Chàng trai 9x với đam mê “leo nóc nhà” kỳ lạ, mới 4 tháng đã chinh phục gần hết những toà cao ốc đẹp nhất Sài Gòn

Thành Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 08:31 05/03/2020

Leo lên đỉnh những toà nhà chọc trời ở Sài Gòn nghe thì có vẻ thích thú nhưng thật ra lại chứa đựng không ít khó khăn và thử thách phía sau.

Sài Gòn từ lâu đã nổi tiếng là thành phố năng động, sầm uất bậc nhất Việt Nam. Điều đó không chỉ thể hiện trong lối sống của người dân mà còn qua những toà nhà cao tầng. Cao ốc ở thành phố nhiều vô số kể, nổi bật trong số đó phải kể đến Landmark81 và Bitexco. Tuy vậy, vẫn còn đó khá nhiều địa điểm cho tầm nhìn "xịn sò" xuống toàn thành phố từ trên cao mà không phải ai cũng biết.

Mới đây, trong một group kín nổi tiếng trên Facebook xuất hiện bài đăng chia sẻ hàng loạt hình check-in của một chàng trai ở những toà nhà cao tầng tại Sài Gòn. Bộ ảnh nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt yêu thích cũng như những bình luận thán phục từ cộng đồng mạng.

Bộ ảnh check-in những nóc những toà nhà cao tầng tại Sài Gòn của chàng sinh trai 9x hiện đang gây bão cộng đồng mạng.

Chủ nhân của những bức ảnh check-in "thót tim" này là bạn Nguyễn Viết Thương, hiện đang là sinh viên chuyên ngành Xây dựng thuộc khoa Kỹ thuật công trình, trường ĐH Tôn Đức Thắng. Trên bài viết, Thương cho biết mình có sở thích hơi khác người đó là… leo nóc nhà. Thể loại này còn có tên gọi riêng là "Urban Explorer" hay "Rooftoping", được anh chàng học lỏm qua một vài tài khoản mình follow từ lâu trên Instagram.

Chủ nhân của bộ ảnh này là một bạn sinh viên đang theo học tại trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Tòa đầu tiên mà anh bạn leo lên là một chung cư 26 tầng ở khu Thảo Điền, Quận 2. Bắt đầu niềm đam mê từ tháng 11, đến nay Viết Thương đã chinh phục được tổng cộng nóc của 8 toà nhà tại Sài Gòn. Mỗi lần lên đấy không chỉ để sống ảo mà còn mục đích lớn hơn là để chill và ngắm hoàng hôn thành phố.

Kể về kỷ niệm "nhớ đời" nhất khi chinh phục những toà nhà cao tầng này, Thương chia sẻ: "Có lần mình đi tòa chung cư bên Quận 4, mà cửa thoát hiểm ở đó là cửa 1 chiều, nghĩa là đóng lại thì đứng bên ngoài sẽ không mở được. Thế là mình phải lội bộ tầng 33 lầu đi xuống. Rất mừng vì xuống tới lầu 1 thì mở được cửa, chứ không là bị mắc kẹt luôn trong đó luôn rồi!"

"Tòa nhà mà mình nhớ nhất là một tòa chung cư cao 37 tầng ở Bình Thạnh. Mình muốn chinh phục từ lâu lắm rồi nhưng mới lên được gần đây (khoảng 3 tuần trước). Vì view ở đây siêu đẹp luôn, một mặt nhìn ra tòa nhà Landmark, một mặt nhìn về khu trung tâm thành phố, sông Sài Gòn. Khó khăn thì cũng có một phần, vì mình phải đi thang bộ từ tầng 1 lên tầng 37. Nhưng khi lên đến được rooftop thì không còn thấy mệt nữa, cảm giác như kiểu cả thế giới này là của mình luôn ấy!" – anh chàng vui sướng kể thêm về toà nhà mình yêu thích nhất.

Chàng trai 9x với đam mê “leo nóc nhà” kỳ lạ, mới 4 tháng đã chinh phục gần hết những toà cao ốc đẹp nhất Sài Gòn - Ảnh 6.

Bên dưới phần bình luận bài đăng, cư dân mạng ai cũng để lại bình luận bày tỏ sự trầm trồ về những bức hình chụp Sài Gòn từ trên cao của anh chàng. Không ít trong số đó còn hỏi han địa chỉ để chinh phục thử. Thế nhưng Viết Thương thẳng thắn chia sẻ mình không có thói quen tiết lộ chính xác địa điểm, vì một phần có thể gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân trong các toà nhà, một phần là rủi ro cho chính người trải nghiệm. 

Cùng chiêm ngưỡng thêm một vài bức ảnh "xịn sò" khác mà chàng sinh viên này đã chụp lại trong suốt hơn 4 tháng qua nhé!

Nguồn ảnh: Nguyễn Viết Thương