Showbiz - thể thao Anh đang rúng động khi một cựu cầu thủ tuyển Anh, từng thi đấu nổi bật ở Premier League trong những năm 2010, bất ngờ bị bắt giữ tại sân bay Stansted vì nghi vấn cưỡng hiếp.
Nguồn tin cho biết anh bị lực lượng chức năng "âm thầm kéo sang một bên" ngay tại khu kiểm soát hộ chiếu vào tối 30/11, khi đang chuẩn bị lên một chuyến bay giá rẻ để rời khỏi Vương quốc Anh.

Theo điều tra ban đầu, hệ thống kiểm tra hộ chiếu đã hiển thị rằng cầu thủ này đang bị cảnh sát truy nã liên quan đến cáo buộc cưỡng hiếp từ một người bạn cũ.
Nguồn tin tại sân bay kể lại: "Anh ta đi bình thường qua kiểm soát hộ chiếu thì bất ngờ bị kéo sang một bên. Rõ ràng có vấn đề gì đó và anh ta lập tức bị đưa đi".
Điều khiến nhiều người bất ngờ là: ngôi sao này thời gian gần đây vẫn liên tục xuất hiện tại các sự kiện công khai, không hề có dấu hiệu "né spotlight".

Sau khi lực lượng chức năng giữ chân cầu thủ, cảnh sát Essex đã ngay lập tức được gọi đến sân bay Stansted để tiến hành bắt giữ. Anh bị đưa về đồn, lấy dấu vân tay, mẫu DNA và ảnh nhận dạng theo quy trình.
Cầu thủ bị tạm giữ trong phòng giam nhiều giờ, chờ luật sư đến làm việc và thẩm vấn cùng các thám tử. Cuối cùng, anh được tại ngoại có điều kiện, chờ điều tra thêm - thời hạn kéo dài đến cuối tháng 2/2026.

Về phía người đã đứng ra tố cáo vài tuần trước, cô đã được phỏng vấn bởi nhóm sĩ quan chuyên trách tội phạm tình dục và được cung cấp hỗ trợ tâm lý theo đúng quy trình. Cảnh sát Essex xác nhận vụ việc: "Một người đàn ông đã bị bắt vì nghi ngờ cưỡng hiếp và đã được tại ngoại đến cuối tháng 2/2026 trong khi chúng tôi tiếp tục điều tra".
Hiện danh tính cầu thủ không thể công bố vì lý do pháp lý.
Theo The Sun.