Chân dung và thông tin cụ thể của 12 cầu thủ và HLV đội bóng Thái Lan đang mắc kẹt trong hang

Mây, Theo Helino 11:15 08/07/2018

Cả thế giới đều đang ngóng trông những tin tức tốt lành của 12 cậu bé và vị huấn luyện viên trẻ tuổi đội bóng Thái.

Có thể nói trong những ngày vừa qua, bên cạnh kỳ World Cup 2018 thì vụ việc đội bóng Thái bị mắc kẹt trong hang Tham Luang là một trong những sự kiện nhận được nhiều chú ý nhất trên thế giới. Hàng loạt những chuyên gia hàng đầu đến từ nhiều quốc gia cùng với những thiết bị hiện đại tối tân nhất đều được huy động để giải cứu các cậu bé và vị huấn luyện viên trẻ tuổi.

Dưới đây là chân dung 12 cậu bé và vị huấn luyện viên đội bóng Lợn Hoang - những người đang được người dân khắp nơi cầu nguyện sẽ được cứu ra khỏi hang nhanh chóng và an toàn.

Adul Sam-on, 14 tuổi

Adul Sam-on chào đời tại bang Wa của Myanmar, nhưng đã rời gia đình đến miền bắc Thái Lan để được học hành tốt hơn và hiện được nuôi dưỡng bởi các giáo viên Công giáo tại Thái Lan.

Adul Sam-on

Nơi em sinh ra là một bang tự trị không được quốc tế công nhận. Điều đó đồng nghĩa với việc Adul nằm trong số hơn 400.000 người trong danh sách "vô chính phủ" tại Thái Lan, theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Không có giấy khai sinh, không thẻ căn cước và hộ chiếu, Adul sẽ không thể kết hôn, tìm việc làm, có tài khoản ngân hàng, đi du lịch, sở hữu tài sản hoặc đi bầu cử một cách hợp pháp.

Chân dung và thông tin cụ thể của 12 cầu thủ và HLV đội bóng Thái Lan đang mắc kẹt trong hang - Ảnh 2.

Hình ảnh Adul tươi cười được ghi lại trong hang động Tham Luang

Tuy gặp nhiều thiệt thòi trong cuộc sống thế nhưng Adul Sam-on được các thầy cô ca ngợi là một "viên ngọc quý" của nhà trường khi luôn đạt được thành tích xuất sắc trong học tập và thể thao. Em cũng là người duy nhất có thể giao tiếp tiếng Anh trôi chảy trong cả đội bóng Thái bị mắc kẹt. Trong những ngày qua, Adul chính là người đã thay mặt cả đội bóng để giao lưu với các chuyên gia nước ngoài được cử vào trong hang thực hiện công tác cứu hộ.


Chân dung và thông tin cụ thể của 12 cầu thủ và HLV đội bóng Thái Lan đang mắc kẹt trong hang - Ảnh 3.

Duangpetch Promthep, 13 tuổi

Duangpetch Promthep, 13 tuổi, có biệt danh "Dom", là tiền đạo kiêm đội trưởng đội bóng Lợn Hoang. Các thành viên trong đội nhận xét Dom là một cầu thủ tài năng có tố chất lãnh đạo và rất hài hước.

Được biết, ngay sau khi đội bóng được tìm thấy cũng chính là sinh nhật của Dom. Mẹ cậu bé đã đăng lên trang cá nhân chúc mừng sinh nhật cậu và cho rằng đó là một ngày may mắn tuyệt vời.



Chân dung và thông tin cụ thể của 12 cầu thủ và HLV đội bóng Thái Lan đang mắc kẹt trong hang - Ảnh 4.

Mongkol Boonpiam, 14 tuổi

Mongkol Boonpiam, 14 tuổi, biệt danh Mark, là cầu thủ dự bị của đội bóng. Em tham gia đội bóng Lợn Hoang cách đây 1 năm, vào ngày 23/6.

Cha của Mongkol cho biết con mình là 1 cậu bé ngoan, yêu học hành cũng như đá bóng. Vào ngày xảy ra vụ việc, gia đình chỉ biết rằng em xin đi tham gia tập luyện với đội bóng như bình thường nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống mắc kẹt nguy hiểm như hiện tại.


Ekkarat Wongsookchan, 14 tuổi

Ekkarat Wongsookchan, 14 tuổi, là một trong hai thủ môn đội bóng. Em thường được bạn bè gọi với tên thân mật là Bew.

Ekkarat Wongsookchan

Chân dung và thông tin cụ thể của 12 cầu thủ và HLV đội bóng Thái Lan đang mắc kẹt trong hang - Ảnh 6.

Pipat Bodhi, 15 tuổi

Pipat Bodhi, 15 tuổi là cậu bé duy nhất không phải thành viên chính thức của đội bóng. Tuy nhiên cậu vẫn thường xuyên tham gia luyện tập cùng đội bóng với hy vọng sớm được gia nhập để được sát cánh cùng bạn thân nhất của mình là Bew.

Pipat đã vô tình tham gia buổi luyện tập hôm 23/6 và theo cả đội vào hang động rồi bị mắc kẹt tại đó.



Prajak Sutham, 14 tuổi

Prajak Sutham, 14 tuổi, là thủ môn thứ 2 của đội bóng. Em được bạn bè và gia đình gọi với biệt danh thân mật là Note. Em là một cậu bé trầm lắng ít nói nhưng yêu thích thể thao.

Prajak Sutham

Huy chương của em được gia đình tự hào trưng bày tại sảnh trước của nhà. Ước muốn của Prajak là chơi cho đội Lợn Hoang và chơi cho đội tuyển tỉnh khi lớn lên.

Chanin Wiboonrungrueng, 11 tuổi

Chanin Wiboonrungrueng, 11 tuổi, còn được gọi là Titan, là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội Lợn Hoang. Được biết, em đã bắt đầu chơi bóng từ rất sớm, khi mới vừa tròn 7 tuổi.

Chanin Wiboonrungrueng

Pornchai Kamluang, 16 tuổi

Pornchai Kamluang, 16 tuổi, có biệt danh Tee, là cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ của đội bóng Lợn Hoang.

Pornchai Kamluang

Sau khi đội bóng được tìm thấy, mẹ của Pornchai, bà Kian Kamluang nói rằng con mình như đã được ban cho một cuộc sống mới và hứa rằng sẽ không để con trai gặp nguy hiểm một lần nào nữa.

Peerapat Sompiangjai, 16 tuổi

Peerapat Sompiangjai, 16 tuổi, có biệt danh Night, là tiền vệ cánh phải của đội bóng nhí.

Nattawut Takamsai, 14 tuổi

Nattawut Takamsai, 14 tuổi, biệt danh Tle, cũng là cầu thủ chơi ở cánh phải của đội bóng.

2 tiền vệ cánh phải của đội bóng Lợn Hoang: Nattawut Takamsai (ảnh trái) và Peerapat Sompiangjai (ảnh phải)

Panumas Saengdee, 13 tuổi

Panumas Saengdee, 13 tuổi, có biệt danh Mick, là hậu vệ của đội bóng. Em được nuôi dưỡng bởi mẹ và ông nội của mình, người đã tuyệt thực kể từ khi nghe tin cháu trai mất tích. Mick được các huấn luyện viên hết lòng khen ngợi vì sở hữu thể lực tốt và có tương lai để trở thành một hậu vệ lý tưởng.

Panumas Saengdee

Sompong Jaiwong, 13 tuổi

Sompong Jaiwong, 13 tuổi, biệt danh Pong, là cầu thủ đảm nhiệm vị trí tiền vệ trái trong đội bóng.

Sompong Jaiwong

Pong là một cậu bé vui vẻ với ước mơ được trở thành cầu thủ bóng đá đại diện cho quốc gia của mình.. Ngoài bóng đá, em còn yêu thích nhiều môn thể thao khác. Gia đình cậu bé tiết lộ rằng em rất yêu mến CLB Liverpool và mong muốn Nga sẽ vô địch World Cup năm nay.

Huấn luyện viên Ekkapol Chantawong, 25 tuổi

Anh Ekkapol Chantawong, 25 tuổi, sinh ở tỉnh Lamphun, cách hang Tham Luang thuộc tỉnh Chiang Rai khoảng 210km, là huấn luyện viên của đội bóng Lợn Hoang. Ekkapol có tuổi thơ khá bất hạnh khi từ năm 12 tuổi đã mất đi toàn bộ người thân là cha, mẹ và cậu em trai 7 tuổi do một căn bệnh truyền nhiễm. May mắn sống sót, anh được người dì nuôi dưỡng trưởng thành.

Chân dung và thông tin cụ thể của 12 cầu thủ và HLV đội bóng Thái Lan đang mắc kẹt trong hang - Ảnh 13.

Ekkapol Chantawong

Chân dung và thông tin cụ thể của 12 cầu thủ và HLV đội bóng Thái Lan đang mắc kẹt trong hang - Ảnh 14.

Hai năm sau khi mất cả gia đình, Ekkapol được gửi vào nhà chùa theo truyền thống tu học dành cho nam giới ở đất nước Phật giáo này. Được biết, anh chính là người đã tạo động lực cũng như giúp các cậu bé bình tĩnh trong gần 10 ngày chờ đợi sự cứu hộ trong hang động.

Chân dung và thông tin cụ thể của 12 cầu thủ và HLV đội bóng Thái Lan đang mắc kẹt trong hang - Ảnh 15.

Hình ảnh toàn thể đội bóng Lợn Hoang

(Theo DailyMail)