Một vụ việc tưởng như chỉ có trong phim truyền hình đã xảy ra tại quận Kim Sơn, Thượng Hải (Trung Quốc): Một người đàn ông sau khi trúng số gần 8 triệu nhân dân tệ (gần 29 tỷ đồng) đã lập tức hoá thân thành… nhân viên khuân vác để bí mật chuyển tiền, không nói nửa lời với vợ. Khi sự việc vỡ lở, người vợ đã lập tức đệ đơn ly hôn và yêu cầu chia tài sản.
Nhân vật chính trong câu chuyện là Lý Băng và Tôn Lệ - cặp vợ chồng từng có cuộc hôn nhân không mấy êm ấm. Tôn Lệ có con riêng là một bé gái, còn Lý Băng cũng có một con trai riêng. Hai người quen nhau năm 2003, quyết định kết hôn sau thời gian tìm hiểu với mong muốn tạo nên một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng, sau khi về chung một nhà, họ không có thêm con chung và cuộc sống dần rạn nứt.
Trong gia đình, Lý Băng là người nắm quyền quản lý tài chính. Anh ta cũng có sở thích mua xổ số và… rất có duyên trúng thưởng. Từ năm 2009, Lý Băng đã nhiều lần trúng số với tổng giá trị lên tới khoảng 7,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 28,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, điều đáng nói là anh hoàn toàn giấu vợ mình chuyện này. Không một lời kể, không một đồng chia sẻ, mọi khoản tiền đều được anh âm thầm "xử lý" theo cách riêng.
Người chồng giữ bí mật với vợ về chuyện mình trúng số (Ảnh minh hoạ)
Cuộc sống chung ngày càng lạnh nhạt. Năm 2020, Tôn Lệ không chịu nổi sự dửng dưng và cách đối xử "lạnh như tiền" của chồng, đã nộp đơn xin ly hôn nhưng không thành. Một năm sau, cô chính thức ly thân và tiếp tục nộp đơn ly dị lần hai, lần này đi kèm yêu cầu chia tài sản.
Sau một loạt những lần rà soát và thu thập bằng chứng, Tôn Lệ phát hiện Lý Băng đã bí mật trúng giải xổ số nhiều lần trong suốt hơn 10 năm. Tổng số tiền trúng thưởng và các nguồn thu nhập khác của anh ta lên tới khoảng 8,5 triệu tệ (hơn 31 tỷ đồng). Trong đó, khoảng 7,7 triệu tệ (khoảng 28 tỷ đồng) vẫn do Lý Băng nắm giữ hoặc từng quản lý.
Lý Băng thì lại quả quyết rằng số tiền đó đã "bốc hơi" vì… chi tiêu cho gia đình, đầu tư tài chính, mua vé số tiếp và các khoản chi không tên khác. Thế nhưng, khi bị yêu cầu đưa ra bằng chứng cụ thể, anh không thể chứng minh được toàn bộ lời nói của mình. Sau khi kiểm kê kỹ, vẫn còn tới 2,5 triệu tệ (hơn 9 tỷ đồng) không rõ tung tích.
Tôn Lệ lập luận rằng số tiền kia là tài sản chung và chồng đã cố tình giấu giếm, chuyển nhượng trong suốt thời gian hôn nhân - một hành vi thiếu trung thực và không minh bạch. Cô yêu cầu được chia phần lớn hơn trong số tài sản "bốc hơi" kia.
Người vợ đòi ly hôn và chia tài sản (Ảnh minh hoạ)
Dù Lý Băng khai rằng tiền đã được tiêu hết, tòa án sau khi xem xét vẫn phát hiện anh ta đã từng rút hơn 4,2 triệu tệ (khoảng 15 tỷ đồng) từ nhiều tài khoản ngân hàng trong suốt hơn 10 năm - một dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc "bảo toàn vốn" có hệ thống.
Cuối cùng, tòa chấp nhận yêu cầu ly hôn và đưa ra phán quyết: Lý Băng phải trả cho Tôn Lệ 1,4 triệu nhân dân tệ (hơn 5 tỷ đồng), coi như phần chia tài sản chung mà anh đã cố tình che giấu.
Theo Sohu