Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần hôn nhau ăn mừng đồng Ảnh Hậu, Phạm Băng Băng lại lỡ hẹn tượng vàng Kim Mã

Nh Nh, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 27/11/2016

Thất Nguyệt Và An Sương vừa có một chiến thắng bất ngờ lại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 53. Bên cạnh đó, Phùng Tiểu Cương cũng gây tiếng vang khi được giải thưởng danh giá này hai năm liên tiếp.

Tối ngày 26/11, tại Đài Bắc đã diễn ra lễ trao giải Kim Mã lần thứ 53 để tôn vinh những tác phẩm điện ảnh Trung Hoa ấn tượng nhất trong năm. Lễ trao giải năm nay gây nhiều chú ý với những tác phẩm mang chủ đề táo bạo, nhạy cảm như Thất Nguyệt Và An Sinh, tôn vinh người phụ nữ như Tôi Không Phải Phan Kim Liên hay đề cử Ảnh Đế gây xôn xao dư luận của Kha Chấn Đông.

Lần đầu tiên, Kim Mã quyết định trao hai giải đồng Ảnh Hậu cho cặp đôi nữ diễn viên trẻ tuổi Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ (cùng đóng Thất Nguyệt và An Sinh) nhằm ca ngợi khả năng diễn xuất cũng như ý chí không ngại khó của hai nghệ sĩ trẻ.

Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần hôn nhau ăn mừng đồng Ảnh Hậu, Phạm Băng Băng lại lỡ hẹn tượng vàng Kim Mã - Ảnh 1.

Hai Tân Ảnh Hậu vui vẻ chụp ảnh với tượng vàng

Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần hôn nhau ăn mừng đồng Ảnh Hậu, Phạm Băng Băng lại lỡ hẹn tượng vàng Kim Mã - Ảnh 2.

Sau đó hai cô gái còn quyết định "khóa môi" để mừng chiến thắng

Mã Tư Thuần hào hứng cho biết: "Tôi họ Mã, nên có duyên với giải Kim Mã đó." Châu Đông Vũ cũng thích thú hùa vào: "Bát tự của chúng tôi hợp nhau lắm, không ngờ hợp đến mức được thành tích tốt như thế này, đến giải thưởng cũng có đôi."

Trong khi đó, việc Phạm Băng Băng trắng tay cũng khiến nhiều người khá bất ngờ, đặc biệt là đạo diễn của phim – Phùng Tiểu Cương bởi diễn xuất của cô trong Tôi Không Phải Phan Kim Liên được đánh giá rất cao. Vị đạo diễn tài năng tiếc nuối chia sẻ: "Những ứng viên khác cũng đã biểu hiện rất tốt, nhưng tôi vẫn tiếc cho Băng Băng, cô ấy vì phim đã hy sinh rất nhiều, nếu không có cô ấy thì bộ phim này đã không thể thành công đến như vậy."

Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần hôn nhau ăn mừng đồng Ảnh Hậu, Phạm Băng Băng lại lỡ hẹn tượng vàng Kim Mã - Ảnh 3.

Dù chưa có duyên với tượng vàng, nhưng Phạm Băng Băng vẫn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ phát thưởng của mình

Bên cạnh đó, diễn viên lão làng Phạm Vỹ đã vượt lên Kha Chấn Đông đem về giải Ảnh Đế cho bản thân với vai chính trong phim Vấn Đề Không Thành Vấn Đề.

Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần hôn nhau ăn mừng đồng Ảnh Hậu, Phạm Băng Băng lại lỡ hẹn tượng vàng Kim Mã - Ảnh 4.

Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần hôn nhau ăn mừng đồng Ảnh Hậu, Phạm Băng Băng lại lỡ hẹn tượng vàng Kim Mã - Ảnh 5.

Ảnh Đế và hai Ảnh Hậu đều rất vui vẻ

Ngoài ra, danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất đã được trao cho Phùng Tiểu Cương đúng như dự đoán của đa số khán giả. Đây là năm thứ hai liên tiếp Kim Mã xướng tên Phùng Tiểu Cương. Ở lễ trao giải năm trước, ông đã chiến thắng hạng mục Ảnh Đế với diễn xuất thần sầu trong phim Lão Pháo Nhi, lần này, Phùng Tiểu Cương lại tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi Tôi Không Phải Phan Kim Liên do ông ngồi ghế đạo diễn nhận được vô vàn cơn mưa lời khen.

Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần hôn nhau ăn mừng đồng Ảnh Hậu, Phạm Băng Băng lại lỡ hẹn tượng vàng Kim Mã - Ảnh 6.

Thành tích của Phùng Tiểu Cương chính là mơ ước của nhiều nghệ sĩ

Hai giải Nam và Nữ Phụ cũng lần lượt được gửi đến cho tiểu sinh đến từ xứ Đài Lâm Bách Hoành và nữ diễn viên Kim Yến Linh. Diễn viên nhí Khổng Vĩ Nhất đạt giải Diễn viên mới trong khi đạo diễn trẻ Hoàng Tiến giật giải Đạo diễn mới tiềm năng.

Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần hôn nhau ăn mừng đồng Ảnh Hậu, Phạm Băng Băng lại lỡ hẹn tượng vàng Kim Mã - Ảnh 7.

Khổng Vĩ Nhất

Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần hôn nhau ăn mừng đồng Ảnh Hậu, Phạm Băng Băng lại lỡ hẹn tượng vàng Kim Mã - Ảnh 8.

Hoàng Tiến

Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần hôn nhau ăn mừng đồng Ảnh Hậu, Phạm Băng Băng lại lỡ hẹn tượng vàng Kim Mã - Ảnh 9.

Lâm Bách Hoành

Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần hôn nhau ăn mừng đồng Ảnh Hậu, Phạm Băng Băng lại lỡ hẹn tượng vàng Kim Mã - Ảnh 10.

Kim Yến Linh

Giải thưởng lớn nhất của đêm Bộ phim xuất sắc nhất cũng không ngoài dự đoán của các fan mà rơi về tay Bát Nguyệt. Lúc lên nhận giải, đạo diễn Trương Đại Lỗi còn vui vẻ đùa rằng: "Tôi bất ngờ quá đi, lúc đọc tên miệng tôi vẫn còn đang nhai kẹo cơ đấy."

Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần hôn nhau ăn mừng đồng Ảnh Hậu, Phạm Băng Băng lại lỡ hẹn tượng vàng Kim Mã - Ảnh 11.

Đạo diễn Trương Đại Lỗi (goài cùng bên phải) và hai diễn viên chính của phim

Một số giải thưởng khác đã được trao: Kịch bản nguyên tác xuất sắc nhất (Cây To Thì Gió Lớn), Kịch bản cải biên xuất sắc nhất (Vấn Đề Không Thành Vấn Đề), Thiết kế và tạo hình xuất sắc (Tham Án Ở Phố Đường Nhân) và Nhạc phim xuất sắc được dành cho phim Năm Tháng Huy Hoàng với sự trình bày của ca sĩ Lý Tiểu Vy.

Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 53 đã kết thúc tốt đẹp với một vài kết quả gây bất ngờ cho ứng viên dự lễ và cả người hâm mộ. Sắp tới đây hàng loạt giải thưởng phim ảnh lớn nhỏ sẽ công bố tên người thắng cuộc, liệu cái tên nào sẽ được vinh danh sau một năm 2016 với đầy những tác phẩm xuất sắc? Hãy cùng chờ xem nhé.

Danh sách trao giải của Giải Kim Mã lần thứ 53

Phim xuất sắc nhất: Bát Nguyệt

Phim ngắn xuất sắc nhất: Tháng 9 Ngày 28

Phim Hoạt Hình xuát sắc nhất: Vùng Đất Thiếu Vắng Cái Tên

Đạo diễn xuất sắc: Phùng Tiểu Cương

Ảnh Đế: Phạm Vỹ

Ảnh Hậu: MÃ Tư Thuần, Châu Đông Vũ

Nam phụ xuất sắc: Phan Bá Hoành

Nữ phụ xuất sắc: Kim Yến Linh

Đạo diễn mới xuất sắc: Hoàng Tiến

Diễn viên mới xuất sắc: Khổng Vỹ Nhất

Nguyên tác xuất sắc: Cây To Thì Gió Lớn

Kịch bản cải biên xuất sắc: Vấn Đề Không Thành Vấn Đề

Thiết Kế Tạo Hình xuất sắc: Tham Án Phố ĐƯờng Nhân

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: Tìm Long Quyết

Hiệu ứng âm thanh xuất sắc: Linh Hồn Trên Sợi Dây Da

Nhạc phim hay nhất: Năm Tháng Huy Hoàng

Giải Thành Tựu: Trương Dũng Tường