khóc khi luật sư nhắc lại biến cố mẹ mất vì tai nạn giao thông

MN, Theo Nhịp Sống Việt 16:12 08/08/2019

Tòa phúc thẩm đã chấp nhận đề nghị và giảm 2 năm tù, tuyên Châu Việt Cường 11 năm tù giam về hành vi nhét tỏi hại chết cô gái 20 tuổi. Tại tòa, khi nghe luật sư nhắc lại biến cố gia đình trong lý do kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt, Châu Việt Cường òa khóc.

Sáng nay (8/8), TAND Cấp cao Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Châu Việt Cường. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7/3, TAND Hà Nội tuyên phạt Cường mức án 13 năm tù về tội "Giết người" và yêu cầu bồi thường nốt 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Tòa nhận định, Cường sử dụng ma túy nên bị ảo giác, không điều khiển được hành vi. 

Thời gian qua, mẹ Cường ở nhà, trong lúc đi nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập đã bị tàu hỏa tông tử vong trưa 28/7. Trong trại tạm giam, bị cáo đã biết mẹ mình qua đời. Tại tòa, khi nghe luật sư nhắc lại biến cố gia đình trong lý do kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt, Châu Việt Cường òa khóc. 

Trong phiên tòa, bị cáo tiếp tục thừa nhận hành vi phạm tội của mình. "Trong thâm tâm, bị cáo không muốn làm như vậy. Bị cáo sai rồi", anh ta nói. 

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX nhận thấy người thân Châu Việt Cường đã khắc phục toàn bộ số tiền theo yêu cầu của phía bị hại. Mẹ nạn nhân cũng đồng ý xin giảm  án cho Cường, mong anh ta sám hối và cố gắng cải tạo tốt, sau này không vướng vào ma túy. 

Sau cùng, tòa phúc thẩm chấp nhận đề nghị và giảm 2 năm tù cho nam ca sĩ, tuyên Châu Việt Cường 11 năm tù giam.

Châu Việt Cường được giảm 2 năm tù, òa khóc khi luật sư nhắc lại biến cố mẹ mất vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Châu Việt Cường tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, vào khoảng 3h30 ngày 4/3/2018, sau khi đi hát, Châu Việt Cường và ca sĩ Nam Khang (quê Thừa Thiên - Huế) đã rủ chị Trần Mỹ H. (SN 1998, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái có tên P.A. (chưa xác định được nhân thân) đến nhà anh T., ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).

Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị "ma nhập" nên đã chạy xuống nhà mua tỏi rồi nhét vào miệng chị H. Hành động "trừ ma" của Châu Việt Cường đã khiến cho nạn nhân tắc thở, tử vong.

Ngày 7/3/2019, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù vì hành vi giết người tại khoản 2 điều 123 BLHS.