CEO của Los Angeles Lakers chia sẻ về những dòng tin nhắn sau cùng của Kobe Bryant, khiến nhiều khán giả bật khóc vì xúc động

NHẬT PHẠM, Theo Trí Thức Trẻ 12:12 25/02/2020

Theo như chia sẻ của ông Rob Pelinka, GĐĐH của Los Angeles Lakers, ông và Kobe Bryant đã có những cuộc trò chuyện để trao đổi vào một tương lai tốt đẹp, thứ đã không thể xảy ra sau chuyến bay định mệnh ấy.

Ngày 24/2 là khoảng thời gian đặc biệt đối với những ai yêu mến bóng rổ trên toàn thế giới, bởi đó là ngày mà Los Angeles Lakers tổ chức lễ tưởng niệm cho Kobe Bryant và Gianna Bryant cùng 7 người khác đã qua đời trong tai nạn máy bay hồi tháng trước.

Là Giám đốc Điều hành của đội bóng, ông Rob Pelinka tất nhiên cũng phải góp mặt. Trước sự chứng kiến của 20.000 khán giả đang có mặt tại STAPLES Center, ông đã chia sẻ lại một trong những khoảnh khắc sau cùng của Kobe Bryant trên chuyến bay định mệnh ấy.

Giám đốc Điều hành Los Angeles Lakers, ông Rob Pelinka có những chia sẻ trong buổi lễ tưởng niệm Kobe Bryant.

Buổi sáng hôm đó, ông Rob Pelinka có mặt ở nhà thờ làm lễ cầu nguyện và đột nhiên nhận được một tin nhắn. Theo lẽ thông thường, ông sẽ phớt lờ nó vì không muốn làm gián đoạn buổi lễ của mình, nhưng một thứ gì đó đã thôi thúc Rob Pelinka nên nhìn vào điện thoại và trả lời tin nhắn ấy.

"Đó là Kobe Bryant. Cậu ấy nhắn cho tôi rằng liệu tôi có biết một người đại diện bóng chày nào ở Nam California không, rằng cậu ấy đang muốn giúp đỡ cho con của một người bạn. Thậm chí, Kobe Bryant còn đảm bảo với tôi rằng cô bé này rất tài năng, có tư duy chơi bóng chày và sẽ có một tương lai đỉnh cao", vị GĐĐH này cho biết.

Không nỡ từ chối một trong những huyền thoại của đội bóng, ông Rob Pelinka nhanh chóng đồng ý và nhắn lại với Kobe Bryant rằng ông sẽ ngay lập tức thảo ra một bản kế hoạch nhằm giúp đỡ cô bé. Đó cũng là lần cuối cùng cả hai còn liên lạc với nhau.

CEO của Los Angeles Lakers chia sẻ về những dòng tin nhắn sau cùng của Kobe Bryant, khiến nhiều khán giả bật khóc vì xúc động - Ảnh 2.

Rob Pelinka và Kobe Bryant rất thân thiết với nhau.

"Chỉ 30 phút sau đó, Kobe, Gianna và 7 người khác đã không còn trên cõi đời này", ông Rob Pelinka không thể giấu được những giọt nước mắt khi nói đến vấn đề này.

"Hành động con người cuối cùng của Kobe xứng đáng là một anh hùng. Anh ấy muốn dùng tất cả khả năng của mình để giúp một cô bé có tương lai tươi sáng hơn", vị GĐĐH kết thúc bài phát biểu và lấy đi nước mắt của rất nhiều người.

Sự ra đi của Kobe Bryant là một mất mát to lớn cho Los Angeles Lakers và cả nền bóng rổ thế giới. Tuy nhiên, những di sản mà anh để lại sẽ không bao giờ vụt tắt.

Buổi lễ sẽ được diễn ra vào lúc 1h sáng ngày 25/2 giờ Việt Nam (24/2 tính theo giờ Mỹ) Ngày 24/2 được lựa chọn theo số áo của Kobe Bryant (24) và số áo của con gái anh Gigi (2). Có 20.000 vé được lựa chọn trong số 80.000 người hâm mộ đăng ký, được biết giá vé bán ra có giá từ 24,02 USD tới 242 USD. Tất cả số tiền thu được từ số vé bán ra sẽ được ủng hộ cho Quỹ thể thao Mamba & Mambacita của Kobe.