Chán làm “hồ li tinh” trơ tráo, Thân Thúy Hà hóa mẹ ghẻ hung ác

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 18:46 25/03/2018

Sau cái chết của chị Hai Dần (Yến Nhi), những tưởng cuộc sống sẽ bình yên khi không còn kì đà cản mũi. Nào ngờ Sáng (Thân Thúy Hà) phải đứng ra thu xếp mọi việc trong nhà trong khi Hai Dần (Quốc Cường) sống lầm lũi như một cái bóng vô hình.

Nếu Còn Có Ngày Mai tuần này tập trung vào cuộc sống khi được làm "chị Dần" của Thân Thúy Hà. Sau khi chị Hai Dần qua đời, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay Sáng quán xuyến, lo liệu. Trong khi đó anh Hai Dần ngày càng trở nên nhu nhược, bê tha, sống như cái bóng vật vờ ngày qua ngày khiến gia đình càng sa sút. Cũng vì chuyện này mà anh và Sáng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Chán làm “hồ li tinh” trơ tráo, Thân Thúy Hà hóa mẹ ghẻ hung ác - Ảnh 1.

Hai Dần trở nên nhu nhược, bê tha, chìm trong men rượu sau cái chết của vợ cả

Chán làm “hồ li tinh” trơ tráo, Thân Thúy Hà hóa mẹ ghẻ hung ác - Ảnh 2.

Sáng và Hai Dần thường xuyên xảy ra cãi vã

Người tội nghiệp nhất trong nhà chính là bé Duyên (Bảo Nghi). Sáng tối ngày "mặt nặng mày nhẹ" mỗi khi bế bồng bé, còn anh Hai Dần "năm thì mười thuở" mới ngó đến đứa con gái ruột mà anh từng hết mực trông đợi nó chào đời. Dường như những mặc cảm tội lỗi với người vợ tội nghiệp đã khiến anh Dần xa lánh Duyên.

10 năm sau, những trận đòn roi, chửi rủa khắc nghiệt từ người mẹ kế tới Duyên còn nhiều hơn cơm bữa nhưng cô vẫn luôn sống nhẫn nhịn, cam chịu như một lẽ tất yếu. Còn Ngọc - đứa con ruột của Sáng và anh Hai Dần thì lại tỏ ra là một đứa trẻ ngoan hiền, luôn đối xử tốt với chị gái cùng cha khác mẹ. Cả 2 đứa con của anh Hai Dần đều rất thân thiết với Quân, con trai nuôi của chị Năm.

Chán làm “hồ li tinh” trơ tráo, Thân Thúy Hà hóa mẹ ghẻ hung ác - Ảnh 3.

Duyên thường xuyên phải chịu những trận đòn roi của mẹ ghẻ

Lúc này, anh Hai Dần dường như chẳng còn chút tiếng nói nào trong gia đình. Sáng ngày càng thể hiện rõ uy quyền, bà cũng coi Duyên như "của nợ", như "sao chổi" chỉ đem đến xui xẻo cho nhà mình. Sự thiên vị, chèn ép lộ liễu này đương nhiên anh Hai Dần nhìn thấy rất rõ song đành bất lực bởi bản thân vốn chẳng còn tiếng nói trong nhà.

Chán làm “hồ li tinh” trơ tráo, Thân Thúy Hà hóa mẹ ghẻ hung ác - Ảnh 4.

Hai Dần bất lực bởi bản thân chẳng còn tiếng nói trong nhà

Mặc dù bà Sáng luôn dạy Ngọc phải ghét bỏ, xa lánh Duyên, nhưng cô bé Ngọc vô tư hồn nhiên đó lại rất thương yêu chị mình. Ngọc thường bênh vực cho Duyên, cố tránh cho Duyên những rắc rối, như muốn bù đắp phần nào lỗi lầm mẹ mình gây nên.

Duyên sống trong nhà vô cùng khổ sở. Bị bà Sáng suốt ngày đánh đập, nhiếc mắng và coi như người hầu, con ở. Mỗi lần bị mẹ kế đánh, Duyên lại tìm ra mộ mẹ. Hai Dần vô cùng xót xa, thương cảm cho đứa con tội nghiệp của mình nhưng chỉ biết khuyên con sống với bổn phận của một người chị rồi lại tiếp tục chìm sâu trong men rượu.

Chán làm “hồ li tinh” trơ tráo, Thân Thúy Hà hóa mẹ ghẻ hung ác - Ảnh 5.

Mỗi lần bị bà Sáng đánh, Duyên lại tìm ra mộ mẹ

Khi biết kinh tế nhà cửa ngày một khó khăn và không thể cho cả hai đứa con gái đến trường, bà Sáng đã ép Duyên phải nghỉ học đi bán khoai để đỡ đần mặc cho Duyên rất ham học và cũng học rất giỏi. Thấy vậy, Hai Dần đau đớn đến nghẹn lời, trước bàn thờ chị Hai Dần, anh chỉ biết tự trách bản thân mình nhu nhược.

Chán làm “hồ li tinh” trơ tráo, Thân Thúy Hà hóa mẹ ghẻ hung ác - Ảnh 6.

Anh Dần hối hận, dằn vặt trước di ảnh của vợ cũ

Người duy nhất mà Duyên có thể tâm tình tất cả là bà Năm (Hạnh Thúy). Thương Duyên, bà Năm hết lời khuyên nhủ anh Dần hãy bảo vệ đứa con tội nghiệp này. Kết quả là bà bị Sáng dọa "tát cho vêu mỏ". Chẳng còn cách nào, bà Năm quyết định xin nhận nuôi Duyên như lời gợi ý của Quân nhưng dĩ nhiên Sáng gạt phắt đi và không tiếc lời chửi rủa người hàng xóm thân tình.

Chán làm “hồ li tinh” trơ tráo, Thân Thúy Hà hóa mẹ ghẻ hung ác - Ảnh 7.

Bà Năm yêu thương và cảm thông cho bé Duyên

Giữa "tâm bão", chỉ có ba đứa trẻ là luôn yêu thương nhau, vẫn hồn nhiên và trong trẻo. Tuy nhiên, càng khôn lớn, cô bé Duyên càng trở nên trầm tư, ít nói, già trước tuổi còn Ngọc thì hoạt bát, vô tư.

Chán làm “hồ li tinh” trơ tráo, Thân Thúy Hà hóa mẹ ghẻ hung ác - Ảnh 8.

Quân, Duyên Ngọc luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau

Đón xem tập 7 và 8 sẽ phát sóng vào Thứ Bảy, Chủ Nhật tuần sau, lúc 14h30 trên VTV3.