Chàng trai trẻ cứu sống một bé trai nặng 3,3kg, người còn dính máu bị bỏ rơi ngoài đường ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Thời Đại 16:20 26/03/2018

Đang đi chơi thì nghe thấy tiếng kêu bên đường, nam thanh niên tưởng tiếng mèo kêu, nhưng khi tiến lại gần, bật đèn điện thoại kiểm tra thì phát hiện một bé trai vẫn còn đỏ hỏn.

Khoảng 20h ngày 25/3, anh Phan Nguyễn Trí Dũng, 21 tuổi, xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn, TP. HCM) đang đi dạo chơi tại khu di tích Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) thì nghe tiếng trẻ khóc.

Ban đầu chàng trai này tưởng chỉ là tiếng mèo kêu vì tiếng khóc chỉ phát ra rồi tắt. Mặc dù vậy, trong đầu vẫn nghi ngờ có gì đó không ổn nên anh Dũng bật đèn điện thoại kiểm tra thì phát hiện tiếng kêu dưới gốc cây nhỏ đưa lên như muốn cầu cứu. Sau đó anh Dũng vội vàng chạy lại thì phát hiện đó là một bé trai.

Chàng trai trẻ cứu sống một bé trai nặng 3,3kg, người còn dính máu bị bỏ rơi ngoài đường ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Bé trai bị bỏ rơi dưới gốc cây

 Theo anh Dũng, bé trai bị bỏ rơi bên đường được quấn bởi chiếc áo ấm màu đen, đặt nằm trên tay áo mưa dưới nền gạch. Kiểm tra thì thấy đứa bé vẫn còn dính máu nên anh hoảng sợ, liền gọi điện thoại báo công an xã Xuân Thới Thượng.

Sau đó, bé trai được công an đến đưa về trạm y tế, anh Dũng cũng theo về để chăm sóc cho bé. Được biết, bé trai cân nặng 3,3kg.

"Lúc đó nếu không có tiếng khóc và cánh tay nhỏ xíu ngo ngoe thì có lẽ tôi đã không thấy bé. Có lẽ do tôi và bé có duyên với nhau nên mới thấy được nhau. Lúc đó cổng khu di tích rất tối, nhiều người chạy bộ tập thể dục nhưng không một ai phát hiện ra bé cả", anh Dũng chia sẻ.

Sau khi được đưa về trạm y tế xã chăm sóc, bé trai đã dần hồng hào trở lại, sức khoẻ tốt hơn.

Theo cán bộ xã Xuân Thới Thượng, xã cũng đã phát loa thông báo cho gia đình bé trai đến nhận nhưng vẫn chưa nhận có thông tin nào về người nhà của bé.

Hiện, xã Xuân Thới Thượng đang làm các thủ tục cần thiết để gửi vào cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố hoặc làm thủ tục nhận nuôi con nuôi theo Luật quy định.