Cuối hiệp 1, Minh Trung có pha va chạm với Minh Trung (số 17). Ngay lập tức, tiền đạo của Hà Nội FC bật dậy phản ứng gay gắt, dằn mặt Minh Trung. Tiền vệ của Sài Gòn FC có phần e sợ (Ảnh: Hiếu Lương)
Rimario chỉ vào mặt Minh Trung. Tiền vệ của Sài Gòn FC được trung vệ Trịnh Đức Lợi và trọng tài Nguyễn Đình Thái bảo vệ
Sau tình huống này, Rimario cũng có một tình huống phản ứng mạnh mẽ với trọng tài Đình Thái. Anh cho rằng đã bị hậu vệ Sài Gòn FC phạm lỗi trong vòng cấm
Rimario là chủ nhân bàn thắng đầu tiên ngay phút thứ 9. Hùng Dũng có được tạt bóng vào trong để Rimario đánh đầu ghi bàn
Ở trận này, đặc biệt trong hiệp 1, cầu thủ Hà Nội FC có nhiều tình huống phản ứng với trọng tài. Tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết cũng có nhiều lần phải phàn nàn với trọng tài. Anh nói với trọng tài: "Anh không nhìn thấy gì à?"
Tiền vệ Phạm Thành Lương có pha đi bóng lắt léo và ngã trong vòng cấm. Anh đòi trọng tài cho phạt đền nhưng không được như ý. Thành Lương hét lên phản ứng dữ dội
Khi hiệp 1 kết thúc, trợ lý Nguyễn Công Tuấn vào sân góp ý với trọng tài Thái. Sau đó, thủ môn Văn Công cũng lao vào phản ứng. Anh bị trợ lý Tuấn đẩy ra để tránh bị phạt
Trọng tài chính Nguyễn Đình Thái im lặng trước các phản ứng. Ông chỉ bật cười rồi đi về phía vị trí của trọng tài
Hà Nội FC đã giành chiến thắng 4-2 trước Sài Gòn FC, qua đó trở thành đối trọng duy nhất của Viettel trong cuộc đua vô địch V.League 2020
Sau dòng trạng thái gây hoang mang của Hương Giang, không biết Matt Liu nói gì trên MXH?