Cha mẹ nữ sinh 19 tuổi khóc cạn nước mắt, ngã quỵ khi quay lại hiện trường nhận thi thể con gái

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/07/2019

Cơn mưa vừa dứt, thi thể nữ sinh viên được đưa rời khỏi ngôi nhà xảy ra án mạng để ra xe cấp cứu, theo sau đó là tiếng khóc gọi tên con trong tuyệt vọng của hai đấng sinh thành, khiến nhiều người không cầm được nước mắt thương xót.

Cha mẹ khóc ngất gọi tên con tại hiện trường

Đến hơn 15h ngày 8/7, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh (TP. HCM) mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trong căn nhà tại hẻm 325 Bạch Đằng (phường 15).

Nạn nhân là Phạm Trần T.U (19 tuổi, quê Đồng Nai) nghi bị bạn trai sát hại tại căn nhà trên vào sáng cùng ngày.

Cha mẹ nữ sinh 19 tuổi khóc cạn nước mắt, ngã quỵ khi quay lại hiện trường nhận thi thể con gái - Ảnh 1.

Camera ghi hình nghi phạm đến nhà nạn nhân.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, cha mẹ của nữ sinh từ trụ sở cơ quan chức năng quay lại hiện trường để gặp con. Tiếng xe máy chở cha mẹ nữ sinh vừa dừng trước con hẻm, nhiều người chạy tới đỡ, hai người mới đứng vững rồi vội dìu vào trong nhà để gặp lại con.

Căn nhà xảy ra vụ việc. 

Chứng kiến con gái nằm bất động, cha mẹ nữ sinh gọi mãi tên con trong tuyệt vọng khiến nhiều người chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Khung cảnh u buồn tại con hẻm khi trời mưa như lột tả nỗi đau vô cùng mà đấng sinh thành của nữ sinh đang chịu đựng.

Tiếng khóc một to hơn, vang vọng trong con hẻm khi thi thể nữ sinh được đưa từ trong căn nhà ra ngoài. 

Cha mẹ nữ sinh 19 tuổi khóc cạn nước mắt, ngã quỵ khi quay lại hiện trường nhận thi thể con gái - Ảnh 3.

Thi thể nữ sinh được đưa rời khỏi hiện trường.

Lúc này hàng trăm người dân đứng chật kín hai bên hẻm để theo dõi vụ việc, ánh mắt u buồn, cúi đầu chào nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. "Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng đau đớn đến thế tại con hẻm nơi mình sống", bà Tư (người dân chia sẻ).

Khi thi thể nữ sinh được đưa ra đến đầu hẻm để đưa lên xe cấp cứu chở về nhà xác bệnh viện, người cha với dáng vẻ khắc khổ từ từ bước ra, chân không thể đứng vững, được 2 người dìu mới đi nổi.

Người đàn ông mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể chịu đựng nỗi đau mất con. Nhìn người cha khóc thương con khiến ai cũng rơm rớm nước mắt. Nhiều bạn bè của nữ sinh T.U đi phía sau cũng khóc theo vì quá thương xót cho bạn và gia đình phải chịu cảnh "người đầu bạc tiễn người đầu xanh".

Cha và mẹ nữ sinh ngã quỵ trong nước mắt khi đến gặp con khiến nhiều người xót xa. 

Nạn nhân cãi nhau với bạn trai tối hôm trước, sáng hôm sau nghi bị sát hại

Theo những người bạn của nữ sinh, T.U hiện đang làm sinh viên trường ĐH Khoa học-Xã hội và Nhân văn TP. HCM với nhiều ước mơ, hoài bão phía trước. Bạn bè cho biết T.U học ngành Lưu trữ học, vừa hết năm 1 chuẩn bị bước sang năm 2 thì đã xảy ra chuyện đau lòng.

Cha mẹ nữ sinh 19 tuổi khóc cạn nước mắt, ngã quỵ khi quay lại hiện trường nhận thi thể con gái - Ảnh 5.

Nhiều người dân tập trung trong con hẻm để theo dõi vụ việc.

T.U ở chung với 2 người bạn nữ trong phòng trọ tại ngôi nhà được chia làm 15 căn để cho thuê. Một bạn chung phòng của nữ sinh T.U tên N. cho biết, tối hôm trước (ngày 7/7) giữa nữ sinh và bạn trai có xảy ra cãi nhau về chuyện tình cảm, đến 7h sáng hôm sau (8/7), N. đi học thì vẫn thấy T.U đang ngủ bình thường.

Đến khoảng 10h40 cùng ngày, người bạn cùng phòng khác tên L. từ quê lên thì phát hiện sự việc đau lòng này.

Cha mẹ nữ sinh 19 tuổi khóc cạn nước mắt, ngã quỵ khi quay lại hiện trường nhận thi thể con gái - Ảnh 6.

Bạn bè nữ sinh viên đến hiện trường chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Nghi phạm trong vụ án được xác định là bạn trai của nữ sinh này. Theo điều tra ban đầu của công an, nghi phạm tên Phạm Quang Tiến (19 tuổi, quê Đồng Nai) xuất hiện tại hiện trường trong thời gian xảy ra vụ án mạng lúc 8h sáng cùng ngày, hình ảnh này được camera ghi lại.

Được biết, nghi phạm Tiến có thời gian 3 tháng ở chung căn nhà trọ với nữ sinh (thuê phòng khác), chỉ mới dọn đi được vài ngày.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày