Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2

Lân Lan, Theo Phụ nữ Việt Nam 20:09 29/12/2022

Vì quá yêu thích phong cách cổ điển của châu Âu nên anh đã không ngần ngại biến hóa căn phòng trọ của mình trở thành chỗ ở "đáng mơ ước" với nhiều người.

"Mỗi chúng ta đều mơ ước có được ngôi nhà cho riêng mình. Có người thực hiện được điều đó từ rất trẻ, có người mất nhiều thời gian hơn, và cũng có một số người mãi chỉ là mơ ước... Nhưng dù là bạn đang sống trong một biệt thự, một penthouse lộng lẫy xa hoa hay chỉ trong một căn phòng nhỏ bé, ấm cúng, đó vẫn là nơi mà chúng ta đi về. Đó là nơi để thư giãn, để sạc lại năng lượng sau một ngày làm việc chăm chỉ".

Đối với anh Lê Hải Anh (sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh), nơi trở về của mỗi người luôn mang ý nghĩa lớn lao như vậy. Tuy chưa thể "tậu nhà" nhưng anh luôn dành tình cảm nhất định cho nơi ở của mình. Căn phòng trọ hiện tại của anh chỉ rộng 42m2 nhưng bất cứ ai bước vào căn phòng này chắc chắn đều bất ngờ vì cách trang trí nội thất theo phong cách châu Âu cổ điển của gia chủ.

Vốn yêu thích những ngôi nhà ở vùng nông thôn, cũng như các ngôi nhà gỗ nhỏ ở các làng chài ven bờ biển Châu Âu và phong cách cổ điển nên Hải Anh đã mang tinh thần đó vào không gian sống của mình. Từ khu vực ban công rộng 9 m2, phòng ngủ đến toilet ở bên ngoài gần cầu thang đều được anh bố trí nội thất phù hợp, không rườm rà.

Trong phòng ngủ kết hợp phòng sinh hoạt có diện tích 27 m2, điểm nhấn là chiếc giường sắt màu trắng muốt. Ghế ngồi và tủ nhỏ đựng đồ dùng cá nhân cũng sơn trắng giúp cho góc phòng trở nên rộng rãi. Để tôn lên phong cách châu Âu, một chiếc lò sưởi được xây kiên cố bằng gạch đỏ và là nơi đặt để tượng, gương, lọ hoa, đồ trang trí...

Hải Anh cũng treo nhiều tranh trên tường để căn phòng không bị trống trải. "Phần lớn nội thất trong phòng, mình mua thanh lý từ các anh chị, các bạn chuyển trọ không dùng tới hoặc mua gỗ về tự làm nên không tốn nhiều chi phí", anh tiết lộ.

Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2 - Ảnh 1.
Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2 - Ảnh 2.

Khi bắt đầu lên ý tưởng thiết kế cho căn phòng, anh Hải Anh cho hay bản thân vẫn đang độc thân. Vì thế, anh cố ý làm không gian nhà điệu đà hơn để hy vọng có dịp đón tiếp bạn gái tương lai tới.

Bồn tắm và vòi sen mua mới trị giá 15 triệu đồng, được gia chủ đặt giữa phòng. Đây là khu vực để anh nằm ngâm mình thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dưới bồn tắm còn lót thảm lông để tránh nước thấm xuống sàn. Anh chia sẻ mình học tập cách thiết kế này từ người sống ở Tây Âu.

Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2 - Ảnh 3.
Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2 - Ảnh 4.

Đây là căn phòng trọ đã gắn với anh 5 năm nên mỗi góc tường đều được anh tỉ mỉ trang trí, đặt mọi tâm huyết. Đối với anh, việc trang trí phòng giống như một sở thích để thư giãn nên khi mới chuyển phòng trọ, anh rất hào hứng được "F5" căn phòng của mình. Tổng thời gian sửa phòng và trang trí nội thất chỉ tốn khoảng 10 ngày với chi phí 35 triệu đồng.

Khu vực ghế sofa đối diện cũng được lựa chọn tông màu trắng. Anh sử dụng dây leo hoa hồng giả để tạo điểm nhấn cho hệ tủ. Kế bên là giá sách gỗ do anh tự làm, TV và một chiếc đàn nhỏ. Khu vực này mang theo một chút "hương biển" qua từng vật dụng anh trang trí.

Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2 - Ảnh 5.
Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2 - Ảnh 6.

Góc ban công, nơi anh Hải Anh thích nhất trong phòng, cũng là nơi anh và các bạn thường ngồi quây quần cùng nhau, thưởng trà bánh và hàn huyên, tâm sự. Vẫn kiên trì theo đuổi màu trắng chủ đạo cho căn phòng, anh điểm xuyết thêm cây, hoa cho góc phòng thêm rực rỡ. Anh còn dành riêng một góc để trải chăn lông và gối lông phục vụ những ngày "làm biếng" của mình.

Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2 - Ảnh 7.
Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2 - Ảnh 8.
Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2 - Ảnh 9.
Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2 - Ảnh 10.

Khu vực toilet được anh thống nhất theo đuổi chủ đề đại dương, vì thế, ngoài màu trắng chủ đạo, anh còn xen kẽ tông xanh dương lạ mắt. Những vật dụng gắn với đời thủy thủ như mỏ neo, phao cứu hộ, bánh lái tàu thủy hay hình ảnh sóng biển, cá heo cũng được tận dụng triệt để để "làm rõ" ý tưởng của gia chủ.

Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2 - Ảnh 11.
Chàng trai Sài Gòn đặt bồn tắm giữa nhà, xây lò sưởi gạch đỏ trong phòng trọ 42 m2 - Ảnh 12.

Nói về ước mơ xa hơn, anh Hải Anh tâm sự: "Căn nhà mơ ước (xa vời) của mình tất nhiên là sẽ lớn hơn, có vườn cây, thảm cỏ, hồ bơi… và các tiện nghi khác. Mình vẫn theo đuổi concept mang hơi thở cổ điển châu Âu nhưng sẽ sử dụng tông màu gỗ để không gian trở nên ấm cúng hơn".